(Dân trí) - Khu du lịch Bình Quới rộng là thế, bỗng trở nên chật chội với gần 10.000 người đang ùn ùn kéo về để xem chương trình Trịnh Công Sơn- Ngồi bên hiên nhà (2/4) một chương trình dành để tưởng niệm người nhạc sĩ tài hoa này.
Đây là lần thứ 7 chương trình này diễn ra, sau một năm ngày ông mất (1/4/2001-1/4/2008).
Đông đảo ca sĩ đã có mặt tai đêm diễn từ những người đã được tiếp xúc với nhạc sĩ đến những ca sĩ mới tinh sau này chưa một lần gặp mặt người nhạc sĩ tài hoa này là: Lan Ngọc, Hồng Hạnh, Quang Dũng, Xuân Phú, Đức Tuấn, Hà Anh Tuấn, Thụy Long, Mỹ Lệ, Trà My… Tất cả, đều đến với đêm tưởng niệm bằng tất cả tấm lòng, bằng một sự kính trọng đối với một người nghệ sĩ tài hoa.
Trong thời buổi, dòng nhạc thị trường đang “hoành hành”, thì một đêm nhạc đông khán giả thế này, thật ý nghĩa. Họ có mặt tại đây để được thưởng thức một đêm nhạc chất lượng, đến để nghe hơn là nhìn. Đa phần là khán giả trẻ. Điều này cho thấy, không phải thẩm mỹ thưởng thức âm nhạc của lớp trẻ chỉ là những dòng nhạc Rock, hip hop...
Đạo diễn Đinh Anh Dũng đã hòa quyện giữa phần nghe và nhìn một cách hài hòa, khung cảnh lãng đãng, trữ tình… rất “ăn” với những ca từ sang trọng, đẹp lung linh, mang đậm màu nhiều sắc triết lý, đúng như phong cách giản dị của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, lúc còn “rong chơi” giữa cuộc đời, trước lúc trở về Cát bụi.
Hai sân khấu lớn, cùng hai màn hình chính, minh họa những hình ảnh động cho các bài hát. Cả hai sân khấu, đều không có một dòng chữ nào, kể cả một dòng mang tên đêm tưởng niệm. Hai sân khấu cách xa hơn 100 m, được nối với nhau bằng những nhịp cầu, vừa dân dã, vừa tạo ấn tượng. Các ca sĩ khi hát, đã như được thăng hoa cùng phong cảnh hữu tình đó.
Hà Anh Tuấn thể hiện ca khúc "Xin cho tôi" trên sân khấu Ngồi bên hiên nhà
Khi ca sĩ Lan Ngọc cất tiếng hát bài Diễm xưa không khí đã trở nên vỡ òa với những tiếng vỗ tay. Bao năm nay rồi, kể từ ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mất, năm nào chị cũng tới hát trong ngày giỗ của ông. Ông luôn xem chị như một người em gái, và chị vẫn xem ông như một người anh trai đáng kính. Nữ ca sĩ Lan Ngọc chia sẻ: “Hôm nay, đứng trên sân khấu hát những ca khúc của anh, trong ngày kỷ niệm anh mất, bao kỷ niệm về anh cứ như chợt ùa về…”. Chị là ca sĩ lớn tuổi nhất chương trình, đã thành công với những ca khúc của nhạc sĩ họ Trịnh, cùng với Khánh Ly, Lệ Thu, hiện đang định cư ở hải ngoại.
Khi nói về chuyện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang đòi trả tiền tác quyền các ca khúc, chị cũng cho biết thêm: “Lúc sinh thời, anh Sơn hay nghĩ đến những trẻ em nghèo không có điều kiện học hành. Bây giờ anh mất, nếu các chương trình ca nhạc lớn, có lòng trả tiền tác quyền, thì gia đình anh sẽ dùng vào quỹ học bổng Trịnh Công Sơn, rất đúng ý nguyện của anh. Nhưng chỉ nên làm chuyện đó với những chương trình lớn, chứ một số phòng trà nhỏ, thu nhập không nhiều, mà phải trả 300.000 đ/ bài, chắc có lẽ họ không kham nổi…”.
Các ca sĩ trẻ, chưa một lần gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhưng đã rất tự tin trình diễn những ca khúc nổi tiếng của ông: Hà Anh Tuấn (Xin cho tôi), Trà My (Đêm thấy ta là thác đổ), Thái Hòa (Vườn xưa )… Riêng ca sĩ Thảo Trang, chắc lần đầu đứng trước một lượng khán giả “ khổng lồ”, có vẻ “ khớp”, nên đã không tự nhiên, làm mất đi tính hôn nhiên, nhí nhảnh của ca khúc Bên đời hiu quạnh.
Những ca sĩ đã quen thuộc với dòng nhạc Trịnh bấy lâu: Quang Dũng (Người già, em bé), Xuân Phú (Chiều một mình qua phố), Đức Tuấn (Ru ta ngậm ngùi), Thụy Long (Ngày dài trên quê hương)… đã thể hiện nội dung các ca khúc qua giọng hát một cách rất sâu lắng… tạo cho người nghe một cảm giác rất lắng đọng.
Chỉ hơi tiếc trong phần trình diễn là phần thể hiện của ca sĩ Hồng Hạnh, do muốn phá cách trong Em đi bỏ lại con đường, tạo một phong cách jazz, cùng những vũ đạo uốn éo, vô hình chung, cô ca sĩ này đã làm cho người nghe có cảm giác rất… lạ lẫm với ca khúc quen thuộc này. Khi hát Tự tình khúc, nữ ca sĩ này cũng có những phá cách tương tự, khiến một số khán giả chưa thật sự hài lòng.
Lê Ngọc Dương Cầm