Thứ Năm, 19/03/2009 - 10:36

Tình tiết mới về vụ điều tra cái chết của Jang Ja Yeon
(Dân trí) - Hôm qua 18/3 đã diễn ra hai buổi họp báo, một của cảnh sát Seoul và một của quản lý cũ Yoo Mo. Cả hai người đã đưa ra những tuyên bố mới có phần mâu thuẫn với những tuyên bố trước đây, khiến cái chết của Jang Ja Yeon càng thêm “bí ẩn”.

Trong buổi họp báo diễn ra vào ngày hôm qua 18/3, cảnh sát Seoul tuyên bố, họ không biết gì về 10 nhân vật có ảnh hưởng được nêu trong di thư được xem là của nữ diễn viên bạc mệnh Jang Ja Yeon. Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với những tuyên bố của họ trong buổi họp báo hôm 17/3 rằng, họ sẽ nêu tên của 10 nhân vật này khi có kết quả, di thư thực sự là do nữ diễn viên Jang Ja Yeon để lại.

 

Văn phòng cảnh sát Seoul giải thích, tên tuổi của những nhân vật được xem là có liên quan tới hoạt động “đen tối” trong làng giải trí đã bị loại khỏi những giấy tờ do kênh truyền hình KBS giao lại cho họ. Kênh truyền hình KBS là nơi đầu tiên công bố bí mật động trời, Jang Ja Yeon đã từng bị ép quan hệ tình dục với những nhân viên cấp cao. Do vậy, hiện cảnh sát Seoul không có tên của bất kỳ nhân vật nào mà Jang Ja Yeon từng nhắc tới trong di thư.
 
Nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon.

 

Mọi việc càng tệ hại hơn khi hôm qua 18/3, trong buổi họp báo mới nhất, quản lý cũ của Jang Ja Yeon - ông Yoo Mo, người cầm giữ bản gốc di thư của Jang Ja Yeon, đã từ chối giao số tài liệu này cho giới truyền thông. Những gì ông nói tại buổi họp báo hôm qua 18/3 cũng có vài điều mâu thuẫn với những phát ngôn trước đây. Yoo Mo từng tuyên bố trong buổi họp báo ngày 9/3, hai ngày sau khi Jang Ja Yeon qua đời rằng, nữ diễn viên này bị sát hại chứ không phải tự vẫn.
 
Tại buổi họp báo, phía cảnh sát cho biết, di thư của Jang Ja Yeon do kênh KBS gửi cho họ qua fax nhưng gần như 80% đây thực sự là bản viết của nữ diễn viên quá cố. Cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra hơn 96.973 cuộc điện thoại của nữ diễn viên này và 6 người thân thiết với cô.
 
Phát hiện mới của phía cảnh sát là một số ghi chép của Jang Ja Yeon trên bìa sau của cuốn tiểu thuyết được tìm thấy tại nhà riêng của cô. Bài viết này có tên là Death Note (tạm dịch là Di thư), trong đó Jang đã ghi tên một số nhân vật có máu mặt trong làng giải trí và nỗi oán hận của cô đối với họ. Death Note là tên một sê-ri phim của Nhật với nội dung những người có tên trong cuốn vở ghi chép này sẽ phải chết.
 
Tại buổi họp báo diễn ra vào 3 giờ chiều qua 18/3, ông Yoo Mo nói: “Những gì tôi nói ngày hôm nay thực sự xuất phát từ suy nghĩ của tôi. Đã 10 ngày kể từ khi Jang Ja Yeon tự vẫn. Tôi biết, có rất nhiều tin đồn xung quanh cái chết của cô ấy. Tôi tin rằng, Jang Ja Yeon đã từng chiến đấu với vài thế lực và đã chọn cái chết như một cách thức tự vệ. Lý do tôi tổ chức buổi họp báo này là để tiết lộ một sự thật cho các bạn biết, Jang Ja Yeon tự vẫn do sức ép của những kẻ xấu xa. Tôi đã muốn nói lên sự thật nhưng tôi không nghĩ rằng, nó sẽ đẩy cả nền công nghiệp giải trí vào tình cảnh đen tối”.
 
Đại diện cảnh sát Hàn Quốc trong buổi họp báo hôm qua 18/3.

 

Yoo Mo cũng phủ nhận việc ông khơi gợi lại mọi chuyện sau cái chết của Jang Ja Yeon để kiếm tiền và thu hút dư luận. Ông nói: “Tôi không có khả năng cũng như không muốn kiếm lời từ cái chết của người khác”.
 

Vị quản lý này phủ nhận việc ông ép buộc nữ diễn viên Jang Ja Yeon viết những tài liệu này để chống phá lại công ty quản lý cũ của cô. “Chúa biết rằng, tôi chưa bao giời ép buộc Jang làm bất kỳ điều gì. Jang Ja Yeon là một nạn nhân dũng cảm, cô ấy đã hi sinh trong khi đang chiến đấu chống lại những thế lực xấu. Hi vọng, cái chết của cô ấy sẽ không vô nghĩa khi vụ việc này được điều tra thông suốt”, ông Yoo nói.

 
Cựu quản lý của Jang Ja Yeon cũng bày tỏ sự tiếc nuối và buồn bã khi biết rằng những người thân của nữ diễn viên quá cố 27 tuổi kết tội ông đang phá hoại danh tiếng của Jang Ja Yeon. “Tôi thực sự rất tiếc và hi vọng sẽ có thể xóa bỏ sự hiểu lầm giữa chúng tôi”, ông Yoo nói.
 
Ông Yoo Mo - quản lý cũ của Jang Ja Yeon tại buổi họp báo chiều 18/3.

 

Ông Yoo Mo cho biết, ông không giao bức thư dài 12 trang, được xem là di thư của nữ diễn viên Jang Ja Yeonn, cho đài truyền hình KBS hay bất kỳ kênh truyền thông nào. Bản gốc đã bị ông Yoo thiêu hủy ngay trước mắt gia đình Jang Ja Yeon.

 

Hiện, cảnh sát Hàn Quốc đã yêu cầu chính phủ Nhật Bản dẫn độ nhân vật Kim Sung Hoon, một nhân viên cấp cao trong công ty quản lý cũ của nữ diễn viên Jang Ja Yeon. Trong di thư được xem là do Jang Ja Yeon để lại, nữ diễn viên này đã buộc tội ông Kim ép buộc cô thực hiện những hành vi trái với mong muốn của cô.
 
Buổi họp báo của ông Yoo Mo thu hút đông đảo phóng viên tại Hàn Quốc.
 
Mi Vân

Theo Seoul