Thứ Ba, 11/09/2007 - 12:35

Vietnam Idol có còn thần tượng?
Lẽ ra, càng đến gần đích, cuộc đua sẽ càng gay cấn và hấp dẫn hơn. Nhưng dường như, sức nóng của Vietnam Idol đang ngưng tỏa…

Lần lượt những giọng hát được đánh giá tốt, có nội lực của Vietnam Idol: Hải Yến, Thảo Trang rời khỏi cuộc thi, trong khi người ở lại đa số nhận được rất ít lời khen từ hội đồng nghệ thuật cho thấy: khán giả có vẻ thích bình chọn cho nhan sắc hơn là chất lượng giọng hát.

 

Đêm công bố kết quả Hải Yến rớt, không ít người ngạc nhiên, rồi bàng hoàng và bức xúc! Một giọng hát gần như chỉ toàn được các thành viên hội đồng nghệ thuật khen, và chính ca sĩ Siu Black đã không tiếc lời khi nhận xét: "Em đã là ca sĩ chuyên nghiệp. Em chưa bao giờ đánh mất phong độ của mình".

 

Tuy vóc dáng của Yến không thuộc hình mẫu của giới trẻ hiện nay, nhưng bù lại, giọng hát, sự biến chuyển trong phong cách lẫn cách xử lý thật tinh tế, thông minh (dù hát những bài lạ hoặc ca khúc quen đã được các diva thể hiện) của cô ở các đêm thi cho thấy, Hải Yến khó mà dừng cuộc chơi sớm như vậy. Thế nhưng, kết quả không như mong đợi; bởi, nó phụ thuộc vào khán giả, mà người xem, người nhắn tin bình chọn thì quá vô chừng! Thế nên, Hội đồng nghệ thuật, số người ủng hộ cho Hải Yến đành ngậm ngùi chia tay em...

 

Sau Hải Yến, mọi người lo sợ cho Thảo Trang, bởi cô cũng không may mắn có được nhan sắc "sáng đèn sân khấu". Và như dự đoán, tuần rồi, cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng sở hữu một giọng hát cùng phong thái đầy tự tin cũng phải từ giã cuộc chơi.

 

Yếu tố quan trọng để "nhận diện" một giọng hát, cũng chính là điều kiện cần để một ca sĩ tồn tại bền lâu với nghề của mình chính là chất giọng. Thảo Trang là một trong rất ít thí sinh được người nghe nhớ đến vì lợi thế này. Thế nhưng... lại rất tiếc!

 

Trên một số diễn đàn âm nhạc, trong nhiều trang viết của các blogger và ở chính trang web của Vietnam Idol, có rất nhiều những lời chia buồn lẫn thái độ bất mãn, sự hụt hẫng khi các thí sinh đang được kỳ vọng là thần tượng âm nhạc đều ra đi quá sớm. Đáng nói hơn, không chỉ có chất giọng tốt, về mặt chuyên môn, cả Hải Yến và Thảo Trang đều được đào tạo hẳn hoi, hay nói đơn giản là có học: Hải Yến đang học trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội, Thảo Trang là sinh viên Nhạc viện TPHCM!

 

Lẽ ra, càng đến gần đích, cuộc đua sẽ càng gay cấn và hấp dẫn hơn. Nhưng dường như, sức nóng của Vietnam Idol đang ngưng tỏa. Những ai từng đến xem trực tiếp cuộc thi tại Nhà hát Hòa Bình đều thấy rằng, sau mỗi bài hát của Hải Yến, Thảo Trang (ở những tuần thi đầu), cả khán đài vang dội bởi những tràng pháo tay cùng tiếng hò reo tán thưởng. Dĩ nhiên, các thí sinh khác vẫn luôn được người xem ủng hộ, nhưng mức độ cổ vũ luôn luôn không bằng. Nên, sự ra đi của Yến, Trang chắc chắn đã làm cho không khí trực tiếp của các đêm nhạc bị giảm hẳn.

 

Nhưng, tiếc thì cũng đành vậy thôi, vì Vietnam Idol phó thác cho khán giả - là cuộc chơi của khán giả; và đây cũng mới là lần đầu tiên phiên bản Idol đến VN. Đâu riêng gì cuộc chơi này, ngay cả nhiều các lĩnh vực nghệ thuật khác, khi đã dành quyền cho khán giả thì người ta luôn luôn bất an về độ chính xác của kết quả.

 

Bỗng nhớ đến American Idol, chỉ mới đây thôi, thần tượng thực sự được tìm thấy - Jordin Sparks - đâu phải là cô gái chuẩn về sắc vóc. Cái đẹp, vẻ bề ngoài tốt hẳn sẽ luôn được yêu thích, nhưng đâu phải lúc nào cũng lấy đó làm tiêu chí để đánh giá, bình chọn, nhất là với cuộc thi âm nhạc!

 

Theo Thanh Niên