|
Trước đêm chung kết, phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh với đạo diễn Phạm Việt Thanh:
Thông tin, hoa hậu thể thao VN đăng quang với áo tắm đã khiến dư luận xôn xao, đến giờ phút này, cá nhân ông nghĩ như thế nào?
Tôi xin dành câu hỏi này cho tất cả các nhà báo đã xem chương trình tổng duyệt tối hôm nay. Các bạn xem và thấy thế nào? Các bạn xem có thấy đẹp không? Bạn trả lời tôi đi!
Tôi nghĩ là hơi… hở!
Bạn nghĩ là hở à? Vậy thì bạn là người quá cổ hủ!
Nếu rất đông khán giả là người cổ hủ như tôi thì ông có thay đổi quyết định?
Nếu rất đông khán giả là người cổ hủ như bạn thì tôi mong mọi người hãy cách tân hơn trong suy nghĩ. Đã bước sang thế kỷ 21 rồi, người phụ nữ của ngày hôm nay phải mang một vẻ đẹp hiện đại.
Tôi đã đưa ra ý tưởng của mình, tôi phải bảo vệ nó. Nếu như đăng quang với áo dài thì đó là Hoa hậu Tiền Phong, Hoa hậu áo dài, Hoa hậu Việt Nam… Còn đây là Hoa hậu Thể thao- một cuộc thi mà vẻ đẹp hình thể được đánh giá cao nhất. Cá nhân tôi thấy, trang phục áo tắm thể hiện được rõ nét nhất vẻ đẹp hình thể của các thí sinh. Tôi đã chọn phương án mà tôi cho là tốt nhất, đẹp nhất cho lễ đăng quang.
Đạo diễn Phạm Việt Thanh
Và để bảo vệ ý tưởng của mình, ông bỏ qua cả những phản đối của các thí sinh và dư luận?
Đến chiều nay, tôi chả thấy có thí sinh nào phản đối cả! Công chúng thì chưa xem. Cũng xin nhắn thêm là, đây chỉ là đêm tổng duyệt. Ở phía nhóm những người chuẩn bị tối nay đã để xảy ra thiếu sót, đáng lẽ ra, mỗi thí sinh mặc áo tắm sẽ có thêm một mảnh voan trắng thắt ngang phía dưới, nhưng do lúng túng trong khâu chuẩn bị mà đêm nay các thí sinh thiếu mất khăn voan trắng.
Tôi sẽ vẫn giữ quan điểm của mình. Luật pháp chúng ta không hề có điều luật nào cấm người đẹp mặc áo tắm khi đăng quang. Ban tổ chức cũng đã đồng ý để tôi làm. Tôi nghĩ, trên thế giới người ta đã làm rồi, chỉ có chúng ta là chưa làm thôi!
Vì trên thế giới làm rồi nên ông học theo để phục vụ đến cùng cho tiêu chí: khác lạ?
Tôi nghĩ là thế giới họ làm rồi, chứ tôi không biết. Tôi không học theo ai cả. Những gì tôi đã và đang làm chỉ bởi vì, tôi không muốn mình giống những người khác. Tôi làm những gì mà tôi cho là đẹp. Các bạn không nhìn thấy Logo của cuộc thi Hoa hậu thể thao kia sao? Logo in hình một cô gái mặc áo tắm một mảnh đang múa lụa. Tôi làm theo đúng hình Logo thôi!
Tôi là một người đàn ông, tôi yêu cái đẹp. Các bạn nên nhớ, đây là hoa hậu thể thao nơi mà vẻ đẹp hình thể được đề cao. Nếu các bạn còn “lăn tăn” gì, các bạn nên thay đổi quan điểm! |