Chủ Nhật, 17/02/2008 - 08:23

Tùng Dương đang “chờ đợi” đề cử giải Cống hiến!
(Dân trí) - “Duy tâm một chút, năm qua là năm tuổi của tôi, nếu nói như các cụ là không được thuận lợi, hoàn hảo cho lắm. Nhưng tôi nghĩ, với những gì mình đã làm, đã cống hiến, hoạt động trong năm vừa rồi đáng được ghi nhận”, “chàng quái” thổ lộ.

Đoạt giải ca sĩ được khán giả yêu thích nhất của chương trình Bài hát Việt, cảm giác của Tùng Dương thế nào?

Bất ngờ khi mình đoạt giải. Thật ra tôi cũng rất tự tin với phần trình diễn của mình và hiệu ứng sân khấu rất hiệu quả với bài Con cò của nhạc sĩ Lưu Hà An. Nhưng cũng biết đồng nghiệp của mình như 5 dòng kẻ, Hồ Quỳnh Hương và rất nhiều ca sĩ khác thể hiện rất tốt bài hát của họ. Tôi thấy ai cũng xứng đáng, chỉ có điều mình “may mắn” hơn chăng? (Cười).

Đêm trao giải, tôi chỉ nghĩ đến để biểu diễn một bài trong chương trình Gala Bài hát Việt, không nghĩ là mình đoạt giải. 3 giải cho ca khúc Con cò (Giải bài hát của năm 2007, Giải bài hát được khán giả yêu thích nhất, Giải ca sĩ được khán giả yêu thích nhất) - niềm vui quá hân hoan.
 
 

Nhiều người đã dự đoán trước là một trong hai ca khúc “Độc huyền cầm” của Bảo Lan và “Con cò” của Lưu Hà An sẽ đoạt giải Bài hát của năm. Nếu đem ra so sánh thì hai ca khúc này một chín một mười. Với cá nhân của một ca sĩ thể hiện ca khúc “Con cò”, Tùng Dương lý giải thế nào về sự “thôi em đứng lại nhường đường anh qua” của “Độc huyền cầm”?

Tôi thấy cả hai ca khúc đều hay, đều rất xứng đáng với Giải Bài hát của năm. Mỗi ca khúc có nét hay riêng và rất Việt Nam. Nó thổi được hồn người Việt Nam vào trong đó, thể hiện rất rõ hình ảnh, cuộc sống của người Việt, phù hợp với tiêu chí Bài hát Việt.

Tuy nhiên tôi nghĩ rằng để mà xâm nhập được vào đời sống thì mỗi ca khúc có sức sống riêng, ý nghĩa riêng. Số phận mỗi ca khúc tự quyết định tiếng vang của ca khúc đó. Chị có thể rất thích một ca khúc nhưng không thể thuộc được ca khúc đó trong khi một ca khúc khác chị cũng rất thích và thuộc ca khúc đó, chị sẽ lựa chọn ca khúc nào?

Ca khúc vừa phù hợp với tiêu chí của Hội đồng nghệ thuật vừa được khán giả thuộc, nó phổ cập được thì tất nhiên được lựa chọn. Về nội dung, cả hai ca khúc đều rất hay nhưng tôi nghĩ Con cò gắn liền với hình ảnh người Việt Nam hơn.

Có ý kiến cho rằng, ca khúc Bài hát Việt năm 2007 chỉ mới “xếp” cho đầy đủ thể loại chứ không được phong phú như những năm trước đó, ý kiến của Tùng Dương ra sao?

Năm 2007, các ca khúc tham gia Bài hát Việt không được phong phú như mấy năm trước đó nhưng về thể loại các ca khúc khá đầy đủ và có sự nổi bật của từng ca khúc ở các dòng nhạc.

Về hình thức, cơ cấu giải thưởng như vậy là đa dạng, hợp lý. Có rất nhiều tác giả trẻ viết rất giỏi, khẳng định được cá tính riêng của mình, nếu không trao cho họ giải thưởng như một sự động viên, khích lệ như thế thì cũng… phí. Sân chơi Bài hát Việt là cầu nối để các tác giả trẻ đến được với công chúng. Có nhiều người chưa được ai biết đến nhưng từ sân chơi Bài hát Việt, công chúng đã biết đến họ.

Chính vì thế phải khẳng định sức ảnh hưởng của Bài hát Việt tới đời sống rất lớn. Và cơ cấu giải thưởng mới hơn, nhiều hơn cũng góp phần làm mới chương trình Bài hát Việt.
 

Với giải thưởng Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất của Bài hát Việt, liệu đấy có phải là bàn đạp để Tùng Dương “nhấn” tới Giải Cống hiến?

Ai cũng có mong muốn đúng không? Đầu năm này, mong muốn những điều tốt đẹp đến với mình, mong mình có mặt trong danh sách đề cử Giải Cống hiến và nó là sự thuận lợi để mình có thể làm việc tốt… Nhưng quả thật là không thể nói trước được điều gì cả vì thời thế luôn thay đổi. Được giải hay không còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác…

Duy tâm một chút, năm qua là năm tuổi của tôi, nếu nói như các cụ là không được thuận lợi, hoàn hảo cho lắm. Nhưng tôi nghĩ, với những gì mình đã làm, đã cống hiến, hoạt động trong năm vừa rồi đáng được ghi nhận.

Không phải quá lớn lao nhưng tôi nghĩ nó cũng đủ cho mình hài lòng vì tôi không nghĩ là mình đã làm được nhiều thứ thế: ra đĩa Những ô màu khối lập phương, tham gia chương trình lớn như Duyên dáng Việt Nam, Con đường âm nhạc hay là Bài hát Việt… Những ô màu khối lập phương quan trọng nhất là hiệu ứng của nó, được giới báo chí quan tâm, được ưu ái rất nhiều.
 

Nhắc tới “Những ô màu khối lập phương”, có ý kiến “rằng hay thì thật là hay” nhưng mà vẫn khó nghe. Tùng Dương phản ứng thế nào?

Tôi nghĩ dòng nhạc tôi đang theo đuổi World Music rất mở. Tất cả những điều mình không thể diễn đạt thành lời thì có thể thông qua âm nhạc để thể hiện. Nó không hề khó nghe với những người thích tưởng tượng.

Âm nhạc cũng như hội hoạ với các trường phái tả thực, siêu thực, trừu tượng… Có thể không dễ tiếp cận ngay nhưng khi người ta đã quen thuộc, có sự chú tâm một chút, suy nghĩ vận dụng một chút thì chắc chắn họ sẽ tìm được cái để cảm nhận.

Cũng giống như đứng trước một bức tranh về tình mẫu tử thì không nhất thiết lúc nào cũng là hình ảnh người mẹ đang cho con bú. Có thể là hình ảnh cánh diều thôi, mình có thể vận dụng gió là mẹ, cánh diều là con. Gió luôn nâng cánh diều bay bổng…
 
Tùng Dương “hứa” mỗi năm sẽ cố gắng ra một sản phẩm chất lượng, chắc chắn có cái mới và sự tìm tòi, sáng tạo. Vậy trong năm nay, “sản phẩm chất lượng” sẽ là gì?

Mỗi năm tôi sẽ ra một CD. Sau Những ô màu khối lập phương, tôi cũng muốn hoàn thiện nốt dự án âm nhạc với Quốc Trung còn dang dở.

Tôi sẽ khác rất nhiều trong trang phục diễn, âm nhạc lựa chọn cũng hiện đại hơn. Trước kia dân gian làm gốc và bị đóng cọc là gã quê mùa hát nhạc dân gian, nhưng khán giả sẽ thấy một Tùng Dương khác. Tháng 4 này, tôi và Quốc Trung bắt tay vào thực hiện, CD sẽ ra mắt trong năm 2008.
 

Cô bạn Khánh Linh đã “nhanh chân” làm live show rồi. Thế, một live show của riêng Tùng Dương thì đến bao giờ nhỉ?

Tôi cũng mong làm live show nhưng không vội. Không phải thấy các bạn làm live show mình cũng cuống cả lên đâu. Tôi nghĩ rằng cứ để ra thêm một CD nữa, một sản phẩm nữa, tuổi đời còn trẻ, đến thời điểm thích hợp thì làm live show. Hơn nữa, làm live show không phải cuộc chơi đơn giản, cần rất nhiều yếu tố…

Nhưng mọi người không phải chờ quá lâu, chỉ trong nay mai thôi, nếu năm nay gặp nhiều thuận lợi, biết đâu lại làm một live show hoành tráng luôn thì sao.

Thu Nguyễn