Thứ Ba, 09/09/2008 - 16:18

“Tôi có nhiều hơn một... gương mặt điển trai”
(Dân trí) - Sau đúng 5 năm vắng bóng khỏi màn ảnh nhỏ để thực hiện nghĩa vụ quân sự, nam diễn viên Hàn Quốc Song Seung Heon đã trở lại trong bộ phim truyền hình “East of Eden” của đài MBC.

Song Seung Heon nổi tiếng với những vai diễn hiền lành, nhưng lần này Song Seung Heon muốn thay đổi hình tượng. Anh đảm nhiệm vai một gangster có tạo hình dữ dằn, lòng đầy thù hận và nung nấu quyết tâm trả thù kẻ đã giết hại cha anh.

 

Đầu tháng 9 vừa rồi, bộ phim truyền hình East of Eden đã bắt đầu lên sóng và diễn xuất của Song Seung Heon nhận được khá nhiều lời khen ngợi từ phía người hâm mộ.

 

Trong bài trò chuyện mới đây với tạp chí Chosun, nam diễn viên điển trai này tâm sự: “Tôi biết, người ta biết đến tôi vì vẻ ngoài của tôi hơn là khả năng diễn xuất, nhưng giờ đây tôi không còn bận tâm tới điều đó”.

 

 

 

  Song Seung Heon với tạo hình "ngầu"

trong bộ phim truyền hình East of Eden.

 

Khởi nghiệp với vai trò người mẫu thời trang vào năm 1995, Song Seung Heon nổi lên trở thành một ngôi sao truyền hình qua bộ phim Three Guys and Three Girls của đài MBC.

 

Song Seung Heon đã có 14 năm gắn bó với môn nghệ thuật thứ bảy. Nói về quãng thời gian đã qua, Song bày tỏ: “Tôi bắt đầu công việc diễn xuất mà không hề học qua một trường lớp hay có sự chuẩn bị gì. Đến nay, tôi vẫn luôn có cảm giác, mình đang nằm mơ khi biết rằng có rất nhiều người yêu mến tôi và các vai diễn của tôi”.

 

  Song Seung Heon và Kim Tae Hee trong show trình diễn

thời trang của nhà thiết kế Andre Kim, hồi tháng 6/2008.

 

Trong lần nói chuyện với tạp chí Chosun, Song Seung Heon không còn ngần ngại nhắc lại scandal trốn nghĩa vụ quân sự năm 2004: “Đó là một trong những sự kiện đáng tiếc nhất trong cuộc đời tôi”. Nam diễn viên điển trai này khẳng định, chính những lời động viên, đặc biệt là những bức thư của các fan đã giúp anh vượt qua sức ép mà scandal này tạo ra.

 

 

 

  Song Seung Heon trong buổi họp báo giới thiệu bộ phim

East of Eden tại Seoul (Hàn Quốc), tháng 9/2008.

 

Năm 2006, Song Seung Heon xuất ngũ và anh được các fan trên khắp châu Á đón chào. Thậm chí, nhiều người hâm mộ Nhật Bản còn bay sang Seoul (Hàn Quốc), chuẩn bị hoa và băng rôn để đón anh. Song Seung Heon tiết lộ, sau 2 năm từ khi nhập ngũ, anh đã nhận được khoảng 10 ngàn lá thư từ người hâm mộ trên khắp châu Á.

 

Gần 15 năm trong làng giải trí cũng khiến quan điểm về diễn xuất của Song Seung Heon trở nên đơn giản hơn. Ngôi sao của Trái tim mùa thu bày tỏ, anh luôn cố gắng làm theo những gì đạo diễn Yoon Suk Ho, người thầy lớn của mình chỉ dạy.

 

 Song Seung Heon: "Tôi có nhiều hơn một gương mặt điển trai"

 

“Đạo diễn Yoon Suk Ho từng khuyên tôi rằng, đừng bao giờ cố gắng tạo ra một ngoại hình hoàn mỹ, điều quan trọng là sự chân thành và sâu sắc khi diễn xuất. Tôi luôn nhớ lời ông dặn và tin rằng, hiện tôi đã làm được điều đó”, Song Seung Heon tâm sự.

 

Song Seung Heon và đạo diễn Yoon Suk Ho từng có thời gian làm việc chung trong bộ phim truyền hình Trái tim mùa thuHương mùa hè.

 

 

 

 

 Không chỉ được yêu thích tại Hàn Quốc, Song Seung Heon

cũng rất nổi tiếng tại các quốc gia châu Á lân cận.

 

Mi Vân

Theo Chosun