Thứ Sáu, 14/09/2007 - 09:43

Thi hoa hậu, sợ nhất... tin đồn!
Ngày càng có nhiều cuộc thi sắc đẹp, và ngày càng có nhiều người đẹp... không muốn dự thi. Họ không phải sợ rớt, mà sợ những tin đồn thất thiệt.

Có thể nói chưa bao giờ nước ta lại nhiều cuộc thi hoa hậu như hiện nay. Ngoài các cuộc thi lớn đã khẳng định "thương hiệu" như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, Siêu mẫu Việt Nam, Nữ hoàng trang sức..., năm nay lại có thêm Hoa hậu Thế giới người Việt, Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam, Hoa hậu Thể thao Việt Nam, Hoa hậu Tài năng, Hoa hậu Du lịch... Đó là chưa kể đến hàng chục cuộc thi hoa hậu ở các tỉnh thành lớn trong cả nước.

 

Nhiều cuộc thi nhưng số lượng thí sinh đăng ký dự thi không nhiều. Như Hoa hậu Tài năng, lẽ ra vòng chung kết đã diễn ra vào tháng 7, nhưng ban tổ chức quyết định lùi lại tháng 11 bởi phải chờ thêm thí sinh đăng ký (tính đến ngày diễn ra vòng sơ khảo, tổng cộng mới có gần 200 người đẹp tham gia). Cuộc thi Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam tổ chức tại Đà Lạt đã khởi động hơn 3 tháng nay vẫn không khả quan về lượng thí sinh. Hoa hậu Trang sức, Hoa hậu Thể thao cũng thế...

 

Theo lời một thành viên ban giám khảo (BGK) có uy tín trong những cuộc thi nhan sắc thì một số người đẹp hiện nay rất ngại đi thi. Ngại không phải vì sợ... rớt, mà sợ bị "thổi phồng", thêu dệt những mối quan hệ (vốn chính đáng) thành những câu chuyện chẳng hay ho. Ngoài ra cũng có cô thú nhận là vẫn luôn bị áp lực mỗi khi nghĩ đến việc đi thi hoa hậu vì chứng kiến nhiều thí sinh bị thất vọng vì... tin đồn.

 

Ngẫm lại lý do mà người đẹp đưa ra cũng có lý. Nguyễn Thị Huyền, Trịnh Chân Trân trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004, cho đến cận kề đêm chung kết vẫn không thoát được 2 tin đồn "động trời" làm cho ông trưởng ban tổ chức (BTC)  phải "mất ăn mất ngủ". Những tin đồn nhảm nhí đó là Huyền bị đánh ghen cạo trọc đầu,  còn  bố của  Trân vướng vào một tổ chức chính trị  ở nước ngoài.

 

Nghe 2 tin này cả Huyền và Trân gần như muốn bỏ cuộc thi, may nhờ BTC xác minh nhanh chóng và "giải oan" cho 2 cô trước vòng thi chung kết.

 

Rồi Lưu Bảo Anh trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 cũng vậy. Cô là người được kỳ vọng có thể sẽ đăng quang, nhưng vì những tin đồn liên quan đến tiền bạc (mà nhiều thành viên BGK nhận được) nên một số thành viên BGK cũng rất đắn đo khi bỏ phiếu cho cô.

 

"Sốc" hơn là 2 người đẹp A và H.H trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam  2006  bị đồn  là có dính đến giải phẫu thẩm mỹ vòng một, vòng ba nên  BTC buộc phải nhờ đến chuyên viên thẩm mỹ kiểm tra. Điều này làm họ gần như muốn bỏ cuộc thi nửa chừng.

 

Buồn nhất đối với các người đẹp không chỉ là chuyện phải nghe tin đồn mà còn là chuyện phải đặt bút ký bản cam kết: "Tôi hoàn toàn trong sạch, đó chỉ là tin đồn". Hoặc: "Tôi sẽ trả lại danh hiệu nếu tin đồn là sự thật". Người mẫu P.T thú nhận: "Sau khi đặt bút  ký vào bản cam kết, mất hết hứng khởi, tôi chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng vì danh dự, tôi nhất định phải ở lại cuộc thi đến giờ phút chót".  Còn H.H nói thêm: "Khi chuyên viên thẩm mỹ bảo tôi cần kiểm tra lại chỉ số hình thể và sự thật về chuyện có giải phẫu thẩm mỹ hay không, tôi chỉ muốn nói thẳng, tại sao các chị không tự tin với tay nghề của mình ngay từ lần kiểm tra đầu tiên. Nghe tin đồn rồi kiểm tra lại làm cho tôi không chỉ buồn mà còn bị tổn thương nữa"... 

 

Ai cũng biết danh hiệu hoa hậu là biểu tượng của cái đẹp, bản thân nó mang những giá trị nhất định, nên việc kiểm tra đánh giá tư cách, phẩm chất của các thí sinh (có thể trở thành hoa hậu) là việc đương nhiên. Tuy nhiên, việc kiểm tra ấy cần thiết phải khoa học, có kế hoạch, công khai, công bằng; tránh tình trạng kiểm tra "theo tin đồn" làm ảnh hưởng đến tinh thần và uy tín thí sinh.

 

Theo Dạ Ly
 Thanh Niên