Thứ Ba, 05/02/2008 - 14:52
Trí Nguyễn đón một cái Tết bình lặng
(Dân trí) - Năm nay, Trí Nguyễn đón Tết Nguyên Đán ở Việt Nam. Cảm giác chờ đợi cũng có, một chút thờ ơ cũng có vì nhiều biến cố đã xảy đến với anh. Và điều mà anh mong muốn nhất là tìm được sự bình yên trong tâm hồn.
Trí Nguyễn tâm sự rằng Tết năm nay khác hẳn những cái Tết đã qua. Trong lời nói của anh vẫn còn vương vấn đâu đó chút buồn về sự đổ vỡ gia đình dù rằng thời gian đã giúp anh nguôi ngoai. Cuộc sống hiện tại của anh gần như chỉ xoay vần với công việc và những dự án làm phim. Anh chưa nghĩ đến chuyện sẽ lại tiếp tục tiến đến hôn nhân với một ai khác.
Chia tay, hai vợ chồng anh mỗi người ở một căn hộ nhưng trong cùng khu chung cư nên vẫn qua lại và hỏi thăm tình hình của nhau. Bây giờ ai có cuộc sống riêng của người đó và đều cố gắng chăm lo cho hai con. Trí Nguyễn chia sẻ: "Chúng tôi vẫn là những người bạn tốt, quan tâm và giúp đỡ nhau khi cần thiết. Tuy nhiên tôi không muốn xâm nhập vào đời sống riêng của cô ấy".
Từ khi chia tay, Trí Nguyễn ở cùng chị gái và anh rể, còn vợ anh sống cùng với hai con. Thường ngày, anh vẫn hay dẫn hai cô công chúa của mình đi chơi và lắng nghe những cảm xúc, mong ước của con. Những khi mẹ đi công tác nước ngoài, hai chị em lại sang ở với bố. Dù là con gái nhưng hai bé rất thích học võ và Trí Nguyễn dự định ra Tết sẽ nhờ một người bạn mở lớp và dạy võ một cách bài bản cho con.
Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi...
Tết này, Trí Nguyễn chẳng lên kế hoạch gì cho bản thân, không nghĩ gì và không định gì. "Giao thừa tôi lên ban công xem bắn pháo bông, đón nhận giây phút thiêng liêng khi năm cũ qua đi cùng nhiều cảm xúc. Mong rằng mọi chuyện buồn sẽ cũng trôi xa và năm mới mang đến nhiều niềm vui mới". Có thể anh sẽ dẫn các con đi thăm hỏi người thân nhưng chắc chắn sẽ không có "chị" đi cùng. Anh cũng lì xì đầu xuân cho hai bé và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.
Sài Gòn vào những ngày Tết khác hẳn vẻ náo nhiệt, ồn ào thường thấy. Đường phố vắng hoe và không gian bình yên hơn rất nhiều. Nhưng Trí Nguyễn lại thích sự lạ lẫm này vì tìm được cảm giác vắng lặng, cho mình chút lắng đọng trong ngày đầu xuân. Anh nói rằng cuộc sống sau những đổ vỡ đã lại dần trở về quỹ đạo của sự cân bằng. Anh hài lòng và thấy hạnh phúc với hiện tại và đang sung sức chuẩn bị cho những bộ phim sắp tới.
Có thể sang năm mới sẽ rất nhiều điều bất ngờ đến từ anh chàng diễn viên điển trai này nhưng anh thì không nói trước gì hết. Cuộc sống vẫn là cuộc sống và mỗi người đều có một lối đi dành riêng cho mình. Trí Nguyễn tâm niệm: "Với tình yêu cũng thế, qua những đau đớn, dằn vặt, cô đơn, rồi người ta lại tìm thấy ánh sáng của một mầm hạnh phúc mới trong tim".
Đông Phong