(Dân trí) - Tự nhận mình có tính cách giống mẹ: nhút nhát và ít nói, Đức Quang- giải 3 Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007 mong muốn nghệ thuật sẽ làm anh dạn dĩ hơn. Gương mặt mới này tâm sự: “Quang ít nói nhưng nhiều người thương”…
Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Bình Phước, từ nhỏ Đức Quang không được học nhạc hay sinh hoạt ở nhà thiếu nhi. Vì vậy, Đức Quang hát chủ yếu bằng bản năng. Âm nhạc của anh được ảnh hưởng từ máu văn nghệ của Ba. Mãi đến năm 2001, anh mới thi đậu vào trường ĐH Văn hoá TPHCM và bắt đầu biết đến lý thuyết âm nhạc.
Kể về những ngày sinh viên nghèo khó, mắt Đức Quang xa xăm: “Khổ lắm! Ngày đó, anh làm đủ thứ nghề để kiếm sống: bưng bê, bồi bàn kể cả phụ hồ. Đến năm thứ 3, bạn bè rủ Quang tham gia những cuộc thi âm nhạc nho nhỏ, tổ chức định kì để…kiếm tiền thưởng”.
Cũng chính từ những cuộc thi đó, Đức Quang vừa có tiền trang trải cuộc sống vừa được tiếp thêm niềm tin là “mình hát được” để tham gia những giải lớn hơn. Tuy nhiên, chàng trai sinh năm 1983 này lại thừa nhận không có “duyên” với những giải thưởng lớn. Ở cuộc thi Sao Mai vừa qua, anh bày tỏ sự tiếc rẻ vì phải dừng lại ở tốp 8, hay khi vào chung kết 1 của Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006 thì anh không thể đi tiếp…
Đức Quang tâm sự: “Cứ rớt hoài làm Quang cũng ngại với gia đình. Quang thông báo cho gia đình. Gia đình đi khoe với hàng xóm vậy mà cuối cùng mọi người không thấy Đức Quang hát. Cho nên, lần này Quang không tự tin thông báo cho ai hết, tận đến đêm chung kết xếp hạng, ba bật tivi thấy rồi ba má lên chúc mừng”.
Đức Quang tại lễ trao giải Ngôi sao tiếng hát Truyền hình 2007
Giải 3 Ngôi sao tiếng hát truyền hình cho anh được những gì tính đến thời điểm này?
Đầu tiên là sự hào và cảm giác hạnh phúc. Đức Quang là người con đầu tiên của tỉnh Bình Phước mở đầu cho danh sách thí sinh đạt giải cao ở một cuộc thi lớn thế này. Quang vui vì niềm tin của mình được khẳng định.
Giải 3 làm Quang bận rộn hơn, nhiều người biết đến hơn và nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp hơn.
Nước da trắng bóc, dáng điệu công tử mà anh bảo đã từng đi phụ hồ, nghe khó tin quá?
Nhiều người cũng nói nói trông Quang công tử bột thế nào đó. Quang cũng không hiểu sao nhà có hai anh em mà Quang da trắng, em gái Quang da đen. Có thể bạn không tin nhưng Quang thực sự đã từng đi phụ hồ. Những ngôi nhà cũ người ta cần đập ra để xây lại thì mình nhận làm, làm nền... Quang làm cho đến hết năm thứ nhất đại học mới chuyển nghề bồi bàn mà.
Ca sĩ Đức Quang ngày nhỏ cùng em gái ở Bình Phước
Nghe đồn anh là “con cưng” của cô giáo Bungari?
Đức Quang cũng thấy vậy. Ở cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình, Đức Quang và Huy Trực được cô Rositsa Ovcharova đặc biệt quan tâm. Đầu tiên, Quang cũng không rõ lí do tại sao. Tuy nhiên, sau nhiều buổi tập thân thiết, Quang có hỏi cô thì cô bảo thấy bạn nào cũng có thầy cô đi theo chỉ dẫn, chọn bài tận tình, 2 đứa không có ai nên cô thương. Mình thật sự biết ơn cô nhiều lắm!
Năm 2008 của anh bắt đầu bằng 2 ô đỏ ở Trò chơi âm nhạc, anh thấy sao?
Thật lòng Quang thấy thật xui xẻo khi 2 lần chọn đều đúng ô đỏ. Anh Phan Đinh Tùng và chị Lệ Quyên cũng phải lắc đầu bó tay. Tuy nhiên, Đức Quang không phải là người mê tín. Ô đỏ chỉ xui trong trò chơi âm nhạc thôi chứ với quan niệm của người Việt mình là hên lắm đó (cười).
Năm 2008 sẽ là năm Đức Quang bắt đầu đi tìm khán giả và xác định xem mọi người chấp nhận Đức Quang ở dòng nhạc nào. Và cuối năm, Quang muốn có một album.
Đức Quang chưa nghĩ đến chuyện bạn gái...
Người phụ nữ nào sẽ lọt vào “tầm ngắm” của anh?
Bây giờ Quang chưa nghĩ đến chuyện này đâu. Nhưng được hỏi thì phải trả lời người phụ nữ trong suy nghĩ của mình vậy: Một người biết chia sẻ và thông cảm cho nghề nghiệp của Quang.
Anh tự nhận mình nhút nhát và ít nói, vậy anh có nhiều bạn để chia sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống xa nhà?
Không nhiều. Một vài người bạn thân với Quang là đủ. Quang ít nói nhưng nhiều người thương. Trong những lần đi chơi với bạn bè, Quang thường là người lắng nghe. Thỉnh thoảng bạn bè cần ý kiến hay một lời khuyên chân tình, Quang là người mà các bạn tìm đến. Quang vui vì điều đó.
Kim Hường