Thứ Ba, 02/09/2008 - 20:04

Vẫn là Tăng Thanh Hà - đẹp, chân thành và mê đắm
Vẫn Tăng Thanh Hà với đôi mắt trong và nụ cười rạng rỡ, nhưng lần này… rất mới. Khán giả truyền hình hẳn thấy cô trở lại thêm sắc sảo, đầy quyến rũ và năng động. Hai mươi mốt năm, đây là lần đầu tiên Tăng Thanh Hà cắt ngắn mái tóc của mình.

Bỗng dưng muốn khóc lên sóng, Tăng Thanh Hà hồi hộp chờ đợi phản hồi từ khán giả. Phim là câu chuyện cảm động và vui tươi giữa Trúc (Tăng Thanh Hà) - cô gái bán sách dạo mù chữ và Nam - chàng thư sinh con nhà giàu, đẹp trai. Trúc yêu cuộc sống xung quanh mình và có bản lĩnh đương đầu với mọi khó khăn. Út nhỏ của Hương phù sa miền Tây sông nước và ghe xuồng vào vai Trúc với mong muốn thấy mình mỗi ngày thật khác, đa dạng trong diễn xuất.

 

Sau Bỗng dưng muốn khóc, người đẹp 21 tuổi này nhận vai chính trong phim điện ảnh của Vũ Ngọc Đãng Đẹp từng centimet. Và hiện cô chỉ nhận lời duy nhất cho kịch bản phim này. Nữ diễn viên đẹp, tài năng, làm việc chuyên nghiệp. Đạo diễn nổi tiếng. Ưu ái lẫn nhau có rất nhiều vai diễn, nhưng khi "bác Đãng" đưa ra lời mời thì cô nhận ngay. Chỉ đơn giản Hà bị kịch bản cuốn hút từ đầu đến cuối.

 

Đẹp từng centimet khởi quay tháng 9 và trình chiếu vào dịp Tết 2009. Nội dung kể về một cô gái đẹp, đam mê nghề diễn xuất nhưng không biết cách thể hiện mình. Cô gặp được chàng trai thú vị, giúp cô khám phá bản thân. Tăng Thanh Hà tiếp tục song hành với bạn diễn Lương Mạnh Hải.

 

 Hà vào vai Trúc trong phim "Bỗng dưng muốn khóc"

 

Thấm thoát đã hai năm trôi qua, Hà đi học nên không tham gia đóng phim, nhưng "máu nghề" thì vẫn nóng. Chưa bao giờ đóng phim nhựa, Tăng Thanh Hà lần này với Đẹp từng centimet còn hứa hẹn một sự khởi đầu nào đó thú vị, hồi hộp.

 

Không được đào tạo chính quy về diễn xuất, Hà đến với nhân vật bằng chính sự đồng cảm và góc nhìn của riêng mình. Cô thích quan sát, hồi tưởng về cuộc sống trước đây và nghe người khác nói chuyện… Vì "tôi" sẽ học được nhiều điều từ câu chuyện đời họ". Và rồi các nhân vật Tăng Thanh Hà đóng đều có một cái gì đó gần gũi và quen thuộc với ký ức của cô. Hà có đủ sự "nhạy cảm, hoang tưởng và thông minh" của diễn viên, như đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhận xét.

 

Hai tuổi, Hà là thành viên nhí nhất khi tham gia sân khấu kịch - múa rối "Nụ cười". Khi làm phim Dốc tình Thanh Hà cũng ít tuổi nhất. Cho đến giờ, cô vẫn khẳng định mình có lòng tin vì may mắn học được từ những người đi trước cách sống và làm việc để có thể đứng vững với nghề.

 

Còn rất trẻ, Hà muốn thử sức mình ở nhiều lĩnh vực. Cô từng có duyên làm MC cho một số chương trình truyền hình như Tạp chí Văn nghệ, Phong cách người nổi tiếng…. Đang tiếp tục học ngành Thương mại, Tăng Thanh Hà mong tương lai có công việc, kinh doanh ổn định. Xa hơn nữa là "bà chủ" của mái ấm nho nhỏ, có ông xã là người giàu tư cách và khát vọng sống, có "bé bi"… Nhưng dù gì đi nữa, thì cô vẫn là Hà, đẹp, chân thành và mê đắm.

 

Theo Ý Anh

VTV.vn