(Dân trí) - Nhận được lời mời của một đạo diễn người Mỹ, nhưng “cô Dần” của Áo lụa Hà Đông từ chối, bởi thấy vai diễn không phù hợp với mình. Trở về từ LHP, Trương Ngọc Ánh lại “vùi mình” vào công việc. Chị sẽ tái ngộ khán giả vào dịp Tết này với Phát tài.
Trở về từ LHP, Trương Ngọc Ánh lại mải miết chạy đua với công việc bận rộn của mình. Chị vẫn vậy, đón nhận tất cả, bình thản và không ngừng nỗ lực, cố gắng. Nhiều người nghĩ, Trương Ngọc Ánh sẽ buồn, sẽ thất vọng khi trở về từ LHP 15, nhưng nói chuyện với chị mới thấy, Ánh là một người bản lĩnh, nghị lực và luôn biết cố gắng không mệt mỏi.
Hỏi Trương Ngọc Ánh “Chị có nghĩ, mình không đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc là vì kiểu vai “lấy nước mắt khán giả” như vai Dần không được đánh giá cao về kỹ năng diễn xuất?”.
Ánh trả lời: “Tôi chỉ nghĩ như thế này, mỗi người có “gu” thẩm mỹ riêng, “gu” thưởng thức, đánh giá riêng. Rất nhiều bộ phim đoạt giải Oscar mà không được khán giả yêu thích. Một vai diễn, một bộ phim được người này khen, người kia lại chê là chuyện bình thường. Giải thưởng là quyết định của BGK, tôi hoàn toàn tôn trọng. Điều ấy không ảnh hưởng gì tới sự cố gắng, nỗ lực của tôi với điện ảnh sắp tới”.
Dù không đoạt giải tại LHP 15, năm 2007 vẫn là một năm thành công của Trương Ngọc Ánh
Với vai Dần, Trương Ngọc Ánh đã có được nhiều điều, trong đó đáng quý nhất là tình cảm của khán giả dành cho chị. Có những kỷ niệm sẽ theo Ánh suốt cả cuộc đời diễn viên sau này, những cái bắt tay thật chặt, những khán giả xem phim xong oà khóc chạy lên ôm chầm lấy chị nói không thành tiếng, những bức thư hỏi han, những cuộc điện thoại kéo dài hàng tiếng để hỏi về vai Dần… Những điều ấy, với một người diễn viên là vô giá.
Dù không đoạt giải tại LHP 15, năm 2007 vẫn là một năm thành công của Trương Ngọc Ánh. Với vai Dần, chị như được đến gần hơn với khán giả. Năm nay, chị cũng nhận được lời mời đóng phim của một đạo diễn Mỹ. Nghĩa là, cái tên của Ánh đã vượt qua biên giới của điện ảnh Việt. Chỉ tiếc, khi đọc xong kịch bản, Trương Ngọc Ánh phải từ chối bởi cảm thấy vai diễn không phù hợp với mình.
Trả lời câu hỏi: “Chị thực sự nhận được lời mời đóng phim của Hollywood, hay lại chỉ là một cách “nổ” như nhiều nghệ sỹ khác vậy thôi?”, chị cười “Nghệ sỹ nào thích “nổ” thì tôi không biết, nhưng với tôi thì cái gì xảy ra tôi mới nói. Thông tin tôi được đạo diễn người Mỹ mời, cũng là do anh chị em nghệ sỹ, báo chí thân thiết nói ra và đưa lên báo chứ tôi không hề trực tiếp phát ngôn. Tôi không phải là người mới vào nghề để mà “nổ” như vậy”.
Trương Ngọc Ánh sẽ tái ngộ khán giả mùa phim Tết năm nay
Sắp tới, Trương Ngọc Ánh sẽ tái ngộ khán giả trong bộ phim Tết- Phát tài của hãng phim Phước Sang. Câu chuyện phim xoay quanh cuộc đời một cô gái bán ve chai. Những tưởng, cuộc đời cô bán ve chai chỉ có thể lam lũ, cực nhọc đến thế. Nhưng bỗng một ngày đẹp trời, một ông chủ giàu có gặp cô bán ve chai đã đem lòng yêu thương, bởi tình cờ, cô bán ve chai có dung mạo giống hệt người vợ yêu đã sớm khuất núi của ông. Nhờ tình yêu “không hẹn mà gặp”, đời cô bán ve chai đã bước sang trang mới…
Trong phim, Trương Ngọc Ánh hoá thân vào hai vai, vai cô gái bán ve chai và vai bà vợ sớm khuất núi của ông chủ. Phát tài là phim hài chiếu Tết. Trương Ngọc Ánh cho biết “Trong phim, tôi diễn xuất với nhiều tình huống hài. Chỉ là một bộ phim vui, tôi không kỳ vọng nhiều về chất lượng nghệ thuật của vai diễn”.
Đặt một câu hỏi rằng, “Trương Ngọc Ánh nhận một vai diễn mà bản thân không kỳ vọng nhiều về chất lượng nghệ thuật, vì chị dễ tính? Hay vì… nặng nghĩa với Phước Sang?”, Ánh đáp ngay “Diễn viên nào cũng kỳ vọng đóng được nhiều thể loại vai. Hơn nữa, trong bối cảnh hiện tại của điện ảnh Việt Nam, nếu cứ ngồi chờ một vai diễn thật chất lượng, thì không biết đến bao giờ mới được ra trường quay.
Trong quá trình chờ đợi ấy, nghề của mình cũng bị mài mòn đi. Khi có cơ hội trở lại trước máy quay, chắc chắn sẽ lúng túng, sẽ mất rất nhiều thời gian để lấy lại được “phong độ” của mình. Đó là một lý do. Lý do thứ hai, đúng là vì tôi… nặng nghĩa với anh Sang. Anh Sang mới bệnh dậy, tôi muốn thúc đẩy anh, một góp sức với anh hoàn tất dự án phim Tết.
Trong giới nghệ sỹ phía Nam, anh Sang giống như một chỗ dựa tinh thần với chúng tôi vậy. Anh luôn đau đáu với nghề, luôn hết lòng giúp đỡ anh em, bạn bè. Anh sống rất tình cảm. Tôi đóng phim không phải vì sự nổi tiếng cho riêng mình”.
Trương Ngọc Ánh đã lên kế hoạch sinh em bé
Chị nhận được nhiều lời mời từ phía phim truyền hình nhưng cũng chưa tìm được vai nào thật ưng ý để dồn tâm sức “đầu tư”. Hiện tại, chị vẫn bận rộn với công việc kinh doanh của mình. Và chưa bao giờ chị nhụt chí, chưa bao giờ chị nguôi ngoai ý chí muốn khẳng định cái tên Trương Ngọc Ánh trong điện ảnh.
Năm tới, vợ chồng chị đang mong có em bé. Nói về kế hoạch sinh em bé, Trương Ngọc Ánh cười hạnh phúc. Và hạnh phúc dường như càng nhân thêm sự mạnh mẽ, sự tự tin cho “cô Dần” bản lĩnh ấy. Nụ cười chị long lanh.
Ly Lan