Thứ Năm, 06/12/2007 - 15:50

Sau những cuộc thi tìm kiếm “sao” âm nhạc:

Chưa thò đã… thụt?!
(Dân trí) - Với Võ Hạ Trâm, danh hiệu “ngôi sao” đến với cô dường như quá sớm và dễ dàng. Lứa “sao mai” mới mọc như Thành Lê ngậm ngùi, đổ vỡ hết các kế hoạch vì gặp chuyện xui. Kế hoạch ra mắt album đầu tay sau Sao Mai của Hà Linh vẫn… “treo” đấy!

Gần đây, các cuộc thi hát tìm kiếm “Sao mai”, “Vietnam Idol” và “Ngôi sao tiếng hát truyền hình” nở rộ trên truyền hình. Nhưng, “thần tượng”, “ngôi sao” cứ việc “ra đời” còn khán giả cứ việc… quên lãng!

 

Cuộc thi này nối đuôi cuộc thi khác

 

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, cuộc thi tìm kiếm thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol được quảng bá rầm rộ từ tháng 4/2007. Từ Hà Nội, TPHCM và từ rất nhiều tỉnh thành, các thí sinh ôm giấc mộng trở thành “thần tượng” ồ ạt đăng ký tham gia. Hồ sơ các thí sinh dự thi Vietnam Idol dừng lại ở con số 6 nghìn người - một con số lớn đến kinh ngạc.

 

Tại TPHCM, đông đảo thí sinh đăng ký dự thi Vietnam Idol (ảnh T.T)

 

Đồng hành cùng “anh bạn trẻ” Vietnam Idol là cuộc thi Sao Mai. Liên hoan tiếng hát Truyền hình toàn quốc Sao Mai được tổ chức thường xuyên 2 năm một lần. Cuộc thi Sao Mai 2007 chính thức khởi động từ tháng 4/2007 cũng lôi kéo khá nhiều sinh viên các trường thanh nhạc và “kẻ ngoại đạo”.

 

Khởi động cuộc thi cùng thời điểm nhưng sân chơi Sao Mai chóng vánh kết thúc sau 3 tháng. Kết quả giải Sao Mai thuộc về Lê Anh Dũng (dòng nhạc thính phòng), Thành Lê (dòng nhạc dân gian) và Hà Linh (dòng nhạc nhẹ). Cuộc tìm kiếm thần tượng âm nhạc vất vả hơn - đầu tháng 10 mới hạ màn. Thần tượng tìm được không ai khác là Phương Vy - thí sinh đến từ TPHCM. Cuộc thi Vietnam Idol đã khép lại nhưng “dư vị” chuyện hậu trường vẫn là câu chuyện để thiên hạ đem ra bàn tán.

 

Cuộc thi tìm kiếm thần tượng âm nhạc vừa khép lại, cuộc thi tìm kiếm Ngôi sao tiếng hát truyền hình đã “nổ máy”. Trải qua vòng sơ tuyển và bán kết, Ban tổ chức chọn ra được 12 trên gần 2 nghìn thí sinh dự thi vào vòng chung kết từ 26/10 - 1/12/2007. Qua 10 đêm chung kết, ngôi vị “ngôi sao” đã thuộc về Võ Hạ Trâm - thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi.

 

Ngoài các cuộc thi lớn xuất hiện trên truyền hình kể trên còn rất nhiều cuộc thi khác như: Liên hoan các ban nhạc sinh viên toàn quốc, tìm kiếm ban nhạc rock hàng đầu Việt Nam, cuộc thi Tiếng hát karaoke “giai điệu sinh viên”…

 

Mua vui cũng được một vài trống canh”!

 

Cuộc thi nào cũng hô hào, quảng bá rầm rộ nhưng chất lượng cuộc thi không cao và kết quả không như mong muốn. Ban tổ chức cuộc thi nào cũng “treo” giải thưởng hấp dẫn, thành viên Ban giám khảo là những nhạc sĩ, ca sĩ tên tuổi nhưng vẫn không thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả.

 

Phương Vy tiến thêm được một bước trên con đường ca hát khi có cơ hội tham gia Asian Idol tại Indonesia 

 

Không như Sao Mai Điểm Hẹn mọi năm, cuộc thi Sao Mai năm nay diễn ra chóng vánh và… nhạt hơn. Nhiều khán giả tỏ vẻ thờ ơ trước cuộc thi. Những người chú ý thì mở miệng ra là… chê Sao Mai năm nay không gây ấn tượng so với năm trước, không lộ diện những gương mặt thật sự nổi bật về chất giọng cũng như hình thức.

 

Cuộc thi tìm kiếm Ngôi sao tiếng hát truyền hình cũng chưa thực sự truyền sức nóng tới đông đảo khán giả cả nước. Dù có quảng bá, thông tin rầm rộ thì cuộc thi vẫn “chìm”! 10 đêm chung kết liên tiếp diễn ra, truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình TPHCM làm loãng không khí thi và sự theo dõi của khán giả. Cuộc thi mới khép lại được vài ngày mà khán giả đã vội vã lãng quên.

 

Gây sự chú ý hơn cuộc thi Sao Mai và Ngôi sao tiếng hát truyền hình nhưng Vietnam Idol cũng chẳng “vẻ vang” gì. Những chuyện gây shock bên trong hậu trường cũng như màn nhận xét “có một không hai” của Ban giám khảo vẫn ầm ĩ đến hôm nay.  Số lượng thí sinh tham gia đông đảo là thế nhưng chất lượng lại tỉ lệ nghịch.

 

Nhóm hát Ngôi sao tiếng hát truyền hình. 

 

Sở sĩ chất lượng các thí sinh tham gia yếu kém là bởi đa phần họ… nghiệp dư, chưa được luyện tập, trau dổi bài bản. Nhiều thí sinh đi thi vì tự tin về hình thức, trang phục. Mặt khác, các cuộc thi tìm kiếm giọng hát liên tiếp diễn ra khiến các thí sinh đăng ký một cách vội vàng. Có thí sinh cứ rớt ở cuộc thi này lại chạy đến cuộc thi khác nên loanh quanh, luẩn quẩn vẫn là những gương mặt cũ, khả năng có hạn. Chính vì thế, việc "so bó đũa chọn cột cờ" ở các cuộc thi hát là điều khó tránh khỏi.

 

“Thần tượng” - “ngôi sao”: chưa thò đã…thụt?

 

Với những ca sĩ trẻ đoạt danh hiệu “ngôi sao”, “thần tượng” sau các cuộc tìm kiếm tài năng cũng là vấn đề đáng bàn. Sau cuộc thi, những người chiến thắng chưa kịp toả sáng đã  “chìm”… rất nhanh. Những lời hứa hẹn, quyết tâm, những dự định, hoài bão cũng “mờ” dần theo thời gian.

 

Có ca sĩ trẻ có chút giải thưởng đã lầm tưởng, sau cuộc thi mình đã trở thành “ngôi sao” này, thành “thần tượng” nọ. Trong khi, giải thưởng chỉ là chiếc chìa khoá để mở cánh cửa bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Muốn toả sáng họ cần phải trau dồi, tập luyện rất nhiều. Cũng có người, danh hiệu đến quá nhanh, họ chưa kịp định hướng phát triển tiếp theo nên loay hoay hoặc có những lựa chọn sai lầm. Cũng có người coi nơi đây là cuộc thử sức. Thích thì đi thi, thế thôi!

 

Trong tương lai, Hạ Trâm còn phải cố gắng rất nhiều để toả sáng thực sự. 

 

Lứa Sao Mai mới mọc như Hà Linh, Thành Lê, Thu Phượng, Lê Anh Dũng… hiện tại cũng chưa có động tĩnh gì. Thành Lê ngậm ngùi, đổ vỡ hết các kế hoạch vì gặp chuyện xui. Cô bị tai nạn xe máy, gẫy chân, đi lại rất khó khăn. Hà Linh, giải nhất dòng nhạc nhẹ, ngoài việc tham gia trong hai live show của Lê Minh Sơn, chương trình Bài hát Việt cũng chưa có sự kiện gì mới. Kế hoạch ra mắt album đầu tay, sau cuộc thi Sao Mai vẫn “treo” đấy.

 

Thu Phượng thì tâm sự rằng cô đang dồn sức cho cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn sang năm nên chưa có chiến lược nào khác. Lê Anh Dũng có mặt thường xuyên trong các chương trình âm nhạc nhưng cũng chưa tạo được cú đột phá mới.

 

Khoảng 6 nghìn thí sinh tham gia Vietnam Idol, chỉ duy nhất có Phương Vy của Vietnam Idol đọng lại chút giác cảm yêu mến và cô tiến thêm được một bước trên con đường ca hát khi có cơ hội tham gia Asian Idol tại Indonesia. Nếu cô thành công, con đường ca hát sẽ thênh thang trước mắt.

 

Với Võ Hạ Trâm, danh hiệu “ngôi sao” đến với cô gái nhỏ tuổi nhất cuộc thi này dường như quá sớm và dễ dàng. Có phong cách âm nhạc phù hợp với sở thích nghe nhạc hiện nay vì thế cô được bình chọn nhiều là điều dễ hiểu. Ở thời điểm hiện tại cô xứng đáng với danh hiệu “ngôi sao”. Nhưng  trong tương lai cô cần phải nỗ lực và phấn đấu rất nhiều mới có thể toả sáng thực sự.

 

Hàn Nguyệt