Thứ Ba, 20/05/2008 - 16:34

“Không thi không thành ngôi sao” là… chân lý?
(Dân trí) - Sự suy yếu và bão hoà của sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp đã bất lực trước công nghệ lăng-xê, các cuộc thi tiếng hát của nhà Đài bỗng chốc trở thành cơ hội sống còn cho những giấc mơ vươn tới… ngôi sao.

Tiếng hát và… hương thơm

Giữa thời kỳ chiến tranh khốc liệt, tiếng hát có sức mạnh vô song, rầm rập theo chân những người lính ra trận, “tiếng hát át tiếng bom”, tiếng hát trở thành những bản anh hùng ca bi tráng. Người nghệ sỹ với dáng vóc hiên ngang, danh vị “ngôi sao” mang tầm vóc anh hùng. Thế hệ những nghệ sỹ Thanh Hoa, Trung Kiên, Doãn Tần… Họ trở thành ngôi sao trong trái tim những đoàn quân ra trận, họ trở thành ngôi sao giữa những trận đánh ác liệt, họ là ngôi sao giữa rừng núi thâm nghiêm. Thuở ấy, tiếng hát có hương thơm, và hương thơm có thể lan toả nhanh theo nguyên lý “hữu xạ tự nhiên hương”. Tiếng hát cộng với lòng nhiệt tình đã đủ sức mạnh để đưa người nghệ sỹ trở thành ngôi sao của quân dân, của công chúng.

Thế hệ sau này đến Thanh Lam, Hồng Nhung, họ trưởng thành cùng ca nhạc từ rất sớm. Cả Thanh Lam và Hồng Nhung đều tham dự cuộc thi tiếng hát truyền hình, nhưng rõ ràng giải thưởng có được từ cuộc thi không hề có tác dụng bao nhiều trên con đường trở thành ngôi sao của hai diva này. Tiếng hát vẫn tỏ rõ sức mạnh cần có của hương thơm.

Mỹ Linh từng tham gia SV96 và đã “ghi điểm” với giới sinh viên bằng giọng hát truyền cảm, âm vực rộng. Những ca khúc Chị tôi, Hà Nội đêm trở gió… trở thành “hit” của Mỹ Linh lúc bấy giờ. Nhưng sau SV96, Mỹ Linh vẫn chỉ là một sinh viên Nhạc viện Hà Nội. Con đường trở thành ngôi sao của Mỹ Linh phần lớn là “hữu xạ tự nhiên hương”, chính giọng hát và sự nỗ lực cá nhân đã tạo nên danh tiếng cho “Tóc ngắn”.

Trần Thu Hà cũng nổi lên bằng sức mạnh của những Em về tinh khôi, Tình ca, Chờ em nơi thềm trăng, Bản tình cho giai nhân, Chị tôi, Sắc màu… Đã có một thế hệ những ngôi sao trưởng thành và toả sáng trên sân khấu âm nhạc mà không cần đến sự nâng đỡ của các cuộc thi. Khi ấy, danh vị ngôi sao cũng quý hiếm.
 
Danh vị ngôi sao thuở còn quý hiếm

Thời kỳ nhạc thị trường lên ngôi, những công nghệ lăng-xê rộn ràng, hưng thịnh, hàng loạt các giọng ca bỗng chốc thành “sao” trong chớp mắt. Những Đan Trường, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Phi Hùng… lớn mạnh cùng với dòng nhạc thị trường biết cách hút khán giả. Chính sự phát triển nhanh, mạnh của thị trường âm nhạc “vị khán giả” phần nào khiến sân khấu âm nhạc rơi vào bão hoà.

Ồ ạt hơn, đông đảo hơn, hương thơm của giọng hát vì thế cũng khó bề lan toả giữa tạp nham sáng tối và cạnh tranh khốc liệt. Để khẳng định “chất lượng vàng” của bản thân, những gương mặt mới phải cần đến các cuộc thi giọng hát hay để kiểm chứng. Và đi thi cũng là cách hữu hiệu nhất để vươn tới danh vị ngôi sao, dù chỉ là ngôi sao trong mắt khán giả trẻ.

Thế hệ những ngôi sao đi thi!

Giơ tay điểm danh những cái tên ca sỹ trẻ hiện nay sẽ ra hàng loạt những gương mặt quen thuộc: Ngọc Anh, Phương Linh, Hà Anh Tuấn, Anh Khoa, Tùng Dương, Ngọc Khuê, Phương Anh… Và tất cả họ đều bắt đầu từ "lò" của Sao mai điểm hẹn (SMĐH). Thêm nữa, có thể kể đến Phương Vy, Thảo Trang, Trà My… của VietNam Idol. Đến những “sao” trẻ đi thi nhiều nhưng không đỗ, song vẫn có “sô” (Show) như Thanh Ngọc, Nguyễn Khoa Tóc Tiên…
 
Thế hệ những ngôi sao đi thi

Nhìn tổng thế “sao” trẻ sẽ thấy ngay đa số họ trưởng thành và toả sáng được nhờ sự hỗ trợ của một cuộc thi tiếng hát do nhà Đài tổ chức. Xem một chương trình ca nhạc, trong số ca sỹ xếp hàng dài đợi ra biểu diễn đều được MC “dán mác” thêm, ca sỹ A- Sao Mai, ca sỹ B- SMĐH, ca sỹ C- ViệtNam Idol…

Nhiều ý kiến cho rằng, Sao mai điểm hẹn không còn đơn thuần là một cuộc thi tiếng hát, mà đó còn là cuộc chạy đua tới danh vị ngôi sao. Càng tới đích, cuộc thi càng tỏ rõ sức “nóng” trên những bảng bình chọn. Các ca sỹ trẻ lọt vào vòng sau, với khoảng mười liveshow xuất hiện liên tiếp trên truyền hình, dù không thành “sao”, cũng đã thành “danh” ít nhiều. Truyền hình là phương tiện quảng bá hình ảnh một cách rộng rãi nhất tới đông đảo công chúng. Bởi thế, có thể thấy được, có thể hiểu được, sự quyết tâm của các ca sỹ trẻ trước những “vòng đấu loại” của SMĐH 2008. Bước chân vào đến vòng 12 người, là đã có trong tay một nửa cơ hội biến “ước mơ vươn tới một ngôi sao” trở thành sự thật.

Rõ ràng, khi sự suy yếu và bão hoà của sân khấu âm nhạc đã bất lực trước công nghệ lăng-xê, các cuộc thi tiếng hát sẽ là cơ hội sống còn của những giấc mơ ngôi sao. Khi sân khấu âm nhạc có quá nhiều gương mặt, có quá nhiều cá tính, có quá nhiều “sao”, cơ hội xuất hiện trước công chúng của ca sỹ trẻ (và để được chú ý) là vô vọng. Bởi thế, dồn sức tập luyện để đợi đến các mùa thi Sao mai, SMĐH, Việt Nam Idol… đang là “cứu cánh” cho ước vọng thành danh của một vài ca sỹ trẻ, các sinh viên nghệ thuật, và nhiều bạn trẻ có đam mê nghiệp hát.
 
Nếu không có SMĐH, liệu họ có tìm được chỗ đứng trên sân khấu đã bão hoà?

H.H