Chủ Nhật, 25/11/2007 - 02:53

Bế mạc Liên hoa phim Việt Nam 15:

“Sen vàng” mất mùa!
(Dân trí)- Không đoạt giải âm nhạc, không đoạt giải họa sỹ, không đoạt giải quay phim, không đoạt giải đạo diễn… nhưng “Hà Nội, Hà Nội” lại là bộ phim xuất sắc nhất! Những ứng cử viên từng được đánh giá là nặng ký như “Áo lụa Hà Đông”, “Sống trong sợ hãi” gần như trắng tay ra về.

Đêm bế mạc trao giải đã khép lại LHP 15 với những “dư chấn” đầy bất ngờ ở hạng mục giải thưởng dành cho phim truyện nhựa. Từng được đánh giá là “ngang sức, ngang tài” ở Lễ trao giải Cánh Diều vàng của Hội điện ảnh đầu năm 2007, nhưng tại đêm trao giải của LHP, Hà Nội, Hà Nội đã bất ngờ vượt lên dành giải cao nhất, Áo lụa Hà Đông bị bỏ xa một cách… thê thảm.

 

Cùng với Áo lụa Hà Đông, Sống trong sợ hãi cũng từng được dư luận ngợi khen và đánh giá cao trong cách khai thác chất liệu cuộc sống đầy gai góc. Tuy vậy, những sự gai góc, cá tính ấy chỉ giúp được Áo lụa Hà ĐôngSống trong sợ hãi chia nhau hai giải khuyến khích ở LHP lần này.

 

Ba cánh diều bạc được trao cho Chuyện của Pao, Mùa len trâuDòng máu anh hùng. Đây cũng là ba bộ phim truyện nhựa thay nhau lên nhận những giải thưởng phụ cho âm nhạc, quay phim, đạo diễn, diễn viên… Tuy không có âm nhạc xuất sắc nhất, không có đạo diễn xuất sắc nhất, không có diễn viên xuất sắc nhất, không có quay phim xuất sắc nhất nhưng Hà Nội, Hà Nội đã giành được giải thưởng danh giá số một của LHP- Bông sen vàng cho phim truyện nhựa xuất sắc nhất. Hà Nội, Hà Nội cũng “ẵm” luôn giải thưởng bộ phim được khán giả yêu thích nhất.

 

 Phần trình diễn nghệ thuật của diễn viên kiêm ca sĩ Ngô Thanh Vân trong đêm bế mạc LHP tối 24/11.

 

Ở hạng mục giải thưởng dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc, Trương Ngọc Ánh không phải là cái tên được xướng lên như nhiều người dự đoán, vị trí số một đã được chia đều cho Pao- Hải Yến và “nữ hiệp” Ngô Thanh Vân. Nữ diễn viên phụ xuất sắc được trao cho Hạnh Thúy của Sống trong sợ hãi và nam diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Hoàng Hải của Hà Nội, Hà Nội. Quốc Khánh nghiễm nhiên giành giải nam chính xuất sắc, anh không có đối thủ ở LHP lần này. 

 

Sau đêm trao giải, nhiều đại biểu bày tỏ sự bất ngờ về hệ thống giải thưởng dành cho phim truyện nhựa. Đáp trả những câu trả lời của phóng viên, trưởng ban giám khảo phim truyện nhựa- đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh cho biết “Chúng tôi đã làm việc một cách công tâm, hết mình và không chịu bất kỳ một sức ép nào từ phía dư luận, báo chí, hay những giải thưởng quốc tế mà bộ phim nào đó có được. Hà Nội, Hà Nội đoạt giải là bởi phim hội tụ được nhiều yếu tố nghề nghiệp, kịch bản rất chắc. Tôi đánh giá cao kịch bản của Hà Nội, Hà Nội”.

 

NSND Đặng Nhật Minh trả lời phỏng vấn báo chí về những bất ngờ trong giải thưởng phim truyện nhựa.

 

LHP 15 năm nay có thể xem là mất mùa sen vàng, có tới ba thể loại phim tham dự không có giải vàng, đó là phim hoạt hình, phim tài liệu và phim truyện Video. Trong đó, thê thảm nhất là phim truyện Video, không có sen vàng và cũng không có cả sen bạc! Theo Hồng Ánh- đại diện BGK của phim truyện Video “Giải thưởng ít như vậy là vì năm nay thể loại phim Video số lượng tham gia ít, chất lượng cũng không cao”.

 

Tuy tham dự với số lượng vượt trội, nhưng cả phim hoạt hình, phim tài liệu chưa tìm thấy “chủ nhân” xuất sắc cho Bông sen vàng. Ở hạng mục phim khoa học, Sự sống ở rừng Cúc Phương đã đoạt giải cao nhất không nằm ngoài dự đoán.

 

LHP 15 khép lại với một đêm trao giải đơn điệu, có phần tẻ nhạt, kịch bản chương trình không được xây dựng cầu kỳ, công phu để có được không khí sang trọng cần thiết. Đâu đó còn những điều đáng buồn, đâu đó còn những điều đáng tiếc, đâu đó có những nụ cười ăn mừng chiến thắng, đâu đó có những giọt nước mắt buồn… Người viết xin lấy lời của diễn viên Quốc Khánh thay cho phần kết bài “Cuộc sống vẫn luôn như thế, chẳng bao giờ trọn vẹn. Dù đoạt giải hay không thì ngày mai tất cả nghệ sỹ chúng tôi vẫn phải sống tiếp tục ngày mới, từ đầu”.

 

 

Hệ thống giải thưởng của LHP 15:

 

1.Phim truyện nhựa:

 

- Bông sen vàng: Hà Nội, Hà Nội (Hãng phim hội nhà văn Việt Nam và hãng phim Dân tộc Vân Nam Trung Quốc hợp tác sản xuất)

 

- Bông sen bạc: Chuyện của Pao (Hãng phim truyện I), Mùa len trâu (Hãng phim Giải Phóng), Dòng máu anh hùng (Hãng phim Chánh Phương).

 

- Giải thưởng của BGK: Sống trong sợ hãi (Hãng phim truyện I), Áo lụa Hà Đông (Hãng phim Phước Sang), Vũ điệu tử thần (Hãng phim truyện Việt Nam).

 

2. Phim tài liệu:

 

- Bông sen bạc: Còn lại với thời gian, Những nẻo đường công lý (Hãng phim tài liệu &khoa học TW), Họ hy sinh vì tổ quốc (Hãng phim điện ảnh trẻ).

 

- Giải thưởng của BGK:- Không chỉ là thương hiệu, Lửa thiêng, Bài ca trên đỉnh Tà Lùng, Ký ức người con gái.

 

 

3. Phim Khoa học:

 

- Bông sen vàng: Sự sống ở rừng Cúc Phương (Hãng phim tài liệu và khoa học TW)

 

- Bông sen bạc: Tìm lại dấu vết một kinh thành

 

- Giải thưởng BGK: Hành trình gen, Mỹ Sơn miền di sản.

 

4. Phim truyện Video:

 

- Giải thưởng BGK: Những chiếc lá thời gian, Vị giáo sư “tinh tướng”.

 

5. Phim hoạt hình:

 

- Bông sen bạc: Giấc mơ của ếch xanh (Viện phim VN), Ếch chia trăng (Hãng phim hoạt hình VN)

 

- Giải thưởng BGK: Chuyến đi xa của Tắc kè (Hãng phim hoạt hình TP.HCM), Chú đốm gác rừng 2: Chú Đốm trong thành phố (Hãng phim hoạt hình Việt Nam)

 

6. Giải thưởng dành cho nhạc sỹ xuất sắc:

 

- Phim truyện nhựa:- Christopher Wong (Dòng máu anh hùng) và Nguyễn Thiện Đạo (Chuyện của Pao)

 

- Phim Video: Bảo Phúc (Những chiếc lá thời gian)

 

- Phim hoạt hình: Văn Thắng (Giấc mơ của ếch xanh)

 

7. Nữ diễn viên chính xuất sắc:

 

- Phim nhựa: Đỗ Thị Hải Yến (Chuyện của Pao), Ngô Thanh Vân (Dòng máu anh hùng).

 

- Phim truyện Video: không có.

 

8. Nữ diễn viên phụ xuất sắc:

 

- Phim truyện nhựa: Hạnh Thúy (Sống trong sợ hãi).

 

- Phim Video: Thu Hà (Mùa thu không cô đơn).

 

9. Nam diễn viên chính xuất sắc:

 

- Phim truyện nhựa: Quốc Khánh (Áo lụa Hà Đông).

 

- Phim truyện Video: Nguyễn Văn Bình (Đêm vùng biên).

 

10. Nam diễn viên phụ xuất sắc:

 

- Phim truyện nhựa: Hoàng Hải (Hà Nội, Hà Nội)

 

- Phim truyện Video: Mạnh Trường (Mùa thu không cô đơn)

 

 

11. Họa sỹ xuất sắc nhất:

 

- Phim truyện nhựa: Lã Quý Tùng (Dòng máu anh hùng)

 

- Phim Video: Dân Nam (Mùa hạ không quên)

 

- Phim hoạt hình: Phạm Ngọc Tuấn (Chú gà đất), Phùng Văn Hà- Giấc mơ bong bóng.

 

12. Quay phim xuất sắc:

 

- Phim truyện nhựa: Perreira Dominic (Dòng máu anh hùng), Lý Thái Dũng (Vũ điệu tử thần).

 

- Phim khoa học: Lê Quốc Hùng (Sự sống ở rừng Cúc Phương)

 

13.Giải thưởng dành cho nhà biên kịch xuất sắc nhất:

 

- Phim truyện nhựa:  Cao Húc Vàng, Cao Ngọc Minh (Hà Nội, Hà Nội)

 

- Phim tài liệu: Đào Thanh Tùng (Làng đàn ông)

 

- Phim hoạt hình: Phong Thu (Ếch chia trăng)

 

14. Đạo diễn xuất sắc nhất:

 

- Phim truyện nhựa: Nguyễn Võ Nghiêm Minh (Mùa len trâu)

 

- Phim video: không có

 

- Phim tài liệu: Đào Trọng Khánh (Lửa thiêng)

 

- Phim khoa học: Nguyễn Hướng (Sự sống ở rừng Cúc Phương)

 

 

Một số hình ảnh trong đêm trao giải: 

 

 Hà Nội, Hà Nội ăn mừng

 Nam, nữ diễn viên xuất sắc nhất cuối cùng đã lộ diện

 Hạnh Thúy- nữ diễn phụ xuất sắc nhất của Sống trong sợ hãi

 Các anh tài tụ hội

 Trí Nguyễn nhận Bông sen bạc cho Dòng máu anh hùng

 Ngô Quang Hải lại chỉ chúc mừng… Thu Hà!

 “Vợ chồng” Dần- Gù của Áo lụa Hà Đông hội ngộ.

 

Bài: Hiền Hương- Phương Thảo

Ảnh: Nhật Tú