Chủ Nhật, 10/02/2008 - 16:20

Tấn Minh - Thu Huyền:

“Vợ chồng xích mích đã có con trai… hoà giải”!
(Dân trí)- “Người ta bảo “bát đũa còn có lúc xô”, chuyện xích mích luôn xảy ra nhưng gia đình mình có cách giải quyết riêng. Đó là hỏi ý kiến cu Tít và tất cả những giải pháp cháu đưa ra bao giờ cũng được bố mẹ vui vẻ thực hiện”, vợ chồng Tấn Minh thổ lộ.

Nhắc tới việc hai anh chị có thể ra một album chung, Thu Huyền có nói rằng: hai vợ chồng có rất nhiều điểm chung nhưng có một thứ không thể nào chung được, đó là…hát. Và điều này chỉ có thể xảy ra khi nhạc sĩ nào đó sáng tác một bài mà đoạn đầu là nhạc nhẹ, đoạn hai là…hát chèo. Anh nghĩ sao về điều này?

Tấn Minh: Điều đó cũng có thể xảy ra lắm chứ! Đó là khi có một ca khúc mang âm hưởng… dân ca. Rất mong sẽ có một ngày các bạn sẽ đón nghe và ủng hộ bọn mình.

Khi bật đĩa chèo của vợ hoặc đi xem chị biểu diễn, anh Tấn Minh có “tỏ ra” chăm chú lắng nghe không và anh thường nói điều gì sau khi chương trình kết thúc?

Thu Huyền: Mỗi khi Huyền có một chương trình mới bao giờ anh Minh cũng là người đầu tiên “kiểm duyệt” và ý kiến đóng góp của anh đã giúp cho mình rất nhiều. Người ta bảo người “ngoài cuộc” bao giờ cũng sáng suốt.
 

Thấy vợ vào vai Thị Màu với “mắt dao cau” hay vai hề “trai không ra trai, gái không ra gái”, anh có cảm thấy “dễ chịu” không?

Tấn Minh: Mình cũng là một nghệ sỹ cơ mà, thật sự chuyện đó xảy ra thì người trong nghề bao giờ cũng hiểu nhau hơn (Cười). Mình không bao giờ áp đặt Huyền nên nhận vai diễn này hay phải bỏ vai diễn khác. Đó là công việc và sự yêu thích của cô ấy.

Tấn Minh rất có duyên với mấy “Bức thư tình” của Đỗ Bảo. Vậy đã khi nào anh trực tiếp hát tặng chị ca khúc này lúc riêng tư?

Thu Huyền: Thật sự chưa bao giờ anh Minh hát riêng cho mình những “Bức thư tình” của Đỗ Bảo cả. Anh chỉ hát cho mình những “Bức thư tình” của Tấn Minh thôi (Cười).

Tấn Minh luôn khen ngợi hết lời về tài đảm đang, tháo vát chuyện bếp núc của vợ và nói anh ít có cơ hội trổ tài nấu ăn của mình vì vợ nấu ăn ngon hơn. Nhưng với cá nhân chị, có lúc nào chị cảm thấy phiền lòng khi một tay mình phải thu vén tất cả việc nhà?

Thu Huyền: Phụ nữ đảm nhiệm chuyện bếp núc thì có gì mà phải phiền lòng nhỉ? Nhưng anh Minh cũng luôn chia sẻ đỡ mình công việc và thể hiện là người chồng có trách nhiệm. Chẳng hạn khi mình nấu ăn thì anh sẽ vui đùa cùng con… Mình nghĩ thế cũng là hạnh phúc rồi phải không?
 

Tết nhất bận rộn và có nhiều điều phải lo nghĩ, vì thế chuyện “va chạm” giữa vợ chồng là điều khó tránh khỏi. Anh có thể kể kỷ niệm về một lần “xích mích” việc nhà giữa hai vợ chồng không?

Tấn Minh: Người ta bảo “bát đũa còn có lúc xô”. Chuyện đó luôn xảy ra với mọi nhà nhưng gia đình mình có cách giải quyết riêng. Đó là hỏi ý kiến của cu Tít và tất cả những giải pháp cháu đưa ra bao giờ cũng được bố mẹ vui vẻ thực hiện.
 
Vợ chồng tôi may mắn có cu Tít (tên thật là Minh Nam). Cháu được hơn 2 tuổi, rất thông minh, hiếu động và ngoan lắm. Mỗi lần nhìn thấy con là vợ chồng tôi quên hết mọi bực bội.
 

Khi chồng nóng giận, chị sẽ phản ứng ra sao?

Thu Huyền: Anh Minh là một người đằm tính, không mấy khi anh nóng giận cả. Mà những khi nào thấy anh “chuẩn bị” nóng giận thì mình “rút lui” ngay.

Khi có chuyện giận dỗi, ai là người phải “xuống nước” trước?

Tấn Minh: Còn phải tuỳ thuộc ở hoàn cảnh nào. Nhưng thường thì mình rất hay nhường vợ. Vì phụ nữ là vậy mà (Cười).

Tết, chị muốn anh Tấn Minh đưa hai mẹ con đi đâu?

Thu Huyền: Tết năm nào cả nhà mình cũng được đi chơi xa. Đó là mùng 1 Tết cả nhà lại về Nam Định chúc tết bà nội. Khoảng mùng 3 Tết, cả nhà lại kéo nhau lên Hà Nội. Thường thì năm nào cũng thế, từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, vợ chồng mình “gác lại” việc ca hát, chỉ dành thời gian thăm hỏi hai bên gia đình nội ngoại.
 
Gia đình hạnh phúc của ca sỹ Tấn Minh và Thu Huyền
 
Nếu được vợ yêu tặng cho một món quà nhân dịp năm mới này, anh sẽ chọn món quà gì?

Tấn Minh: Năm nào, ngày Vanlentin mình cũng tặng vợ hoa và quà. Quà thì có thể thay đổi nhưng hoa thì không năm nào thiếu. Năm nay, món quà nhân dịp năm mới của Huyền tặng mình rất đặc biệt và thiêng liêng (bí mật nhé).

Hi vọng trong năm mới này của anh chị sẽ là?

Thu Huyền: Mình rất mong mọi kế hoạch trong công việc và gia đình của mình năm nay sẽ được thực hiện suôn sẻ.

Tấn Minh: Mình mong năm 2008 này mọi dự định trong âm nhạc của mình sẽ thành công.

Chúc gia đình nhỏ bé của anh chị luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn!

Bài: Hàn Nguyệt
Ảnh: Bá Lục