Thứ Năm, 17/07/2008 - 10:36
Thuỷ Linh xinh đẹp trở lại với điện ảnh
(Dân trí) - Cuối tuần trước, Thuỷ Linh đã có mặt tại phim trường, để nhận lời tham gia bộ phim ngắn về trận động đất lịch sử tại Tứ Xuyên (Trung Quốc), hồi tháng 5 vừa rồi. Cô hoá trang thành một phụ nữ nông dân, mình mẩy đầy vết thương và bùn đất…
Được biết, Thuỷ Linh tham gia bộ phim này mà không nhận cát-sê và mong muốn doanh thu của bộ phim sẽ được đóng góp cho quỹ cứu trợ những nạn nhân của trận động đất hồi tháng 5 vừa rồi.
Trong phim, Thuỷ Linh vào vai một người mẹ trẻ đã dũng cảm chống chọi với thảm hoạ thiên nhiên để bảo toàn mạng sống cho đứa con nhỏ của mình. Cô dùng thân mình để bảo vệ con suốt thời gian nằm dưới đống đổ nát tới khi tìm được người tới cứu trợ. Bộ phim này được xây dựng dựa theo một câu chuyện có thật, trong thời gian xảy ra trận động đất ở Tứ Xuyên, hồi tháng 5/2008.
Thuỷ Linh đang trao đổi với đạo diễn Cố Trường Vệ
Phân đoạn xúc động nhất trong bộ phim là khi người mẹ nựng con dưới lớp đất đá đổ nát: “Con thân yêu, nếu con có thể sống sót sau thảm hoạ này, con hãy luôn nhớ rằng, mẹ yêu con rất nhiều”. Bộ phim ngắn này là sản phẩm điện ảnh đầu tiên của Thuỷ Linh kể từ khi cô sinh con, năm 2007.
Dưới cái nóng như thiêu đốt, với những vết thương chi chít khắp mình, gương mặt thì đầy bùn đất và máu, Thuỷ Linh khác hẳn so với những vai diễn "tiểu thư" trước đây của cô.
Thuỷ Linh hoá trang tại phim trường hôm 12/7.
Ngay sau khi biết tin về trận động đất ở Tứ Xuyên, Thủy Linh đã rất tích cực tham gia hoạt động cứu trợ. Thông qua người quản lý, Thuỷ Linh đã liên lạc được với Liên hiệp phụ nữ Trung Quốc để ủng hộ 100 nghìn nhân dân tệ (200 triệu đồng Việt Nam), hi vọng có thể giúp đỡ các bà mẹ và trẻ em ở khu vực động đất. Đồng thời, cô cũng quyên góp thêm 100 nghìn nhân dân tệ cho Hội người nghèo và Hội Chữ Thập Đỏ.
Thủy Linh tại Tứ Xuyên (Trung Quốc), tháng 6/2007
Cuối tháng 6 vừa rồi, Thuỷ Linh cho biết, cô đang có kế hoạch trở lại làm việc vào cuối năm 2008. “Tôi còn yêu công việc của mình lắm. “Ông xã” cũng rất ủng hộ tôi vì tin rằng, việc giao tiếp thường xuyên với thế giới bên ngoài sẽ có lợi cho sức khoẻ của tôi. Hơn nữa, cả hai chúng tôi đều phải làm việc để tăng thu nhập gia đình. Chúng tôi không cần một cuộc sống xa hoa, nhưng phải đầy đủ và thoải mái”.
Thuỷ Linh là một trong những học trò cưng của nữ sỹ Quỳnh Dao
và là người đàn bà đẹp của màn ảnh nhỏ Trung Quốc.
Mi Vân
Theo Sina