Thứ Bẩy, 05/01/2008 - 07:01

Lưu Thiên Hương nói về Hồ Hoài Anh
(Dân trí) - “Có thể nói, chính nhờ tôi mà Lưu Hương Giang đã gặp Hồ Hoài Anh. Tôi vẫn nhớ lần ấy, Giang muốn đi thu mấy bài hát. Tôi thì biết phòng thu của Hồ Hoài Anh nên dẫn em gái đến… Không ngờ, hai đứa lại yêu nhau”, Lưu Thiên Hương “bật mí”.

Tôi và Giang hay khắc khẩu. Hai chị em cứ ngồi nói chuyện một lát là to tiếng. Nhưng cả hai tính đều rất dễ quên. Có thể vừa cãi nhau ầm ĩ, nhưng chỉ khoảng một tiếng sau, lại nói chuyện bình thường. Bố tôi mất sớm, mẹ ở Nam Định, chỉ có hai chị em ở Hà Nội lo cho nhau… Giang chịu khó học tập và nỗ lực phấn đấu để có được chỗ đứng như bây giờ, tôi rất vui và hạnh phúc cho em.

Tôi vẫn nhớ những ngày Giang mới lên Hà Nội học, tôi bắt đầu đi hát, những ngày ấy thật vất vả, khó khăn, nhưng vẫn nhiều niềm vui, nhiều kỷ niệm khó quên.

Giang đang có những hạnh phúc riêng của hiện tại, tôi mừng cho em mình. Hồ Hoài Anh… Cậu ấy là một người tốt. Có thể nói, chính nhờ tôi mà Giang đã gặp Hồ Hoài Anh. Tôi vẫn nhớ lần ấy, sau cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2004, Giang nói với tôi muốn đi thu mấy bài hát. Tôi thì biết phòng thu của Hồ Hoài Anh nên dẫn em gái đến.

Một thời gian sau, có lần tôi qua nhà Giang (lúc ấy đã thuê nhà ở riêng), ngạc nhiên nhìn thấy Hồ Hoài Anh ở đó. Hoài Anh nhìn thấy tôi thì chắc là ngại nên đội mũ sùm sụp. Tôi vẫn hỏi: “Hoài Anh đến đây làm gì thế?”, thấy Giang cười, tôi không hỏi thêm nhưng trong bụng thì đã ngầm hiểu rồi… Rồi một thời gian sau, thấy Hoài Anh thích đưa Giang về Nam Định. Rồi thấy Hoài Anh nói rất thích về Nam Định chơi, khen Nam Định vui, và hay kể về Nam Định. Tôi biết là, hai đứa đã yêu nhau.
 
"Bắt đầu để ý khi thấy Hoài Anh thích đưa Giang về Nam Định..."

Hoài Anh là một người chu đáo, sống tình cảm, cứ nhìn cách cậu ấy chăm sóc mẹ cũng biết. Trong cách cư xử, Hoài Anh thể hiện rõ là một người tốt tính, cậu ấy chu đáo với mẹ tôi, với tôi, và với tất cả gia đình, họ hàng tôi ở Nam Định. Cứ thấy bóng dáng Hoài Anh về là các cháu nhỏ ùa ra đón, trẻ con rất thích “chú Hoài Anh”. Nghe có vẻ, tôi khen ngợi cậu ấy quá, nhưng sự thật là, Hoài Anh đáng quý.

Tôi mừng vì Giang đã gặp được người đàn ông tốt như Hoài Anh. Cậu ấy biết cách chăm sóc Giang. Bạn bè, đồng nghiệp vẫn nói Hoài Anh chiều chuộng Giang quá. Cậu ấy là người rất tâm lý với phụ nữ. Và không thể phủ nhận những gì Lưu Hương Giang có hôm nay, một phần là nhờ có Hồ Hoài Anh đứng sau giúp sức.

Gặp được một người đàn ông yêu mình hết mực đã khó, gặp được người đàn ông mình có thể yêu hết lòng, tin tưởng hết lòng lại càng khó, Giang may mắn gặp được Hồ Hoài Anh. Cậu ấy yêu Giang, và Giang cũng vậy. Tôi có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc của hai người.
 
"Tôi sẵn sàng chào đón cậu ấy như một thành viên của gia đình..."

Nếu số phận may mắn đưa Giang và Hoài Anh đến được với nhau, tôi sẵn sàng chào đón cậu ấy như một thành viên của gia đình.

Lưu Thiên Hương

Hiền Hương (ghi)