Thứ Bẩy, 20/10/2007 - 16:35

Ngọc Khuê từng là... "siêu quậy"
Xinh xắn, hay cười, nhí nhảnh trên sân khấu, người hâm mộ gọi cô là "Chuồn chuồn ớt", "Thị Mầu", người thân gọi cô là "bé Zin", "Sơn ca". Đó chính là Ngọc Khuê, "nàng công chúa" của dòng nhạc dân gian đương đại. Tuy đã làm vợ, làm mẹ, nhưng Khuê vẫn còn tự cho mình "bé lắm"!

Nickname "Zinzin" mà Ngọc Khuê sử dụng trên mạng có phải là cái nick mà Khuê thích nhất không?

 

"Zin" là biệt danh người thân đặt cho Khuê. Vì Khuê là con út, lại bé nhất nhà nên mọi người luôn gọi là "Zin". Nickname này gắn bó với Khuê từ nhỏ nên Khuê rất thích. Đến thầy cô còn biết cái tên này đấy.

 

Nhiều khi trong lớp cô giáo còn nhầm, cứ gọi là: "Zin lên bảng". Mình không suy nghĩ gì, cứ lò dò đi lên. Các bạn cứ tròn xoe mắt, không hiểu Zin là đứa nào. Mỗi lần ngồi nói chuyện, cô giáo quát to: "Zin!", thế là ngồi im phăng phắc.

 

Có vẻ như ngày trước Ngọc Khuê cũng là một cô bé nghịch ngợm?

 

Ôi, "đầu sỏ" của các trò quậy đấy! Hồi cấp 1 do không thích cô giáo mới nên rất hay trốn học, lang thang ra Bờ Hồ chơi "rình" rùa nổi. Mỗi lần trốn ra đó, thèm ăn kem lắm mà không có tiền mua.

 

Ngày ấy chỉ học giỏi và ngoan thì bố mới thưởng kem thôi. Hồi cấp 2 thì cùng đám bạn đi... bẻ trộm ngô bên bờ sông Hồng, bị phát hiện phải bơi qua sông về nhà.

 

Hồi cấp 3 thì chuyên gia bày trò... trốn học. Thầy đến muộn là Khuê lại lên bảng viết: "Thầy ốm, cả lớp nghỉ học". Thế là cả lớp kéo nhau đi chơi. Đến lúc về, thầy giận lắm. Thầy quát hỏi: "Ai đầu têu đứng lên!". Thế là cả lớp đồng loạt đứng lên cùng nhận tội. Thầy cũng đành "bó tay"!

 

Có phải vì những kỷ niệm đó mà sắp tới Khuê cho ra một album dành cho teen?

 

Đúng vậy. Khuê muốn làm một album nhạc teen từ lâu rồi mà chưa có điều kiện để làm. Ngày ấy Ngọc Khuê còn chưa có chỗ đứng trong lòng công chúng, cũng chưa có điều kiện kinh tế.

 

Bây giờ có rồi, dù chỉ một ít thôi, nhưng Khuê sẽ cố gắng thực hiện mơ ước của mình. Đó sẽ là một album ghi lại những cảm xúc một thời của Khuê, những khoảnh khắc đẹp tuyệt vời không bao giờ quay lại.

 

Đã là phụ nữ có chồng, lại có em bé, Khuê không sợ bị chê là "cưa sừng làm nghé" với album teen sao?

 

Chú Trần Hiếu đến 60 tuổi mà còn hát Chú voi con ở Bản Đôn, có ai bảo chú ấy "cưa sừng" đâu nhỉ? Với lại, Khuê vẫn là một 8X mà, chưa lỗi thời đâu!

 

Mùa thu đẹp trời thế này, Khuê thường thích làm gì?

 

Khuê thích nhất là được đi xe máy thật chậm trên con đường Hùng Vương và Phan Đình Phùng. Ở đó có nhiều cây sấu già và cây hoa sữa. Khuê thích tận hưởng mùi hoa sữa nồng nàn và thầm hát Hoa sữa của Hồng Đăng.

 

Những phút lãng mạn ấy Khuê chia sẻ cùng ông xã của mình chứ?

 

Thường thì Khuê hay đi một mình. Những lúc như vậy Khuê chỉ thích một mình thôi, ít khi chia sẻ cùng người khác.

 

Ngọc Khuê thích màu gì nhất?

 

Khuê rất thích màu hồng. Màu hồng tạo cảm giác lãng mạn, trong sáng, đáng yêu, tượng trưng cho những gì suôn sẻ. Khuê luôn mong muốn cuộc sống của mình được bao phủ bởi màu hồng, những trải nghiệm màu hồng. Màu hồng đem "ông xã" đến cho Khuê đấy. Ngày trước anh ấy ấn tượng Khuê bởi sở thích này, thế là quen nhau.

 

Sau khi sinh con xong, Khuê nhận thấy phong cách và hình thức của mình như thế nào? Đi xuống hay đi lên?

 

Phong cách thì hình như Khuê dịu dàng, đằm thắm hơn thì phải! Còn hình thức không được nhỏ nhắn như xưa nữa. Hôm trước đi chơi, có mấy người kháo nhau: Có phải Ngọc Khuê kia không? - Không phải đâu, Ngọc Khuê trên sân khấu béo lắm, không xinh thế này. Vừa vui vừa buồn. Vui vì vẫn được khen là xinh. Buồn vì lên sân khấu sao... cứ béo thế nhỉ (!).

 

Theo Sinh viên/TTOL