Thứ Năm, 25/12/2008 - 14:59
Lưu Hương Giang: “Không nhất thiết cô gái nào cũng là hoa hồng”
(Dân trí)- Ca sĩ Lưu Hương Giang cho rằng, giống như một vườn hoa có nhiều loại hoa, và vì thế sự “hoang dã” của thể loại nhạc mà cô chọn không có nghĩa là lấy đi nét nữ tính của mình mà ngược lại “Hoang dã cũng có sự hấp dẫn và nữ tính riêng của nó”.
“Con gái mà hát Rock nhất là dòng nhạc Rock alternative nữa?” Đã có ai thắc mắc về điều đó với bạn chưa? Với một dòng nhạc đòi hỏi sự ngẫu hứng, “hoang dã” mạnh mẽ như vậy, sao một cô gái dịu dàng như Giang lại lựa chọn nó?
Mình nghe Rock từ rất lâu rồi, có thể nói mình cũng là một Fan của Rock, nhất là những dòng Rock mới. Có thể con đường mà mình đang lựa chọn ở thời điểm hiện tại có thể không hẳn là Rock, nhưng mỗi khi nhắc đến Rock và được trình diễn trong những Rock Show đều đem lại những cảm giác khó tả như thể đó mới chính là mình vậy.
Khi ở phía sau sân khấu là một Lưu Hương Giang cũng giống như tất cả các cô gái khác, nhưng khi đứng trên sân khấu trình diễn Rock, đó lại là một người khác hẳn. Mình nghĩ đó chính là chất nghệ sĩ trong chính con người mình và mình không hề muốn đánh mất nó.
Bạn có sợ rằng sự cá tính, “hoang dã”, ngẫu hứng của Rock sẽ lấy đi vẻ nữ tính của bạn?
Không! Mình nghĩ rằng trong một vườn hoa phải có nhiều loại hoa. Không nhất thiết cô gái nào cũng phải là hoa hồng. Mỗi người có một vẻ đẹp và cá tính khác nhau. Hoang dã cũng có sự hấp dẫn và nữ tính riêng của nó. Tất nhiên hình ảnh ấy không phải lúc nào cũng thấy ở mình… Đã lâu lắm rồi mình chưa cháy hết mình một cách hoang dã như khi diễn ở những Rock Shows.
Đã từng thử nghiệm Pop Ballad ở “Chuyển động” và bây giờ trở lại với Rock trong đại hội nhạc Rock. Một câu hỏi hơi thiếu tế nhị một chút… Nhưng có phải vì sự thử nghiệm không thành công nên bạn quyết định quay trở lại với Rock?
Trước đây mình đã từng nhận được những lời mời ở các Rock Shows nhưng lúc thì mình bận, lúc thì mình thấy chưa đủ tự tin để tham gia vì Fan Rock rất tinh và khó tính. Tôi không muốn là họ thất vọng! Lần này, khi được mời mình đã rất hào hứng vì có đủ thời gian để tham gia, và một phần cũng là vì có rất nhiều những Rockband mới chơi rất hay và mình muốn được sống chung trong âm nhạc của họ để lấy lửa cho chính mình.
Lần này mình quay trở lại với Rock chỉ vì một lý do duy nhất đó là niềm đam mê. Còn bình thường, mình vẫn đi con đường mà mình đã lựa chọn.
Bạn “đối xử” thế nào với lời nhận xét rằng bạn đã “dựa hơi” Hồ Hoài Anh để thành công?
Anh Hoài Anh đã có một phần công lao rất lớn trong sự nghiệp của mình. Nhưng mình nghĩ các ca sỹ thời nay ai cũng phải có hậu phương vững chắc và ê-kíp tốt thì mới thành công được. Hiếm có mọt ai một thân một mình mà có thể xoay sở để thành công. Làm việc có ê-kíp là cách làm việc cần thiết và chuyên nghiệp để dẫn đến thành công đối với một ca sỹ trẻ. Nói là “dựa hơi” thì có vẻ thiệt thòi cho mình quá, vì nếu mình không có năng lực thì anh Hoài Anh sẽ không làm việc với mình đâu. Anh ấy không có thời gian và kiên nhẫn để làm cho một ca sỹ từ con số 0.
Lưu Hương Giang và người yêu - nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. (Ảnh: Ngôi sao)
Bạn đã từng nói rằng “đừng quá nuông chiều khán giả”. Sự nuông chiều ở đây mang ý nghĩa nào? Và bạn không sợ rằng nếu không chiều theo thị hiếu của khán giả thì cái tên Lưu Hương Giang sẽ “chết”?
Mình muốn nhấn mạnh cụm từ này ở chữ “quá”! Đừng “quá” nuông chiều chứ không phải là không nuông chiều.
Mình vẫn chiều khán giả của mình, nhưng ở một mức độ nào đó mà thôi. Và khi họ yêu mến mình nhiều rồi thì mình lại muốn họ “chiều lại” mình bằng cách hãy ngồi thưởng thức những “món của riêng Giang” mà thôi.
Cảm ơn ca sĩ Lưu Hương Giang rất nhiều!
Nguyên Phan