Thứ Năm, 29/11/2007 - 10:26 AM

Ca sĩ Việt “cuống quýt” tạo phong cách mới

(Dân trí) - Thanh Thảo để tóc tém, mặc vest nhưng lại quay về dòng nhạc dance - dòng nhạc mà cô từng nổi lên như một ngôi sao với ca khúc “Ôi tình yêu”. Hồ Ngọc Hà thì cho đến bây giờ, thử qua nhiều phong cách âm nhạc, vẫn chưa vượt qua được hình ảnh “người đẹp hát”…

“Sao” nhà đổi phong cách như… thay áo

 

Điển hình về cuộc đua thay đổi phong cách phải kể đến cô nàng Thanh Thảo. Từng được biết đến với biệt danh “tắc kè hoa” (biệt danh trước đó được đặt cho ca sĩ Trần Thu Hà), Thanh Thảo phải cố gắng lắm mới xây dựng được hình ảnh “búp bê đẹp xinh”. Cứ nghĩ, “nàng công chúa” sẽ ngủ yên trong tháp ngà. Nhưng không, Thanh Thảo làm khán giả “choáng” trước sự sáng tạo không ngừng của mình. Từ bỏ hình ảnh “cô nàng búp bê”, cô tiếp tục tạo dựng hình ảnh “búp bê con trai”.

 

Cuộc “cải cách” này bắt đầu từ… mái tóc. Thảo “húi” tóc như con trai. Cách ăn mặc cũng bụi bặm, xì - tin mà vẫn “dễ xương”. Để đánh dấu bước ngoặt này, cô ca sĩ thông minh ra luôn album làm…bằng chứng có tựa đề là Búp bê con trai.

 

 
Rất khó khăn để xây dựng hình tượng "búp bê", giờ đây Thanh Thảo lại tạo hình ảnh mới - "búp bê con trai".

 

 

Cũng bắt đầu từ mái tóc, Tùng Dương “chơi” luôn quả đầu trọc và thường xuyên lên sân khấu mà “quên”… dép. Không còn những bộ quần áo dân gian cách điệu rườm rà, lộ vẻ “đồng bóng” như trước, với quả đầu trọc, trang phục style ấn tượng của Công Trí và Đỗ Mạnh Cường trông Tùng Dương...  hiện đại hơn. Hiện đại nhưng vẫn giữ được nét… “quái” vốn có.

 

Theo Tùng Dương, trước đây anh gắn bó với nhạc dân gian hiện đại nên ăn vận những bộ quần áo dân gian cách điệu. Giờ, anh theo phong cách new age, world - phong cách âm nhạc thay đổi thì hình ảnh cũng phải thay đổi. Anh rất muốn được khán giả nhắc đến mình, sẽ nhắc đến phong cách của “ca sĩ vì nghệ thuật”.

 

 

Tùng Dương hiện đại nhưng vẫn..."quái"?

 

Hồ Quỳnh Hương tuy có vị trí khá vững chắc trong lòng fan hâm mộ nhưng hành trình tạo dựng phong cách của cô khá vất vả. Gần đây nhất, cô thay đổi hình ảnh teen hơn nhưng ca khúc dành cho teen không nhiều. Hồ Ngọc Hà thì cho đến bây giờ, thử qua nhiều phong cách âm nhạc, vẫn chưa vượt qua được hình ảnh “người đẹp hát”.

 

Hay ca sĩ Minh Quân, anh cứ tưởng đi “cắt cúp” nhan sắc thì có thể trở thành hot boy  của showbiz Việt. Nhưng rất tiếc, hình ảnh mới sặc mùi “dao kéo” của anh bị phản tác dụng. Mỗi khi anh biểu diễn, chưa biết tác phẩm nghệ thuật anh đem lại ra sao thì những lời xì xèo về nhan sắc đã... xuất hiện.

 

Không riêng gì việc thay đổi phong cách chưa chắc chắn mà việc tạo dựng một phong cách không phải ca sĩ nào cũng đủ kiên trì. Như cô nàng Lưu Hương Giang, được biết đến qua  cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn từ những bài hát rock. Cô được báo chí khuyến khích như một giọng ca rock đầy triển vọng nhưng gần đây có vẻ như cô không còn quá mặn mà với rock…

 

Nếu như các “sao” nhà không có những chiến lược tạo dựng, thay đổi phong cách cho phù hợp; việc thay đổi hình ảnh không đi kèm với việc thay đổi dòng nhạc, phong cách biểu diễn; chỉ thay đổi phong cách cho nó “có cái gì mới”… thì việc thay đổi phong cách chỉ như “bình mới, rượu cũ” mà thôi!

 

Hàn Nguyệt