Thứ Ba, 22/01/2008 - 07:10

Lê Tư kiều diễm trên sàn diễn thời trang
(Dân trí) - Được xem là một trong những người đẹp quyến rũ nhất làng giải trí Hồng Kông, được mời trình diễn thời trang, nhưng nữ diễn viên Lê Tư lại thổ lộ, cô không mấy hài lòng với chiều cao và ngoại hình của mình.

Hôm 20/1, Lê Tư đã tham gia trình diễn thời trang Xuân/Hè 2008 của Moiselle tại Trung tâm trình diễn và biểu diễn của Hồng Kông, một trong những hoạt động cuối cùng của tuần lễ thời trang Hồng Kông mùa xuân năm 2008. Cùng với những người mẫu của hãng, Lê Tư bước đi thật tự tin, uyển chuyển trên sân khấu. Trang phục mà cô trình diễn là một chiếc đầm dài, để lộ vai rất quyến rũ.

 

Dù không phải là người mẫu chuyên nghiệp, nhưng Lê Tư trình diễn rất ấn tượng, mọi động tác chuyển động của cô trên sàn diễn đều khiến khán giả có mặt phải ngoái nhìn. Những tràng pháo tay đã vang lên từ khi Lê Tư xuất hiện tới khi cô đi vào sau cánh gà.

 

Sau buổi trình diễn, Lê Tư tâm sự, cô rất thích cảm giác bước đi trên sàn catwalk. “Tôi thích những chiếc giày cao gót, dáng cổ điển và những chiếc váy dài trang nhã. Nếu không làm diễn viên, hẳn tôi đã trở thành người mẫu”, Lê Tư cho biết. Tuy nhiên, người đẹp Hồng Kông cũng thừa nhận cô không hài lòng với chiều cao của mình (Lê Tư chỉ cao hơn 1,60 m). “Để làm người mẫu tôi phải cao hơn nhiều. Nhưng phụ nữ quá cao, thì rất khó tìm bạn trai”, Lê Tư mỉm cười phát biểu.

 

Được biết, Lê Tư sẽ trở thành đại diện phát ngôn của nhãn hiệu thời trang Moiselle từ mùa xuân năm 2008. Việc góp mặt trong show trình diễn thời trang Xuân/Hè 2008 của Moiselle, hôm 20/1, là một trong những hoạt động mà Lê Tư phải thực hiện khi trở thành người mẫu độc quyền của hãng.

 

Một số hình ảnh Lê Tư trên sàn catwalk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duyên dáng và uyển chuyển không kém

một người mẫu chuyên nghiệp

 

Nhận hoa chúc mừng của bạn bè

 

Lê Tư cùng các người mẫu, và tác giả của các

bộ trang phục trong show diễn ra chào khán giả.

 

 

Bất ngờ khi nhận hoa từ một người hâm mộ lớn tuổi

 

Cũng trong buổi phỏng vấn sau chương trình, các phóng viên đã gửi lời hỏi thăm sức khoẻ tới em trai Lê Tư, người đã gặp tai nạn giao thông khá nặng vào giữa năm ngoái. Kể từ đó, em trai của Lê Tư đã phải nằm liệt giường. Lê Tư cho biết, tình trạng sức khoẻ của em trai cô đã khá hơn nhiều và có khuynh hướng bình phục.

 

“Em trai tôi đã có thể nói được vài từ. Giờ, cậu ấy giống như một đứa trẻ cần được chăm sóc, dạy dỗ lại từ đầu”, Lê Tư dịu dàng nói về người em trai của mình.

 

  Lê Tư: “Có thể vì em trai mà hi sinh sự nghiệp”

 

Cuối năm 2008, có thông tin cho rằng, Lê Tư sẽ nghỉ hưu sớm để chăm sóc em trai. Với nguồn tin này, Lê Tư cho biết, cô dự định sẽ giảm bớt số lượng công việc, tuyệt đối không nhận kịch bản mới nào để dành thời gian cho gia đình người thân. Cô cũng khẳng định, sẽ không rời bỏ làng giải trí: “Tôi đã làm việc trong lĩnh vực này gần 20 năm và đạt được nhiều thành công”.

 

  Trong các buổi phỏng vấn, Lê Tư thường không

cầm được nước mắt khi nhắc tới em trai.

 

Mi Vân

Theo Sina