Thứ Năm, 13/09/2007 - 17:01
“Sự nghiệp của Britney có thể tiêu tan”
(Dân trí) - Đó là tuyên bố của ông trùm âm nhạc, Simon Cowell sau khi chứng kiến màn trình diễn nhạt nhẽo của cô công chúa nhạc Pop, Britney tại lễ trao giải MTV vừa qua.
Simon cho rằng chính Britney đã tự kết liễu sự nghiệp ca hát của mình sau màn trình diễn tệ hại như thế. Và nếu đặt vào vị trí là người quản lý của nữ ca sĩ thì không đời nào ông để cô hát mở màn giải MTV tại Las Vegas hôm chủ nhật (9/9).
“Nếu là người quản lý của Brit. Tôi sẽ bảo cô ấy tự nhìn mình trong gương và sẽ không cho phép cô ấy đứng trên sân khấu như thế”, vị giám khảo khó tính của chương trình “The X Factor” nói với tạp chí The Sun.
“Vần đề hiện tại đó là cô ấy có thể giết chết sự nghiệp của mình. Điều này chất chồng thêm khó khăn cho sự trở lại của Brit ít nhất là trong thời gian này”, Simon thêm vào.
Trong khi Simon không ngớt chỉ trích Britney thì nữ ca sĩ của Toxic vẫn nhận được lời mời biểu diễn trong show truyền hình nổi tiếng “Extra”. Đây có thể xem là cơ hội thứ hai của Britney.
Các ông chủ của “Extra” đã mời Britney đến trình diễn tại hộp đêm của họ để “cho cả thế giới biết những gì cô ấy có”. Trong một thông cáo báo chí, nhà tổ chức chương trình đã tuyên bố “Extra luôn mở rộng cửa chào đón sự trở lại lần thứ hai của công chúa Britney Spears”.
“Chúng tôi đã gọi điện mời Brit biểu diễn tại hộp đêm Extra Lounge ở Los Angeles và Las Vegas. Brit sẽ trình diễn ca khúc sôi động Gimme More và cho cả thế giới thấy sự trở lại của một tài năng thực sự”.
Phương Mi
Theo Bang