Thứ Bẩy, 22/03/2008 - 14:25

Kim Thư: Chưa bao giờ ghen về quá khứ của nhau…
Nhìn Kim Thư với nụ cười rộng hết cỡ và vẻ đẹp rạng rỡ của "gái một con", khi cô tiếp chúng tôi tại ngôi biệt thự trên đường Trần Não, Q2 TPHCM. Cô tậm sự, cô rất vui và không giấu được niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên được làm vợ, làm mẹ.

Chào Kim Thư, mái ấm của Kim Thư hiện giờ ra sao?

 

Lúc trước thì rỗi, nhưng từ ngày có Dollar (tên gọi ở nhà của bé) thì bận rộn khủng khiếp. Có khi Kim Thư không còn thời gian để ngủ. Suốt ngày xoay quanh công việc của một bà nội trợ như lên thực đơn trong ngày, tắm cho bé, dụ Dollar ngủ rồi nấu ăn...

 

Ông bầu Phước Sang có giúp gì cho Kim Thư trong việc chăm sóc bé Dollar không?

 

Anh Sang là người của công việc, có khi làm việc mà quên cả nhà cửa, người thân... Nhưng từ khi có bé Dollar anh đã sắp xếp công việc gọn lại để về sớm hơn, cùng Thư chăm sóc, vui đùa với con. Anh Sang thường sưu tầm những thông tin chăm sóc em bé từ sách, báo để Thư tham khảo có thêm kinh nghiệm.

 

- Thư thường đảm nhận những vai nóng bỏng, phải chăng Kim Thư chỉ phù hợp với những vai diễn loại này?

 

- Những vai nóng bỏng đòi hỏi diễn viên phải có ngoại hình đẹp. Nếu nói là phù hợp thì thật là đáng mừng cho Kim Thư (vì mọi người công nhận mình đẹp...). Nhưng thực ra, vẫn chưa có gì là nóng bỏng lắm đâu, chẳng qua đó chỉ là những phân cảnh nhỏ mà thôi. Nếu bây giờ có những vai nóng bỏng hơn thì Thư không dám nhận.

 

Vì sao?

 

Đôi lúc mình nghĩ rằng sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật, có thể nude hoàn toàn để có những thước phim đẹp... Vì lúc đó còn độc thân. Nhưng bây giờ mình đã có con, khi làm việc gì mình cũng nghĩ đến con để không phải ảnh hưởng đến chúng.

 

 Kim Thư và bạn diễn - ca sĩ Đan Trường và diễn viên Chi Bảo

 

Kim Thư thường đóng cặp với rất nhiều “kép” đẹp. Vậy ai là người hợp với Thư nhất trong những cảnh này?

 

Với Thư thì ai cũng hợp cả. Với anh Chi Bảo trong “Đẻ mướn” thì hơi “khớp” vì mới vào nghề, còn với Nguyễn Phi Hùng thì có kinh nghiệm hơn những lại chưa ưng ý, đến khi với Đan Trường trong “Võ lâm truyền kỳ” thì kinh nghiệm đã dày dạn nên chắc ăn ý nhất với Đan Trường.

 

Có con với Phước Sang nhưng chị tuyên bố không cần cưới hỏi, chẳng nhẽ Kim Thư chịu thiệt thòi thế sao?

 

Mình không nghĩ đó là thiệt thòi, đâu phải có đám cưới mới được hạnh phúc. Trước khi quen Phước Sang mình cũng chưa bao giờ có khái niệm đám cưới. Quan trọng là trong cuộc sống mình có nhận được sự yêu thương, chia sẻ của người chồng hay không mà thôi.

 

Vậy Kim Thư là mẫu người sống rất thoáng?

 

Thư là người luôn làm theo cảm tính. Kim Thư là người sống rất thoáng và cũng rất khép kín. Đó chính là mâu thuẫn của chính mình, nhưng Thư vẫn không lý giải được.

 

Tình yêu nghệ sĩ rất mong manh, dễ đổ vỡ, Kim Thư có lo sợ điều đó?

 

 Đây là vấn đề nhạy cảm, nghệ sĩ hay bác sĩ gì cũng vậy, họ đều có những thang bậc của tình cảm như nhau. Nhưng với nghệ sĩ là người của công chúng nên “nhất cử, nhất động” của họ đều được công chúng quan tâm. Với Kim Thư, chưa bao giờ lo sợ về tính trăng hoa của chồng. Thư sống rất giản dị và mộc mạc nên mình biết cân bằng cuộc sống riêng của mình.

 

 Kim Thư hạnh phúc bên cậu con trai bé bỏng

 

Phước Sang từng yêu rất nhiều người đẹp, và Kim Thư không phải là mối tình duy nhất của Phước Sang và ngược lại Phước Sang cũng không phải là mối tình duy nhất của Kim Thư. Có khi nào hai người ghen về quá khứ của nhau?

 

Chúng tôi đang sống hiện tại và hướng tới tương lai nên chưa bao giờ ghen về quá khứ của nhau, chưa bao giờ chúng tôi nhắc đến mối quan hệ cũ. Thỉnh thoảng trong công việc cả hai đều gặp lại người cũ và họ đều có hạnh phúc riêng của mình, nên mỗi người đều tự biết rằng mình đang ở đâu và làm gì.

 

Khi Kim Thư gắn kết cuộc đời mình với một “đại gia” trong làng giải trí, chị có nghĩ rằng mình đã gặp được may mắn hay không?

 

Tôi là người may mắn, nhưng không phải đến khi gặp Phước Sang tôi mới được may mắn đó, mà sự nghiệp của Kim Thư đã được trải “thảm đỏ” ngay từ khi vừa bước chân vào làng giải trí.

 

Tôi đã thừa hưởng sự may mắn đó từ mẹ tôi - cựu ca sĩ Trang Kim Yến. Mẹ tôi đã cho tôi rất nhiều cơ hội, nhưng thật ra tôi là người lười biếng, nên thật chậm tiến. Có lẽ, tôi thuộc tuýp người của gia đình chứ không phải là người của công việc. Nhưng tôi rất hạnh phúc vì đã tìm được một nửa yêu thương của mình.

 

Theo Đàn Ông