Thứ Ba, 22/07/2008 - 4:42 PM

Cao Thái Sơn: “Tôi chọn Tùng Dương”!

(Dân trí) - Sẽ là “chàng quái” Tùng Dương chứ không phải một kiều nữ chân dài hay hotboy nào đó “sánh đôi” cùng "koolboy" Cao Thái Sơn trong album nhạc xưa “Phút cuối”…

Thời gian này, Cao Thái Sơn có vẻ “im hơi lặng tiếng”, xuất hiện khá ít trong các show diễn tiếng tăm. Anh đang bận rộn với kế hoạch riêng gì chăng?

Tôi đang tập trung làm luận văn tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Hùng Vương nên cũng vất vả hoàn thiện cho xong. Tôi chỉ tham gia một số chương trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Du lịch và các event quanh TP.Hồ Chí Minh để tiện cho công việc đi lại của mình.

Bên cạnh đó, tôi cũng đang hoàn tất các khâu cuối cùng, chuẩn bị phát hành album Phút cuối, chuyên về dòng nhạc trữ tình trước năm 1975.

Sao lại chọn thể loại nhạc trước năm 75, trong khi anh đang xây dựng cho mình hình ảnh nam ca sĩ mạnh mẽ, gợi cảm của dòng nhạc trẻ?

Là một ca sĩ, ai cũng muốn được khẳng định mình và khai thác hết những tiềm năng mà mình có thể làm được. Trong bối cảnh thị trường như hiện nay, việc hát nhiều nơi yêu cầu nhiều thể loại thì ca sĩ biểu diễn nhiều ca khúc ở các dòng nhạc sẽ có ưu thế hơn.

Chuyến đi lưu diễn tại Úc trong thời gian giữa tháng 6 vừa rồi của tôi đã cho thấy điều đó. Việc phân dòng ca khúc hát cho nhiều đối tượng sẽ càng có nhiều khán giả hơn. Chính nhu cầu của thị trường đã cho tôi nảy ý định phát hành album này.

Nghĩa là, anh đã tìm được thị trường âm nhạc tại hải ngoại?

Điều này cũng là một trong những lý do quan trọng để tôi phát hành album Phút cuối.

Trước đây, dù tôi đã phát hành album nhạc xưa nhưng điều kiện để biểu diễn các ca khúc đó trên sân khấu chưa nhiều. Những ca khúc đó chủ yếu được sử dụng ở phòng trà, còn các sân khấu lớn thì mình phải hát những ca khúc hit, tươi trẻ…phục vụ khán giả số đông.

Khi ra hải ngoại, hát những ca khúc đó cùng với ban nhạc, xen kẽ với những ca khúc hit, sôi động; tôi mới thực sự cảm thấy được sống vì âm nhạc, đó mới chính là mình!

Lúc đầu, tôi dự tính phát hành trong nước. Nhưng nếu không có gì thay đổi, sau khi xin phép xong, khoảng đầu tháng 8, tôi sẽ phát hành ở hải ngoại nữa.
 
 
Cao Thái Sơn nhận ít show vì bận... học

So với album “Lệ đá” trước đây, “Phút cuối” có điểm gì đặc biệt?

Album với 8 ca khúc như: Chiếc lá cuối cùng, Con thuyền không bến, Dấu tình sầu, Khúc Thuỵ Du, Phút cuối, Tiễn Đưa, Vết thương cuối cùng… Điều đặc biệt nhất là, tôi mời ca sĩ Tùng Dương song ca ca khúc Con thuyền không bến.

Tại sao lại chọn “chàng quái” Tùng Dương - một hình ảnh ca sĩ trái ngược với mình mà không phải cô ca sĩ chân dài hay một hotboy nào khác?

Tôi chọn Tùng Dương vì sự kết hợp giữa một ca sĩ hát dòng dân gian hiện đại và một ca sĩ hát nhạc trẻ sẽ có những điểm tương đồng và khác lạ ở trong đó. Nếu như hát song ca với một ca sĩ hát nhạc trẻ thì chẳng có gì để mà nói. Chính vì vậy, tôi quyết định hát song ca với Tùng Dương để ca khúc mang màu sắc mới và lạ hơn.

Ngoài âm nhạc, anh có định đi tiếp con đường điện ảnh như mục tiêu hướng tới của đa phần các ca sĩ trẻ hiện nay?

Sau một vai rất nhỏ trong phim Nhật ký Vàng Anh, Đam mê là bộ phim truyền hình thứ 2 và nhân vật Lữ cũng là vai diễn dài hơi đầu đời của tôi.

Sau này, có một số lời mời nhưng tôi chưa nhận lời vì cảm thấy vai diễn không phù hợp. Hơn nữa, tôi cũng bận việc học và những dự án âm nhạc của riêng mình.

Sau album nhạc xưa thứ 2, tôi còn lên kế hoạch cho album dòng nhạc Dance, vốn hay được sử dụng phổ biến tại các vũ trường, quán bar và các sân khấu lớn.
 
Cao Thái Sơn: "Tôi chọn Tùng Dương vì sự kết hợp giữa một ca sĩ hát dòng dân gian hiện đại và một ca sĩ hát nhạc trẻ sẽ có những điểm tương đồng và khác lạ"

Anh không nhận lời vì các vai diễn không phù hợp hay là vì hiệu ứng về vai Lữ trong phim “Đam mê” không được tốt?

Tất nhiên sau bộ phim, tôi nhận được cả những lời khen tiếng chê. Tuy nhiên, rất may là ở vai diễn dài hơi đầu tiên này, tôi nhận được nhiều lời khen hơn chê. Tôi trân trọng và đánh giá cao những điều đó.

Khi bộ phim “Đam mê” còn đang phát sóng trên truyền hình thì diễn viên Thanh Phương đột ngột mất. Sự ra đi của bạn diễn có tác động như thế nào tới anh và các diễn viên khác cùng tham gia 40 tập phim này?

Thanh Phương ra đi là sự mất mát rất lớn đối với nền điện ảnh Việt Nam. Đó là một diễn viên trẻ tài năng, hoà đồng và sáng tạo trong công việc. Đối với tôi, mất đi một người bạn cùng làm trong lĩnh vực nghệ thuật không có gì xót xa hơn.

Tôi vẫn còn nhớ kỷ niệm trong những ngày đi đóng phim cùng anh và các bạn diễn. Có những hôm mệt quá, mấy anh em không còn muốn đi ăn trưa nữa mà nhờ người mua giúp cơm hộp; sau đó tất cả đùa giỡn trong khu biệt thự, tranh thủ ngủ. Chỉ có một cái giường mà đến mấy người nhảy lên tranh chỗ ngủ…
 
Cao Thái Sơn, Thanh Phương (người đầu tiên từ trái sang phải) cùng các bạn diễn trong một cảnh phim "Đam mê"

Huyền Liên