Thứ Ba, 18/09/2007 - 12:50

Thi Idol cũng giống như... chơi xổ số
Việt Nam Idol giờ chỉ còn 3 ứng viên, nhưng việc dự đoán ai sẽ là Idol hơn bao giờ càng trở nên khó khăn. Đến giờ phút này, có thể thấy không có một mẫu số chung cho “thần tượng”.

Ba người còn lại là 3 hình mẫu khác hẳn nhau. Người được 10.000USD chung cuộc chắc chắn là người may mắn nhất. Thi Idol xem ra cũng giống như... chơi xổ số.

 

Phác thảo chân dung Top 3

 

Ngọc Minh là người hát “sạch sẽ” hơn cả, không hổ danh năm 4 Trung cấp Thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội, 7 năm học piano tại gia. Nhưng trên sân khấu, Minh vẫn gây cảm giác đơn điệu, thô cứng. Dường như chính bài bản kỹ thuật lại góp phần làm Minh gò bó trong trình diễn.

 

Minh hơi giống với trường hợp (ra đi đáng tiếc) Thảo Trang- chưa phát huy hết chính khả năng của mình. Minh không phải người được khán giả ưa thích ngay từ vòng ngoài, ngay cả ở lần thi vớt (wild cart) vẫn bị loại, và chỉ vào được đến vòng 10 nhờ một thí sinh khác bỏ thi, nhiều lần rơi vào bottom 2-3. Sau bao thăng trầm, Ngọc Minh có lẽ là người có tâm lý vững vàng nhất trong 3 thí sinh.

 

Ngọc Minh vui mừng trong sự chào đón của người thân và bạn bè 

 

Từ một thí sinh không có gì nổi bật trừ sắc vóc, giờ đây Phương Vy đã gần chạm tới danh vị Việt Nam Idol. Thành công của cô được lý giải một phần do là người duy nhất trong Top 10 thi trên sân nhà (TPHCM). Dù được giám khảo Tuấn Khanh khen có chất giọng quý, Phương Vy hát vẫn chưa trơn tru, thậm chí phô hơi nhiều.

 

Bù lại cô trình diễn ngày càng sinh động và đặc biệt biết cách giao lưu với khán giả- kể cả qua blog. Học lực của Vy (sắp trở thành sinh viên RMIT) cũng có thể là một yếu tố khiến bạn trẻ có cảm tình.

 

 Phương Vy và người thân

 

Xét về chuyên môn, không có gì nhiều để nói về Ngọc Ánh. Đây là thí sinh bộc lộ sự nghiệp dư rõ nhất cả về giọng hát và trình diễn. Nhưng vẻ mộc mạc tươi cười mỗi khi ra sân khấu không phải không có tác dụng.

 

Đã có việc làm ổn định, chàng kỹ sư địa chất Ngọc Ánh lên sân khấu như vào cuộc chơi. Xuất thân nghiệp dư, sinh ra một nơi, học một nơi và làm việc ở nơi thứ ba - khiến cho Ngọc Ánh trở thành thí sinh gây ra nhiều sự kiện nhất trong chuyến đi thăm người thân, bạn bè, đồng nghiệp... để ghi hình của Top3 vừa qua.

 

Ánh được học sinh, sinh viên trường cấp III và ĐH (Mỏ-Địa chất), cùng làng xóm đón tiếp đúng tiêu chuẩn “sao”. Có cả fan nữ bắt xe bus lên sân bay đón rồi theo thần tượng về tận nhà ở Ba Vì... Một đồng nghiệp của Ánh ở Tập đoàn Than khoáng sản thì ôm lấy em rồi khóc. Chị chính là người đã tài trợ chuyến taxi và máy bay để Ánh từ Hạ Long vào TPHCM cho kịp vòng thi Nhà hát.

 

Vừa qua, việc Ngọc Ánh bị ốm rất có thể cũng là một yếu tố thu hút bình chọn. Không chỉ giọng hát, tài năng mà toàn bộ con người cùng cuộc sống của “Idol” cũng sẽ góp phần tạo dựng chỗ đứng của họ trong lòng khán giả.

 

 Ngọc Ánh trong vòng tay người thân và bạn bè tại Ba Vì (Hà Tây) vào sáng 15/9

 

 

Vui là chính

 

Sau nhiều vòng thi đầy bất trắc, đến lúc này, ai trở thành thần tượng cũng... không có gì là ngạc nhiên. Tất cả các yếu tố làm nên một ca sĩ như giọng hát, vũ đạo, phong cách, ngoại hình... thảy đều không là gì so với chỉ duy nhất: Sự hâm mộ của khán giả.

 

Vì vậy “thần tượng” xét cho cùng cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là người được lòng nhiều khán giả hơn cả mà thôi.

 

Trong quy định, một thuê bao di động có thể nhắn tối đa 500 tin nhắn bình chọn cho 1 thí sinh trong vòng 48 giờ đồng hồ. Và dư luận nghĩ đến việc thí sinh nào nhà giàu hoặc có nhà tài trợ (dân dã gọi là “đại gia”) bỏ tiền ra thuê người ngồi bấm máy cả ngày là cầm chắc danh hiệu Idol. Đằng thẳng ra, không biết có ai đủ độ hâm mộ để ngồi bấm 500 tin cho thần tượng của mình?!

 

Quy định này sẽ góp phần nâng tổng số khán giả bình chọn nên con số hàng triệu (như ở Mỹ)- làm sang cho chương trình, nhưng lại hại cho thí sinh nào có những người hâm mộ không rảnh rỗi và giàu có.

 

Bấy lâu dư luận mải đề cập chuyện chuyên môn, thị hiếu khán giả và những nghi ngờ về tính minh bạch của kết quả bình chọn mà quên đi một điều rằng các phiên bản Idol trên thế giới trước hết là show truyền hình thực tế- tương tác mang tính giải trí hàng đầu. Ngay việc không thể đoán trước được ai sẽ là người tiếp theo bị loại đã là một yếu tố thu hút.

 

Có hẳn một liveshow bày ra đủ cả “hỉ nộ ái ố” chỉ để thông báo thí sinh nào bị loại. Việc đưa các thí sinh về quê, thăm lại trường xưa... cũng là thêm nhiều “chuyện” hấp dẫn khán giả hơn. Và cho đến lúc này, có thể thấy Ngọc Ánh là người “giải trí” cho khán giả đắc lực hơn cả. Vì vậy nếu Ánh trở thành Idol thì cũng có cái để mà lý giải.

 

Theo Tiền Phong