Các tay săn ảnh cho biết, đầu tiên, Brit ghé vào cửa hàng Winston ở phía Tây Hollywood cùng Avril Lavigne cùng cô chị họ Alli Sims. Khoảng 1 giờ sáng, ba người rời khỏi Winston và bị bắt gặp tại câu lạc bộ đêm Hyde Lounge. Họ chỉ ra về khi câu lạc bộ này đóng cửa.
Một nhân viên tại Hyde Louge cho biết, họ tiếp tục bắt gặp công chúa nhạc Pop uống rượu, bất kể những lời đe doạ và răn đe của thẩm phán toà án Los Angeles sáng ngày 17/9.
“Brit nhảy nhót điên loạn trên bàn, cố gắng tỏ ra thật gợi cảm và quyến rũ. Thậm chí, cô ấy còn lấy một chiếc tất màu đen đội lên đầu làm mũ và đi khắp nơi khoe với mọi người”, người này buồn bã kể lại.
Britney ghé vào một cửa hàng kính mắt,
chọn mua một đôi mắt kính mới hôm 19/9.
Nhưng một người khác cũng có mặt tại câu lạc bộ Hyde Louge lại khẳng định, công chúa nhạc Pop không đụng đến bất kỳ chai rượu nào dù chúng được đặt ngay trước mắt cô nàng suốt buổi tối.
Được biết, cũng trong tối ngày hôm qua (19/9), Brit đã có mặt tại trụ sở cảnh sat Beverly Hills phàn nàn rằng, có quá nhiều tay săn ảnh bám theo cô suốt mấy ngày qua, khiến cô nàng mất tự do và mệt mỏi. Tuy nhiên, cảnh sát Beverly Hills vẫn chưa có phản ứng gì cụ thể.
Sở thích mới của Brit: Mút kem!
Brit thường xuyên trêu ghẹo các tay săn ảnh
bằng những biểu hiện bất thường của mình.
Một nguồn tin mới nhận cho biết, lẽ ra Britney Spears sẽ xuất hiện trong chương trình ăn khách TRL của kênh truyền hình MTV để quảng bá cho video Gimme More vào tối ngày hôm qua (19/9). Video này do đạo diễn Jake Nava, người từng thực hiện video đẹp mắt Beautiful Liar của Beyonce và Shakira. Tuy nhiên, vào phút cuối, Brit đã không xuất hiện!
Justin Timberlake tại talk show với Oprah tối 19/9.
Bất kể những rắc rối trong suốt thời gian qua với Britney, người tình cũ của cô Justin Timberlake vẫn giữ những tình cảm đẹp cho “công chúa nhạc Pop”. Trong buổi chuyện trò với Oprah mới đây, Justin nói: “Lâu rồi tôi chưa gặp lại cô ấy. Tôi không nghĩ xấu về cô ấy, không có ác cảm với cô ấy. Với Brit, tôi chỉ có sự tôn trọng và yêu mến. Thật kỳ lạ bởi đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau…”.
Mi Vân
Theo People