Thứ Năm, 27/12/2007 - 12:37
Casey có thực sự là cha của em bé trong bụng Jamie Lynne?
(Dân trí) - Có nhiều bài báo bình luận rằng: “Không có sự kiện nào “sốc” bằng những sự kiện nhà Britney Spears tạo ra”. Và có lẽ câu nói đó khá chính xác bởi sau tuyên bố mang bầu ở tuổi 16 của Jamie Lynne, mới đây nhiều thông tin cho rằng Brit sẽ sớm phải thi hành án tù và cha của em bé trong bụng Jamie không phải là Casey.
“Britney Spears có thể sẽ phải vào tù bất cứ lúc nào nếu cô ấy không tuân lệnh những yêu cầu của tòa án”, một người đại diện của tòa án tối cao Los Angeles khẳng định với OK!.
Trong khi đó, những tin không hay về mẹ của Brit, bà Lynne đã bị tờ US Weekly "tố cáo". “Jamie muốn những điều hoàn toàn khác đối với cuộc sống của cô ấy, tuy nhiên bà Lynne đã đặt con gái mình vào hoàn cảnh mà cô ấy không hề muốn”, bạn diễn của Jamie trong Zoey 10, Alexa Nikolas cho biết.
Một người thân trong gia đình của Brit khẳng định: “Lynne xem các con mình như một nhà băng để bòn mót…”
Bằng chứng cho việc này đó là bà Lynne đã giấu Britney chuyện em gái cô mang bầu nhưng lại đồng ý tiết lộ điều này với tạp chí OK! với giá 1 triệu đô la.

Jamie Lynn Spears và Casey Aldridge
Trong những thông tin trên thì có lẽ tin gây “sốc” nhất đó là cha đẻ của em bé trong bụng Jamie Lynne Spears không phải là Casey Aldridge, bạn trai của hiện tại của nữ diễn viên trẻ này, mà tác giả của bào thai này lại là nhà quản lý show truyền hình dành cho thiếu nhi Zoey 10.1, tờ Star đưa tin.
Theo tờ Star khẳng định thì một phần anh chàng Casey Aldridge muốn nổi tiếng hơn nên chấp nhận là người chịu trách nhiệm trở thành cha của em bé trong bụng Jamie. Và nhất là vào thời điểm này “tác giả” của bào thai chưa dám đứng ra thừa nhận”.
Có lẽ cũng bởi, “tác giả” gây ra sự cố này cho Jamie hiểu được rằng nếu thừa nhận, anh ta sẽ phải đối mặt với một án tù dành cho tội hiếp dâm.
Kin Trần
Theo News