Giá cả đột phá (5.000 đồng/album CD + VCD), ca sĩ mới toanh theo "tiêu chuẩn thần tượng": mặt mày sáng sủa, thân hình cao ráo, giọng hát "thường thường bậc trung", vũ đạo tốt... Đó là những gì mà Công ty Thiên Thi tin rằng "mô hình Tim" sẽ tạo nên được sự đột phá...
Trong buổi họp báo giới thiệu ca sĩ Tim và ra mắt album 8 vạn 6 ngàn 400 lần nhớ em sáng 11/9, nhạc sĩ Nhất Trung - giám đốc điều hành Công ty Thiên Thi - cho biết đã đầu tư đến 70.000 USD để thực hiện và quảng bá với tham vọng sẽ bán được 100.000 album (con số không tưởng trong "thời của băng đĩa lậu" hiện nay).
Mà giá mỗi album CD + VCD, được thiết kế đầy màu sắc và trông như một vật trang trí xinh xắn, chỉ có 5.000 đồng (còn rẻ hơn đĩa lậu). Đó là chưa kể khi mua album gốc sẽ được tặng vé mời xem live show TIM at high school (dự kiến vào tháng 2/2008) và sẽ trích 100 đồng/mỗi album bán được cho quĩ "Nhật ký hạc giấy" của Hoa Học Trò.
Hoài bão của Thiên Thi
Thiên Thi còn đầu tư một kế hoạch khác "hoành tráng" hơn cho Tim, đó là hợp tác cùng Hãng phim Phước Sang để sản xuất bộ phim Hồn ma (do Tim và các ca sĩ độc quyền của công ty) đóng vai chính. Đáng nể hơn, phim này sẽ được phát hành tại VN (dự kiến vào hè 2008) và nhiều nước (chưa rõ tại các nước nào).
Mục tiêu của Thiên Thi không phải là đào tạo và lăng xê một ca sĩ Tim bình thường với nhiệm vụ "hát như đi giật tiền" mà là một "ca sĩ thần tượng" của giới trẻ, được giới trẻ "say đắm" và là gương mặt đáng tin cậy của các nhãn hàng tiêu dùng. Hơn nữa, Tim phải là một ca sĩ đại diện cho nền showbiz Việt. Nghĩa là khi nhắc đến showbiz VN, người yêu nghệ thuật khắp thế giới phải nghĩ ngay đến Tim như trường hợp của Bi-Rain (Hàn Quốc), Chương Tử Di, Củng Lợi (Trung Quốc), TataYoung (Thái Lan)... Cao xa hơn, Tim phải là một "đại sứ quảng bá du lịch VN"...
Vậy Tim là ai? Tim tên Trần Nguyên Cát Vũ, sinh năm 1985. Nghệ danh Tim được lý giải là làm gì cũng bằng cả trái tim. Và hát, dù ở đâu, cho bao nhiêu người cũng bằng cả trái tim. Có lẽ tên Tim cũng từ việc yêu thích Justin Timberlake. Mà cũng có lẽ vì yêu thích Justin Timberlake nên mới tập những bước nhảy, "sao chép" phong cách y khuôn Justin hay Bi-Rain (vốn được ví là Justin Timberlake của châu Á).
Chỉ với ngoại hình cao ráo (1,80m), gương mặt sáng, vũ đạo tự đánh giá là xuất sắc mà Tim và công ty đầu tư cho anh đã rất tự tin vào tương lai "tươi sáng" của Tim.
Đi về đâu hỡi... "lò lăng xê”
Với tình hình gần như "chết" của showbiz Việt hiện tại, nếu có một cá nhân hay đơn vị nào đủ khả năng "phá băng" đều đáng động viên, khích lệ. Ước mơ đâu bị... đánh thuế! Nhưng nói quá nhiều và chẳng có kế hoạch cụ thể gì cho những dự án tiêu tốn bạc tỉ (live show, phim nhựa, album quảng bá 10 điểm đến đẹp nhất VN...). Và dù có "mơ giữa ban ngày" cũng nên ngó quanh ngó quẩn, nghe ngóng tình hình.
Bởi trước đó không lâu đã có Chánh Nam cũng rầm rộ họp báo chiến dịch lăng xê cho Ưng Đại Vệ cùng kha khá những ca sĩ độc quyền của công ty như: Sỹ Luân, Lil Night, Jenny... Cuối cùng album Hai năm sau được thực hiện theo công nghệ Mỹ và ê-kip Hong Kong của Ưng Đại Vệ cũng nhanh chóng đi vào quên lãng. Còn live show của Sỹ Luân cũng hoãn vô thời hạn vì không bán được vé.
Số phận của các ca sĩ khác với ngoại hình rất thời trang và những bước nhảy rất thời thượng của Chánh Nam coi như khó có cơ hội xuất hiện tại quê nhà chứ đừng nói chi là "lên MTV" như dự định.
Thất bại của Chánh Nam khiến người ta nhớ ngay tới Nguyễn Production, mới đầu năm cũng tuyên bố một hợp đồng hợp tác giữa 20 ca sĩ (được cho là lớn nhất từ xưa đến nay giữa một công ty âm nhạc và ca sĩ).
Tuy nhiên, đến giờ phút này, Nguyễn Production vẫn chưa làm được gì. Ca sĩ "con cưng" của công ty là Lương Bích Hữu chưa có bước tiến triển mới. Còn các ca sĩ danh tiếng đã ký hợp đồng khác cũng "bye bye" với công ty: Phương Uyên tự thực hiện album solo đầu tiên, Thanh Thảo thành lập Công ty Music Box và tự thực hiện các dự án âm nhạc mới của mình. Sỹ Luân qua làm giám đốc điều hành cho Chánh Nam...
Theo Quỳnh Nguyễn
Tuổi Trẻ