Thứ Năm, 05/03/2009 - 16:49

“Tôi chưa từng sống chung với bất cứ người đàn ông nào”
(Dân trí) - Dù từng hẹn hò với nhiều chàng trai và một lần kết hôn nhưng siêu mẫu đình đám của thập niên 90 thế kỷ trước, cựu Hoa hậu Đan Mạch Helena Christensen khẳng định cô chưa từng sống chung với người đàn ông nào, ngoại trừ con trai cưng.

Những năm 90 của thế kỷ trước, Helena Christensen là một trong những siêu mẫu sáng giá nhất trong làng thời trang quốc tế. Hoa hậu Đan Mạch năm 1986 sở hữu chiều cao 1,78m, vẻ đẹp lạnh lùng, cá tính và cô được mời trình diễn thời trang ngay sau khi đăng quang Hoa hậu.

 

Rời quê nhà đến Paris lập nghiệp, Helena Christensen nhanh chóng ký được nhiều hợp đồng quảng cáo đắt giá với Alberta Ferretti, Alessandro Dell' Acqua, Anne Klein, Blumarine, Chanel, David Yurman, DKNY, Fendi, Hermes, Nine West, Revlon, Sonia Rykiel, Valentino, Versace, Victoria's Secret... và Helena Christensen đặc biệt được yêu mến với vai trò "thiên thần" của đồ lót Victoria's Secret.



 Helena Christensen trong chiến dịch quảng cáo của Versace năm 1992
 

Không chỉ là một siêu mẫu sáng giá, Helena Christensen còn là một thương gia khá thành đạt, cô có một cửa hàng đồ cổ và vài cửa hiệu quần áo thời trang tại Mỹ. Ngoài ra, Helena Christensen còn được biết đến với vai trò nhiếp ảnh gia, ảnh của cô đã từng được đăng trên các tạp chí như Elle, VogueMarie Claire.

 

Ở tuổi 40, hiện Helena Christensen sống vui vẻ và hạnh phúc bên con trai Mingus Lucien, 10 tuổi. Tâm sự với tạp chí Instyle số tháng 4/2009, Helena Christensen cho biết, cô đang rất hài lòng với cuộc sống của mình và yêu bản thân hơn bao giờ hết.
 
 Helena Christensen trên bìa tạp chí InStyle tháng 4/2009
 

Ở tuổi 40, cô vẫn đẹp và rất thon thả, bí quyết của cô là gì?

 

Là ăn uống thoải mái, bạn có tin không, tôi bị ám ảnh với các món ăn ngon và chuyện bếp núc. Tôi nấu ăn hàng ngày dù cho tôi cũng thường đi ăn tiệm. Tôi vẫn thường nghĩ: "Chỉ còn 3 tiếng nữa là đến giờ ăn tối rồi".
 
 Helena Christensen vẫn xinh đẹp ở tuổi 40
 

Là một bà mẹ độc thân, cô có cảm thấy khó khăn trong chuyện hẹn hò không?

 

Không hề, khi bạn có con, con cái sẽ là ưu tiên số một và vì thế, bạn sẽ trở nên kỹ tính trong việc chọn lựa người yêu hơn. Nếu đã chọn được một người, đó phải là một người có trách nhiệm và phù hợp với mẹ con bạn.

 

Cô tuyên bố là mình chưa bao giờ sống cùng với một người đàn ông?

 

Chưa bao giờ, trừ con trai tôi.
 

 Helena Christensen và con trai cưng

Với bố của con trai cô thì sao?

 

Khi còn yêu nhau, tôi di chuyển liên tục do yêu cầu của công việc và chúng tôi không có điều kiện sống cùng nhau. Tôi có chỗ ở riêng, cuộc sống riêng. Tuy nhiên, nếu tôi gặp được một người hợp ý chắc chắn tôi sẽ nói: "Ngày mai chuyển đến chỗ em nhé, mang hết đồ đạc đến đây".
 
 Helena Christensen trên tạp chí InStyle tháng 4/2009
 

Nếu tìm được người hợp ý, cô sẽ sinh thêm con chứ?

 

Chắc chắn, tôi luôn nhìn vào con trai tôi và thấy thật kỳ diệu khi sinh ra nó, nếu có thể tạo nên những "baby" nữa như vậy thì vì sao tôi lại từ chối.
 

 

Cô thường có quan hệ với những người liên quan tới âm nhạc, điện ảnh, cô thích những người đàn ông làm trong lĩnh vực đó à?

 

Tôi không biết, có lẽ đó là số phận, tôi luôn có cơ hội gặp gỡ những người làm trong lĩnh vực đó. Tôi không từ chối các anh chàng làm luật sư hay bác sỹ, quá tuyệt nếu bạn có một bác sỹ trong nhà chứ, chỉ có điều, những người ấy chưa xuất hiện trong đời tôi.
 


Cảm giác bước vào tuổi 40 với cô thế nào?

 

Tôi không cảm thấy khổ sở vì tuổi tác. Vóc dáng của tôi hiện còn chuẩn hơn ngày tôi mới 25 tuổi vì hiện giờ tôi tập thể dục rất chăm chỉ, việc mà cách đây 2 năm, tôi chưa bao giờ làm.

 

Hiện nay, tôi tập boxing 2 lần mỗi tuần, chạy 21 phút mỗi ngày, ăn uống khoa học. Tôi muốn được ăn uống thoải mái và vì thế, chỉ có một cách để đốt cháy năng lượng dư thừa là tập thể dục mà thôi.

 

Cảm ơn cô!
 

 

Vĩnh Ngọc

Theo IS