Thứ Tư, 03/10/2007 - 3:40 PM

Britney Spears vẫn rất lạc quan

(Dân trí) - Tờ OK! như một gáo nước lạnh dội lên đầu công chúa nhạc pop Britney Spears khi mới đây họ tiếp tục “bồi” thêm vào nỗi đau mất quyền nuôi con của nữ ca sĩ này, bằng hình ảnh hai cậu con trai cùng hàng tít lớn: “Tạm biệt mẹ yêu dấu” trên số báo mới nhất.

Tờ OK! khẳng định “chắc như đinh đóng cột” rằng gia đình Britney Spears hiện đang rất lo sợ Brit sẽ có những hành động dại dột sau khi nghe quyết định của phiên tòa hôm 1/10 vừa qua. Bởi cũng theo tờ OK! thì gia đình Brit lo lắng việc mất quyền nuôi con sẽ khiến Brit cảm thấy mình sống trên đời này không còn ý nghĩa gì.

 

“Thậm chí trong lúc đi xin cấp lại bằng lái sẽ Brit vẫn luôn miệng nói về lũ trẻ, cô ấy nói những câu tương tự như: Các con chính là cuộc sống của tôi”, một nguồn tin tiết lộ.

 

“Và chính câu nói đó của Brit đã làm cho gia đình cô “đứng ngồi không yên”, họ lo sợ rằng không có những đứa trẻ, Brit sẽ nghĩ cuộc sống này không có nghĩa lý gì...”.

 

Những thành viên trong gia đình nữ ca sĩ 25 tuổi đang cố gắng làm mọi cách để giúp đỡ bà mẹ đang trong tâm trạng hỗn loạn này. Họ lên một kế hoạch nhằm can thiệp vào việc sử dụng rượu và ma túy của Britney Spears. Nhưng với cuộc sống ngày càng tồi tệ và mối quan hệ không được tốt đẹp giữa Brit với gia đình, chắc chắn rằng Brit sẽ không để họ can thiệp vào cuộc sống riêng của cô.

 

Tuy nhiên, người bạn thân của Brit, Sam Lufti đã khẳng định với tờ People: “Chúng tôi sẽ tìm tất cả những tài liệu cần thiết mà Brit cần để có thể tiếp tục chiến đấu giành quyền nuôi con. Còn hiện giờ tâm trạng cô ấy rất tốt, chẳng có vấn đề gì phải lo lắng vì cô ấy rất lạc quan”.

 

Kin Trần
Theo OK!, JJ