(Dân trí) - “Đó là một người đàn ông hơn tôi về tuổi tác và thành đạt. Điều quan trọng là anh luôn tạo cho tôi cảm giác an toàn, được che chở. Nhưng mọi chuyện, tôi mới chỉ dám chắc chắn về phần mình”, “sao mai” Thành Lê thổ lộ.
So với các “sao mai” đàn chị như Ngọc Khuê, Tân Nhàn… có vẻ như sự xuất hiện của Thành Lê trên các chương trình truyền hình khá ít?
Tôi nghĩ điều đó không phải là tất cả. Điều quan trọng là tôi vẫn theo đuổi việc học tập ở trường và vẫn “sống” trong lòng khán giả. Không phải cứ xuất hiện nhiều trên truyền hình là nổi tiếng và được nhiều người biết đến.
Sắp tới, tôi sẽ cho ra mắt album riêng và có nhiều kế hoạch để làm, để đến gần với khán giả.
Có người nói rằng, sở dĩ Thành Lê ít được các chương trình của nhà Đài “để mắt” tới vì sắc vóc “kém”, chị nghĩ sao?
(Cười) Tôi lại nhớ đến câu hỏi của một nhà báo hỏi tôi trước đêm chung kết giải Sao Mai 2007: “Trong 3 người: Thu Hà, Thu Huyền, Thành Lê thì Thành Lê có vẻ “thấp bé nhẹ cân” nhất, vậy Lê có sợ dáng vóc bề ngoài ảnh hưởng đến kết quả đêm chung kết xếp hạng không?”
Tôi nghĩ là, nếu ông trời cho tôi một ít chiều cao nữa, thì biết đâu tôi không theo đuổi con đường ca sĩ. Con người ta không ai được tất cả, mất cái này thì được cái kia. Điều quan trọng là biết cố gắng vươn lên, nỗ lực không ngừng để lấy ưu điểm bù khuyết điểm.
Tôi muốn chinh phục khán giả bằng giọng hát chứ không bằng ngoại hình. Giải nhất Sao Mai năm vừa rồi là thành quả tôi đạt được sau những tháng ngày luyện tập vất vả.
"Tôi muốn chinh phục khán giả bằng giọng hát chứ không bằng ngoại hình"
Nhưng chị có thừa nhận rằng sự “thiệt thòi” về sắc vóc sẽ kéo theo nhiều “thiệt thòi” khác…?
Cũng có người gặp tôi ngoài đời, nói tôi hơi… nhỏ so với hình ảnh trên báo chí, truyền hình.
Mà dòng nhạc tôi đang theo đuổi là dòng nhạc dân gian, khán giả dòng nhạc này cũng không quá khắt khe về ngoại hình của ca sĩ. Dù không có vẻ bề ngoài hào nhoáng nhưng tôi tin rằng khi mình cố gắng hết sức trong công việc thì sẽ được khán giả đón nhận.
Nếu như chị không làm ca sĩ, chị sẽ chọn ngành nghề gì?
Nếu không theo đuổi con đường ca hát, biết đâu tôi sẽ làm nghề kinh doanh về chăm sóc sắc đẹp…
Nói mình đã hết cô đơn, phải chăng Thành Lê đã gặp được “người trong mộng”?
Tôi đang để ý tới một người. Đó là một người đàn ông hơn tôi về tuổi tác và thành đạt. Điều quan trọng là anh luôn tạo cho tôi cảm giác vui vẻ, được an toàn, được che chở. Nhưng mọi chuyện, tôi mới chỉ dám chắc chắn về phần mình. Còn về phía “người ta”, cần phải chờ thêm thời gian nữa…
Thành Lê đang "tương tư" một người!
Mỗi lần nhìn bạn bè cùng trang lứa đều đã lập gia đình, riêng chị vẫn một mình. Chị có cảm thấy sốt ruột không?
Cũng có đôi chút nhưng tôi không quá suy nghĩ nặng nề về chuyện ấy. Tôi tin vào duyên số. Khi mình yêu thương ai đó chân thành và được người ta yêu chân thành là điều không gì hạnh phúc hơn.
Thành Lê nghĩ sao về chuyện mình sẽ có một đứa con mà không cần…chồng giống như một vài ca sĩ khác?
Tôi sợ mình không làm được. Khi mình vừa làm bố, vừa làm mẹ để chăm sóc con cái, điều đó thật vất vả và khó khăn. Tôi sợ cảnh mỗi dịp lễ tết, nhà chỉ có hai mẹ con thui thủi nhìn nhau. Tôi thèm tiếng cười đùa trong gia đình có đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Hơn nữa, đối với người sống tình cảm, dễ rơi nước mắt như tôi thì cuộc sống trống vắng quả thật là kinh khủng.
Huyền Liên thực hiện