Thứ Tư, 19/11/2008 - 3:22 PM

Britney thừa nhận từng sống khổ hơn tù nhân

(Dân trí) - Công chúa nhạc Pop tâm sự rằng cuộc sống của cô từng có lúc vô cùng tồi tệ và đôi khi, chính cô cũng không biết tới khi nào thì cô mới qua khỏi những ngày tăm tối đó.

Trong cuốn phim tài liệu mang tên Britney: For The Record, Britney thổ lộ: “Trong cuộc sống tôi có những ngày tươi đẹp và cũng có những ngày tồi tệ”.

 

Không ai có thể quên quãng thời gian tăm tối của Britney khi cô cạo trọc đầu, ly dị, mất quyền nuôi con, phải đi điều trị thần kinh…Britney nói: “Ngay cả khi bạn phải đi tù, bạn cũng sẽ biết ngày bạn được ra nhưng trong hoàn cảnh của tôi lúc đó, tôi không biết bao giờ thì mọi chuyện kết thúc. Mọi thứ cứ như trong một bộ phim và tôi cho rằng, mình phải trả giá quá đắt”.

 

“Tôi từng ở trong tình trạng bị kìm kẹp rất nhiều và tôi chỉ muốn được sống tự do thoải mái. Khi tôi nói với mọi người về cảm giác của tôi, họ tỏ ra rất lắng nghe nhưng sự thực là họ chẳng quan tâm tới những điều tôi nói”.

 

Hình ảnh Britney Spears trong bộ phim tài liệu về bản thân

 

Camera theo sát Britney trong vòng 3 tháng để thực hiện cuốn phim tài liệu Britney: For The Record. Britney thổ lộ: “Tôi muốn làm cuốn phim này bởi tôi muốn mọi người nhìn thấy con người thật của tôi, con người mà tôi muốn thể hiện ra cho cả thế giới. Đây là cơ hội tuyệt vời để tôi nhìn thẳng vào sự thật, nói về quá khứ không mấy êm đẹp và tương lai mà tôi đang muốn hướng tới”.

 

Britney Spears cũng khẳng định: “Tôi nghĩ là tôi đã học đủ rồi, đã quá đủ về những bài học cuộc sống!”.

 

Cuộc sống của Britney trong những ngày gần đây đã tốt hơn rất nhiều, đĩa đơn mới của cô đứng thứ 1 trong bảng xếp hạng âm nhạc nhiều quốc gia, cô giành nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín, chuẩn bị phát hành album mới và quan trọng nhất là tòa án đã cho phép cô được gặp hai con nhiều hơn.

 

Cuộn phim dài 90 phút về Britney sẽ được chiếu trên MTV vào ngày 30/11 tới.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Fade