Thứ Hai, 24/03/2008 - 15:20

“Kiều nữ” Ngọc Lan sắp lên xe hoa
Bộ phim “Kiều nữ và đại gia” đã kết thúc. Cuối cùng, nhân vật Phương Hồng trở về với chồng, gây dựng cuộc sống mới. Đó là một kết thúc có hậu cho nhân vật kiều nữ của phim. Cùng với nó, những bước ngoặt mới cũng mở ra cho Ngọc Lan - người vào vai kiều nữ.

 Bộ phim đã kết thúc nhưng hình như dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong lòng khán giả. Còn dư âm của nó trong lòng Lan như thế nào?

 

Bây giờ, khi ra đường Lan được nhiều người nhận ra và gọi là "kiều nữ". Điều đó làm Lan vui lắm.

 

Sau khi phim công chiếu, Ngọc Lan có gặp những lời đề nghị khiếm nhã từ các đại gia thứ thiệt không?

 

Lan không ngờ là điều ấy đến nhanh thế. Khi phim mới chiếu được năm, sáu tập, chẳng biết từ đâu, người ta biết số điện thoại của Lan. Lan nhận được những cú điện thoại, những tin nhắn với lời đề nghị hết hồn.

 

Sau khi phim công chiếu, Lan nhận được hai cái nhìn khác nhau từ mọi người. Những người yêu mến mình gọi mình là kiều nữ với tình cảm từ vai diễn. Nhưng lại có người đánh đồng Lan với nhân vật. Điều đó làm Lan thật khó chịu.

 

Thế Lan đối phó với những cuộc điện thoại, tin nhắn đó thế nào?

 

Lúc đầu, mỗi khi nhận những lời đùa cợt, Lan bối rối và ngúc ngắc. Sau đó thì hay trả lời: Dạ, nhầm số rồi. Với những tin nhắn quấy rối, Lan chỉ biết im lặng.

 

Thậm chí, một anh bạn dã quen biết khá lâu nói với Lan :"Có một đại gia nhờ anh nói với em rằng anh ấy rất thích em. Nếu em đồng ý thì em muốn nhà có nhà, muốn xe có xe". Lan phải kiếm cách từ chối để không mất tình anh em.

 

 Ngọc Lan (giữa) cùng các bạn diễn trong Kiều nữ và đại gia

 

Nghe nói nhờ tham gia Kiều nữ và đại gia mà Lan tìm được người yêu. Vậy anh ấy phản ứng thế nào với những việc trên?

 

Tụi Lan biết nhau và yêu nhau khi cùng tham gia phim Kiều nữ và đại gia. Anh Thắng Nguyễn phụ trách công việc làm tóc cho đoàn phim. Anh hiểu công việc của Lan. Thế nên, khi Lan quay những cảnh nhạy cảm, anh thường tránh mặt, để Lan không bị áp lực diễn xuất.

 

Với những lời đề nghị khiếm nhã kia, lúc đầu anh Thắng khó chịu lắm và cũng có vẻ không tin Lan. Nhưng sau đó anh ấy hiểu rằng không ai thay thế được anh ấy trong lòng Lan.

 

Lan phản ứng thế nào khi có người bảo Lan "không sáng suốt" vì từ chối đại gia để chọn một chuyên gia làm tóc?

 

Lan mừng vì đã tìm được người mình yêu và yêu mình. Lan đang rất hạnh phúc. Cả mẹ Lan cũng hài lòng với lựa chọn này. Cuối tháng 4 tới, Lan sẽ làm lễ hỏi.

 

Mới hai mươi ba tuổi mà đã chịu bị "cấm chân", Lan không sợ sự nghiệp bị chựng lại à?

 

Lan không nghĩ thế. Quan trọng là mình làm việc như thế nào. Lan làm lễ ăn hỏi vì muốn mẹ an tâm rằng con gái mình đã lớn và có người yêu thương. Vả lại, Lan cũng muốn cho mọi người biết rằng tụi Lan đến với nhau nghiêm túc.

 

Vậy khi nào Lan sẽ chính thức theo chàng về dinh?

 

Tụi Lan chưa tính đến chuyện đó, nhưng cũng không lâu đâu. Trước mắt, Lan vẫn đóng phim. Anh Thắng vẫn làm công việc của mình. Sau khi dành dụm được số tiền nhỏ, hai đứa sẽ mở một beauty salon làm tóc để có tiền lo cho ngôi nhà nhỏ của mình.

 

Theo Thế Giới Văn Hoá