Thứ Năm, 11/09/2008 - 10:23
“Tôi không có bầu, tôi chỉ béo”
(Dân trí) - Bà nội trợ quyến rũ Eva Longoria buộc phải nói ra một trong những điều phụ nữ thường né tránh để chấm dứt những tin đồn nghi ngờ cô đang mang bầu trong suốt thời gian qua.
Đôi khi những bộ cánh đắt tiền cũng mang đến phiền phức cho chủ nhân của nó, và chuyện này đã xảy ra với ngôi sao nổi tiếng Hollywood Eva Longoria. Cô xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Mercedes-Benz Fashion Week Spring 2009 và buổi lễ ra mắt sản phẩm kẹo socola M&M mới với bộ cánh màu nâu suông rộng và đi giầy đế thấp.
Tuy nhiên câu chuyện sẽ chỉ dừng lại tại đó nếu bộ cánh đắt tiền này không vô tình “khoe” khéo chiếc bụng ngày càng tròn trịa của Eva, và mọi tin đồn bầu bí bắt đầu xuất phát từ đó.
“Tôi chỉ béo thôi… Bụng, đùi và ngực tôi vì thế cũng ngày càng phì ra”, Eva buộc phải lên tiếng trước những câu hỏi dồn dập từ phía phóng viên khi xuất hiện cùng chồng cô - Tony Parker trong show truyền hình Le Grand Journal hôm thứ ba vừa qua.
Phong cách thời trang này của Eva đã vô tình mang đến phiền phức cho cô.
Trong khi Eva mải thanh minh, giải thích về chuyện bầu bí thì Tony ngồi bên cạnh lại rất vui vẻ với chuyện hiểu lầm thú vị này.
Ngoài đời thì khao khát có con nhưng trong phim Những bà nội trợ kiểu Mỹ phần tiếp theo ngôi sao 33 tuổi lại bận rộn với hai đứa con tinh nghịch.
Và để vào vai bà nội trợ hai con, nữ diễn viên này buộc phải tăng cân để phù hợp với vai diễn. Eva nói cô ăn “mọi thứ trong tầm nhìn, như mỳ Ý, bánh pizza… ”.
Đạo diễn của Những bà nội trợ kiểu Mỹ cho Us Weekly biết: “Gaby sẽ phải “vật lộn” với hai đứa con có thân hình béo phì và rất hiếu động vì vậy cô ấy cũng sẽ phải tăng cân đôi chút”.
Eva cũng thổ lộ trên Entertainment Tonight rằng cô đã gác lại công việc để dành thời gian bên chồng: “Tony và tôi đã có một mùa hè thật sự tuyệt vời”.
Hân Hân
Theo Us