Không dừng lại ở những thành công ban đầu, Việt Anh cho rằng anh mới chỉ bắt đầu trên con đường khẳng định mình. Nhìn lại những gì đã làm được, chưa bao giờ anh cảm thấy bằng lòng...
Chào Việt Anh, “Chạy án II” đã kết thúc, nếu cho anh làm lại một điều gì đó trong phim, anh chọn điều gì?
Sẽ chẳng bao giờ có điều đó xảy ra. Tuy nhiên nếu được làm lại, Việt Anh muốn quay lại toàn bộ vì tôi cảm thấy chưa hài lòng lắm với vai diễn của mình. Cao Thanh Lâm trong Chạy án II hoàn toàn khác với Chạy án I - thủ đoạn hơn, đa tính cách hơn, nhưng tôi nghĩ thực sự mình diễn chưa tới.
Có người cho rằng: "Việt Anh may nhờ có Cao Thanh Lâm mới nổi tiếng được", anh nghĩ sao về ý kiến này?
Hoàn toàn chính xác. Với diễn viên, việc gặp được nhân vật phù hợp, một kịch bản hay và một đoàn làm phim tốt để tạo dấu ấn là điều vô cùng quan trọng. Việt Anh may mắn có được điều đó khi đạo diễn Đỗ Hồng Sơn mời vào vai diễn trong Chạy án.
Vai diễn này thực sự là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Việt Anh. Dù đây không phải là vai chính đầu tiên, nhưng nó đã gây được sự chú ý, quan tâm của công chúng. Có lẽ trong nghề diễn viên luôn cần một chữ "duyên" như thế.
Phản ứng của vợ anh ra sao khi chồng mình cứ cặp kè với các người đẹp trong phim?
Từ khi mới yêu nhau, vợ tôi đã xác định rõ ràng về vấn đề này. Cô ấy đã chuẩn bị tinh thần với những tình huống như thế này từ lâu rồi, vì vậy không quá khó khăn để cô ấy vượt qua những nghi ngờ, ghen tuông. Thường nếu xem phim có những cảnh như thế, cô ấy không nói gì cả và chỉ... lườm tôi thôi.
Tôi nghĩ rằng đồng ý cho chồng mình đóng những cảnh”nóng” có thể gọi là một sự hy sinh ở những người vợ có chồng làm diễn viên. Và tôi luôn trân trọng điều đó. Nếu không có sự thông cảm với nghề nghiệp của người chồng (vợ) thì diễn viên khó có được một sự nghiệp vững chắc.
Việt Anh và vợ
Sau “Chạy án”, cuộc sống của anh có gì khác so trước kia?
Việt Anh được mọi người biết đến, có nhiều bạn bè hơn, công việc cũng trôi chảy hơn. Hiện tại, Việt Anh đang theo đuổi một số dự án trong lĩnh vực nghệ thuật.
Vậy có lời mời đóng phim nào kế tiếp chưa?
Việt Anh vừa chính thức ký hợp đồng cho vai diễn chính trong bộ phim Trái tim nhân ái. Trong phim này tôi sẽ vào một vai có tính cách hoàn toàn khác so với trước đây - một bác sĩ chuyên ngành thần kinh vừa mới học ở nước ngoài về, giàu nhiệt huyết, giỏi giang, nhưng lại quá tự tin và hiếu thắng.
Nhân vật này còn có nhiều mâu thuẫn nội tâm trong mối tình tay ba giữa anh ta và cô bạn cùng người bạn trai rất thân hồi cấp III. Đây là nhân vật có cá tính nên Việt Anh sẽ phải tìm cho mình một lối diễn phù hợp. Ngoài ra, Việt Anh sẽ phải đến... bệnh viện quan sát tác phong, cách ứng xử của bác sĩ để vào vai này được chuẩn hơn.
Chúc Việt Anh có nhiều vai diễn hay!
Theo VTV