Thứ Năm, 02/04/2009 - 16:02
Miley Cyrus: “10 năm nữa có thể tôi đã kết hôn, sinh con”
(Dân trí) - Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Glamour tháng 4/2009, ngôi sao 16 tuổi Miley Cyrus tâm sự rằng, rất có thể 10 năm nữa cô đã lập gia đình và trở thành một người mẹ tuyệt vời như mẹ cô.
Dưới đây là những tâm sự của Miley Cyrus với tạp chí Glamour:
Hollywood
Mọi ông bố bà mẹ, khi có con là một ngôi sao ở Hollywood thì thường nói: “Cứ thoải mái làm những gì con thích đi.” Vậy nhưng bố mẹ tôi thì không như thế, bố mẹ tôi không muốn tôi sống kiểu Hollywood.
Thần tượng
Tôi là fan của Jennifer Aniston và Angelina Jolie. Jennifer Aniston thường mặc váy đen, để tóc thẳng, trang điểm nhẹ nhàng mà vẫn vô cùng quyến rũ. Angelina Jolie thì luôn tỏ ra thoải mái với bản thân, cô ấy đã thay đổi rất nhiều: từ một cô gái ngỗ ngược thành bà mẹ tận tụy và sống cuộc sống bình thường. Jennifer Aniston thì rất biết cách tìm lại niềm vui trong cuộc sống sau khi ly dị. Mỗi khi có chuyện gì tồi tệ xảy ra với tôi, tôi thường nghĩ: “Nhìn Jennifer kìa, mình phải cố lên”.
Mua sắm
Tôi thích mua đồ giảm giá hoặc giá rẻ. Ai cũng có thể mặc đẹp đồ hiệu Marc Jacobs nhưng không phải ai mặc đồ rẻ trông cũng đẹp.
Bạn bè
Khi tôi đọc một thông tin trên báo lá cải viết về tôi và nói rằng “do nguồn tin thân cận với Miley tiết lộ”, tôi luôn muốn biết, liệu có ai tin là bạn bè tôi cung cấp tin cho báo chí. Tôi có rất ít bạn thân, số bạn thân thực sự hiểu tôi chỉ đếm trên một bàn tay.
Gia đình
Thật ích kỷ nếu tôi đi tiệc tùng liên miên bỏ mặc mọi người trong gia đình. Tôi có một em gái mới 9 tuổi, tôi không muốn con bé bị bạn bè chế giễu ở trường vì có một bà chị ham chơi.
Sự trưởng thành
Tới một lúc nào đó trong cuộc đời, mọi người có thể sẽ hiểu rõ về bản thân họ còn tôi thì chưa, hiện tại tôi vẫn đang học để hiểu về bản thân mình.
Hẹn hò
Đã lâu lắm rồi mới có một điều tốt đẹp đến với tôi…Được gặp Justin Gaston là điều tuyệt vời bởi Justin là người rất vị tha và tôn trọng người khác.
Vóc dáng
Mọi người làm tôi khó chịu khi nói: “Miley cần giảm cân” hay “cô ấy đã làm ngực”. Ngày bé, có thể tôi hơi gầy còn giờ thì tôi tròn trịa. Ngoài ra, có cô gái nào mới 12 tuổi lại có “vòng một” nảy nở? Ai cũng cần lớn lên.
Phạm sai lầm
Nếu tôi không phạm sai lầm nghĩa là tôi chẳng học hỏi được điều gì cả
10 năm tới
Hi vọng rằng 10 năm nữa tôi vẫn đóng phim, sống thảnh thơi và có thể đã kết hôn. Mẹ tôi là một người mẹ gần như hoàn hảo và tôi cũng muốn là một bà mẹ như thế với con mình.
Vĩnh Ngọc
Theo G