(Dân trí) - Sách văn học đang “nóng” trở lại. Đó là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, càng quan tâm tới sách văn học, độc giả càng…giật mình trước sự lạm dụng tựa sách, hình ảnh gây sốc để “câu” sự chú ý…
Những cái tít khiến độc giả phải… choáng!
Hễ sướng thì hét lên (tác giả Trì Lợi, dịch giả Trần Trúc Ly, NXB Phụ Nữ), Chuyện tình một đêm (tác giả Chi Xuyên, NXB Văn nghệ TP. HCM), Phía sau một khách sạn (Khôi Vũ, NXB Văn nghệ), Giường (Phan Anh, NXB Hội Nhà văn)… Những cái tít và lời tựa này “câu” độc giả ngay lập tức dù chưa đọc, bởi vì sự “khơi gợi”.
Với cái tít quá sốc Xin lỗi, em chỉ là con đĩ ngay sau khi đăng tải trên blog của Trang Hạ đã có hàng trăm nghìn lượt người đọc và thực sự là một cơn sốt trong thế giới blogger Việt Nam cũng như các diễn đàn điện tử tiếng Việt. Cuốn sách bán rất chạy, ngay sau khi được NXB Hội Nhà văn phát hành.
Cũng giống như thế, hai đầu sách của hai nhà văn nữ Trung Quốc gây xôn xao trong độc giả trước tiên vì nhan đề. Cuốn tiểu thuyết mới nhất của Trì Lợi, Hễ sướng thì hét lên đã khiến nhiều người giật mình. Nhiều độc giả không thể tin một nữ nhà văn xuất sắc, đã từng có những tác phẩm mẫu mực lại đặt cái tên sách “thô tục” như vậy. Cuốn sách của nữ nhà báo người Trung Quốc, Chi Xuyên, Chuyện tình một đêm cũng chỉ đứng sau Harry Potter trong danh sách best seller vào năm ngoái. Sở dĩ, có thể theo sát tác phẩm nổi tiếng của nhà văn J. K. Rowling, là vì “cái tít” và những lời mào đầu rất “hot”.
Cuốn sách của Bảo Thê, dịch giải Trang Hạ thu hút rất nhiều sự chú ý của độc giả
Giường (Phan Anh, NXB Hội Nhà văn), Phía sau khách sạn (Khôi Vũ, NXB Văn nghệ), Khi nào anh thuộc về em (Cấn Văn Khánh, NXB Hội Nhà văn)… cũng dễ khiến độc giả liên tưởng tới những trang, đoạn “nhạy cảm” dù chưa thưởng thức hết tác phẩm.
Không chỉ lạm dụng tựa sách gây sốc, nhiều tác giả, người dịch, NXB còn đưa lên bìa những hình ảnh rất “ngọt ngào” để minh hoạ. Cùng với lời tựa, trang bìa của cuốn tiểu thuyết Giường của Phan Anh là hình ảnh một cô gái váy trắng, lưng trần đầy khêu gợi. Bìa cuốn Chuyện tình một đêm cũng là “khoảng trống phía sau” của một cô gái với tấm áo choàng trắng đang… buông dần.
Tương tự, sức quyến rũ của Lụa (tác giả Alessandro Baricco, NXB Văn học) là gì khi độc giả chưa tiếp cận tác phẩm? Đó là bờ vai trần và khoảng trắng ngực ngọc ngà của thiếu nữ khi trễ nải trong chiếc kimono rực đỏ. Là sự tò mò trước vẻ đẹp vừa thầm kín vừa thách thức…
Khán giả bị lừa!?
Đó là cảm giác chung của nhiều độc giả khi đọc hết cuốn sách có lời tựa và hình ảnh “giật gân”. Nội dung cuốn sách không như những liên tưởng của độc giả khi “vồ vập” cái tít.
Nếu như, cầm trên tay cuốn tiểu thuyết Giường của Phan Anh, độc giả chờ đợi “một trận bão dục tính”, một cách nhìn về tình yêu và nổi loạn cá nhân như những gì vẫn tò mò về văn học trẻ bây giờ thì… nhầm! Bởi trong cuốn sách này, tình yêu chỉ ngập ngừng ở ngưỡng cửa sex. Giường chính là hành trình đi tìm một tình yêu đích thực.
Nội dung cuốn sách mới của Trì Lợi không "nhạy cảm" như cái tên
Và, sức quyến rũ của Lụa - cuốn sách của tác giả người Ý Alessandro Barrico không “tập trung” ở bờ vai tròn trịa, cái cổ trắng ngần của hình ảnh thiếu nữ trang bìa. Hay sự nhầm tưởng của khán giả vào lời đề tựa “bóng gió” của bản dịch. Sức quyến rũ của cuốn tiểu thuyết này bắt nguồn từ sự quyện hoà giữa vẻ đẹp Đông phương huyền bí, những tình yêu kỳ lạ, trong sáng, vô ngôn, vượt qua mọi giới hạn không gian, ngôn ngữ, văn hoá, thậm chí cả cái chết…
Trước xôn xao về cái tựa sách, nữ nhà văn Trung Quốc Trì Lợi cũng chỉ giản dị bày tỏ “muốn lột tả tất cả về một người đàn ông”, kể cả những thân phận đáng thương, sự kìm nén cảm xúc… Dù mang một cái tên gây sốc nhưng Hễ sướng thì hét lên không có sự trần trụi, điên rồ đầy nhục cảm. “Chuyện ấy” chỉ thoảng qua vài chi tiết chứ cái mà nhà văn nhấn mạnh chính là bức chân dung cảm động về con người hiện đại.
Phải nói rằng, không thể phủ nhận, trong chừng mực nào đó giá trị văn chương của những tác phẩm trên. Và những cuốn sách có cái tên “kêu” luôn kéo được đông đảo độc giả lại gần. Nhưng với “nội dung không như tựa sách” thì việc độc giả lưu lại lâu hay quên ngay lại là chuyện khác.
Thu Nguyễn