Chưa chào dứt câu, Xuân Bắc đã rào sẵn “hỏi về công việc thì Bắc sẵn sàng nhưng không được hỏi về gia đình. Bắc không muốn nổi tiếng vì gia đình”. Nhưng cứ thế, dù vô tình hay hữu ý vẫn có hình bóng gia đình của anh trong câu chuyện của chúng tôi.
Chúc mừng anh lên chức bố. Có sức nặng nào sau vai trò mới này không?
Sung sướng nhất là khi bác sĩ vừa đỡ em bé ra đã kêu ầm lên “nhìn mặt con là nhận ra ngay mặt bố” (Cười). Nhưng nói thế thôi, không hỏi thêm về em bé nữa nhé. Chỉ có điều thời gian này sẽ phải dành nhiều hơn cho em bé, cho gia đình.
Anh là người luôn phân định rạch ròi giữa gia đình và công việc. Dường như anh rất kín tiếng về tổ ấm của mình?
Tôi không muốn việc riêng được nhắc đến nhiều. Nếu mọi người biết tới tôi qua công việc, qua vai diễn và chương trình thì đó là hạnh phúc. Còn tôi không muốn nổi tiếng về gia đình.
Tôi luôn xác định rõ mình cần gì và phân chia thời gian cho rõ ràng. Nếu ở nhà, tôi luôn để máy ở chế độ câm, không dừng được mới nghe máy. Với gia đình, tôi luôn giành vị trí rất quan trọng, nhưng không phải là số 1, công việc cũng vậy. Tuỳ từng việc của gia đình hoặc tuỳ từng công việc mới giành vị trí ưu tiên.
Nếu tự nhận xét về mình, Xuân Bắc sẽ nói gì?
Tự nhận xét, Xuân Bắc bình thường như tất cả mọi người bình thường. Công việc của Bắc khiến mọi người nhìn vào chứ không phải tài năng gì đâu. Tôi muốn làm những việc nào Bắc nhất, một thằng Bắc đơn thuần chứ không mang tính lung linh. Kể cả ngày hôm nay tôi đang có nhiều thứ nhưng tôi luôn sẵn sàng đối diện với khó khăn.
Khán giả thấy anh ở vai trò nào cũng không nhàm chán bởi vốn từ và phong cách của anh rất phong phú, hấp dẫn. Anh tự làm mới mình bằng cách nào?
Khi diễn tôi hay tìm từ, tìm ngôn ngữ ấn tượng để diễn đạt. Cái đấy không ngồi một chỗ suy nghĩ mà là sự tổng hợp trong cuộc sống, trong nói chuyện, trong kiến thức lẫn suy nghĩ. Nhiều khi không tìm thấy nó trước, bỗng nhiên trong đầu trôi ra. Tôi cũng không biết ngôn ngữ của mình có phong phú hay không nhưng tới giờ phút này với những lỗi do thiếu từ tôi cố gắng hạn chế tối đa để không xảy ra. Anh em chúng tôi trong đầu tuy không nhiều chữ bằng nhưng với sự luyện tập thường xuyên sẽ đẩy nó ra thành lời nói...
Bận bịu với quá nhiều dự án, anh có thấy mình tham lam?
Nhiều người bảo tôi ôm đồm, nhưng không phải, tôi thích làm việc. Trong công việc tôi chia rất rõ ràng. Nếu làm thị trường thì phải có cát-sê cao, trả đúng năng lực thì tôi làm. Còn nếu làm nghệ thuật thì phải đạt hiệu quả tốt và phải được tạo điều kiện. Tôi không đánh lận giữa hai việc này.
Với lịch kín đặc, thời gian rảnh anh thường làm gì?
Tôi thích nói chuyện. Nói chuyện là một cách xả stress. Rảnh rỗi hơn tôi xem phim, chơi điện tử Võ lâm truyền kỳ... Tôi thích xem phim, đặc biệt là phim ma, kinh dị, phim hành động. Nhưng thời gian vừa rồi không muốn để ảnh hưởng em nhỏ nên thay vì xem lén tôi đã bỏ hẳn thói quen này.
Cảm ơn Xuân Bắc về cuộc trò chuyện này!
Theo Thiên Lam
Vnmedia