Thứ Sáu, 22/08/2008 - 15:44

Hồ Ngọc Hà: “Riêng tình yêu thì không thể tính được”
Quyến rũ và xinh đẹp, tài năng, giàu có, nổi tiếng, nhiều người ái mộ, cô gái trẻ này đang sở hữu những điều nhiều phụ nữ mơ ước... Tuy nhiên, nói về chuyện tình cảm, Hà cho rằng: “Tính toán điều gì thì còn có thể, riêng tình yêu thì không thể tính được đâu”.

Với những gì đang có của hiện tại, Hà đã coi mình thành danh trên nghiệp ca hát?

 

Hà tự thấy mọi việc trở nên tốt đẹp hơn thôi. Tất nhiên thành công hơn ngày hôm qua.

 

Nhận định "người đẹp hát" đã được xóa tan sau giải thưởng nữ ca sĩ của năm 2007, giải thưởng album vàng của tháng... và sau rất nhiều lời ngợi khen của báo chí, Hà đã lao động như thế nào để có được thành quả đó?

 

Hà không có thói quen nhắc tới hay kể lể sự lao động của mình... và đương nhiên ai cũng hiểu ngồi chơi xơi nước thì không thể đón nhận được bất kỳ một thành quả nào... Mỗi người có một bí quyết lao động riêng, Hà không bật mí điều đó đâu.

 

Và liệu có cần nhớ tới sự khôn ngoan hay một khả năng ngoại giao tốt?

 

Sống trên đời mà thiếu hai yếu tố đó thì sẽ luôn luôn đi đôi với sự thất bại.

 

Từng được coi là một trong những cặp đôi đẹp nhất của làng giải trí, Hà và Đức Trí vẫn tan vỡ, "ôn cố tri tân", chị sẽ nói thế nào?

 

Hà chỉ nghĩ rằng hãy để quá khứ ngủ yên...

 

Nếu có gọi là tò mò thì những người hâm mộ vẫn muốn biết về chuyện tình yêu mới của Hà...

 

Hà chỉ biết nói rằng Hà vẫn luôn đón chờ hạnh phúc mỉm cười với mình.

 

 

 

Nhận xét về bản thân, Hà nghĩ như thế nào?

 

Thẳng thắn, quan điểm rõ ràng, thành thật, biết điều... Có vẻ hơi tham lam nhỉ?

 

Nếu không xinh đẹp Hà có nghĩ rằng mình vẫn sẽ thành công như ngày nay?

 

Nếu không có điều đó thì Hà sẽ tìm công việc khác phù hợp hơn.

 

Mẫu người đàn ông mà Hà thích?

 

Tinh tế trong mọi chuyện, sống tình cảm và biết chia sẻ.

 

Điều gì Hà cho rằng là khó chấp nhận ở người đàn ông?

 

Đó là những người đàn ông quá tính toán, không biết tôn trọng phụ nữ.

 

Vậy Hà coi trọng nhất điểm gì ở người khác phái?

 

Hà luôn coi trọng những người đàn ông "nói ít làm nhiều".

 

Từng có nhiều lời tranh luận bàn cãi và cho rằng đàn ông Việt không bằng đàn ông "ngoại", Hà nghĩ thế nào về vấn đề này và liệu Hồ Ngọc Hà cũng sẽ lấy chồng người nước ngoài như nhiều phụ nữ xinh đẹp và nổi tiếng khác?

 

Hà tin vào duyên phận, tính toán điều gì thì còn có thể, riêng tình yêu thì không thể tính được đâu. Rõ ràng đa số đàn ông phương Tây họ lịch sự hơn vì môi trường sống của họ khác... Nhưng cứ đi so sánh vậy thì mất hay, ở đâu cũng có người này người kia. Hà thì chưa bao giờ yêu người ngoại quốc nên không có ý kiến về vấn đề này .

 

 

 

 

Xinh đẹp và quyến rũ, là sự ngưỡng mộ với người khác giới nhưng cũng có khi là sự ghen tị với người cùng giới, cả hai điều này đã mang đến cho Hà phiền toái nào chưa?

 

Hà không quan tâm lắm đến điều này, ai nghĩ sao thì nghĩ, còn Hà chỉ nhắm tới một cuộc sống trọn vẹn, sống tốt với mọi người xung quanh, sống có ý nghĩa, chia sẻ những hạnh phúc của mình với những người không may mắn... Vì thế nên ai mà ganh tị với Hà là chưa hiểu Hà rồi.

 

Bí quyết để hấp dẫn, theo Hà hình thức chiếm bao nhiêu phần trăm?

 

Ồ, quan trọng đấy, vì một người biết làm cho mình hấp dẫn trong mắt người khác đó là một người thông minh rồi. Vì thế, hình thức có lẽ sẽ chiếm khoảng 60% để hấp dẫn với ai đó.

 

Có câu chuyện về những vòng tròn đại ý như thế này: những vòng tròn, tròn trịa quá không thấy được hạnh phúc nhưng nếu bị sứt mẻ đi một miếng thì lại thấy cuộc sống là những khúc hoan ca; có tất cả những điều phụ nữ ao ước: xinh đẹp, tài năng, tiền bạc, người hâm mộ, Hà có sợ mình "tròn" quá và với tất cả sự đủ đầy này thì hiện tại hạnh phúc có ở bên bạn không?

 

Hà chỉ nghĩ hạnh phúc hay không là do mình, tất cả mọi thứ đều do bản thân mình mà thôi.

 

Sắp tới công chúng sẽ được đón nhận một sản phẩm nào mới lạ "made in" Hồ Ngọc Hà?

 

Nhiều đấy... có cả những điều bất ngờ nữa, ít nhất là một, nhiều nhất là ghi dấu cả cuộc đời, đó chính là live show của Hà.

 

Theo Đàn Ông/TTOL