Thứ Tư, 10/10/2007 - 16:05

Minh Thư không dùng cảnh "nóng" để gây ấn tượng
Sau gần một năm đình đám với phim "Gái nhảy", khán giả vẫn chưa thấy bước đột phá đáng kể nào trong sự nghiệp diễn xuất của Minh Thư. Chính chị cũng thừa nhận: "Khán giả vẫn nhớ đến "Gái nhảy", đó là niềm tự hào cũng là thử thách lớn trong sự nghiệp của tôi".

Chào chị, các hãng phim đang nhộn nhịp cho mùa chiếu Tết, nhưng đến giờ phút này vẫn chưa thấy tên Minh Thư trong danh sách diễn viên?

 

Thực sự, tôi vẫn chưa nhận được lời mời tham gia bộ phim Tết nào cả. Có lẽ năm nay phim Tết không có vai phù hợp với tôi. Hơn nữa, tôi đang đóng 2 bộ phim truyền hình cùng lúc nên khó thu xếp thời gian. Cũng có người bảo: "Chắc Minh Thư không còn sức hút nên các đạo diễn làm ngơ". Tôi không biết họ có làm ngơ với mình hay không. Chỉ biết rằng khi có phim nào mới, phù hợp là họ gọi cho tôi ngay.

 

Vì sao trước đây có những chương trình mời chị tham gia nhưng chị đều từ chối. Còn thời điểm này, chị lại chủ động xin góp mặt?

 

Đơn giản là lúc trước tôi không sắp xếp được, chứ tôi rất thích những chương trình đó. Bây giờ đã có thời gian nên tôi chủ động liên hệ lại. Như thế có nghĩa là tôi đang "chìm" sao?

 

Nếu sắp tới nhận được kịch bản phim mới, chị có tiếp tục "xả thân" với những cảnh quay nóng bỏng không?

 

Tôi không dùng những cảnh nóng bỏng, gợi cảm để tạo hình tượng cho mình. Điều tôi mong muốn là sự toàn tâm cho vai diễn. Để vai diễn thành công đòi hỏi rất nhiều yếu tố, không phải cứ gợi cảm là được.

 

Tôi biết một Minh Thư đang tham công tiếc việc lắm. Ngoài điện ảnh, công việc ca hát của chị đến đâu rồi?

 

Nhiều người vẫn ngại khi bảo: Diễn viên mà đua đòi làm ca sĩ. Nhưng Minh Thư đi hát trước khi tham gia điện ảnh đấy chứ! Tuy nhiên nếu khán giả nhớ đến tôi bằng những vai diễn trong điện ảnh thì tôi có quyền tận dụng những nỗ lực để hỗ trợ cho niềm đam mê khác chứ. Tôi chỉ ngại dựa dẫm người khác để thành công thôi!

 

Dường như lĩnh vực nào chị cũng đam mê, chỉ có thi sắc đẹp là chưa thôi thì phải? Chị có ngại vòng thi ứng xử và kiến thức?

 

Tôi đã từng đoạt giải Hoa hậu Điện ảnh Triển vọng (năm 1995) đấy thôi. Bây giờ, tôi muốn thử sức mình ở lĩnh vực mới. Biết bò rồi thì phải tập đi, rồi tập chạy. Đúng quy trình mà.

 

Xin cảm ơn và chúc chị có những thành công mới!

 

Theo Văn Hoá Thể Thao/TTOL