Thứ Hai, 27/08/2007 - 09:44

Siêu mẫu BeBe Phạm: Nữ sứ giả thời trang
Dù chỉ đoạt giải 3 Siêu mẫu Việt Nam 2005 nhưng BeBe Phạm hơn hẳn những người mẫu khác bằng sự tự tin và khả năng Anh ngữ lưu loát. Thế nên cô nhanh chóng được làm việc với nhiều hãng thời trang danh tiếng thế giới và cả trong vai trò diễn viên điện ảnh…

Một cô gái trẻ đẹp tự tin bước ra thế giới thời trang - điện ảnh bằng chính khả năng của mình và miệt mài làm việc nơi đất khách với ước mơ một ngày thời trang Việt sẽ được cả thế giới chiêm ngưỡng. Ước mơ đó đã thành hiện thực khi kênh truyền hình thời trang quốc tế Fashion Television (fTV) đến ghi hình bộ sưu tập (BST) áo dài Cô Ba xứ Việt của nhà thiết kế Võ Việt Chung ngay tại Sài Gòn.

 

Cô gái đó chính là siêu mẫu BeBe Phạm (Minh Thúy)…

 

BeBe Phạm nhớ lại: "Khi sang Hồng Kông quay phim Irreversi trong vai một cô người mẫu, tôi tình cờ quen ông Michel Adam Lisowski (người sáng lập fTV) và ông Michael Gleissner (Giám đốc khu vực châu Á của fTV). Tôi nghĩ đây là "cơ hội vàng" cho thời trang Việt được thế giới biết đến nên đã làm hết khả năng, thuyết phục cả hai người với mong mỏi fTV để mắt đến Việt Nam".

 

Ngoài việc quay phim và phỏng vấn nhà thiết kế Võ Việt Chung cùng bộ sưu tập của anh, fTV còn ghi hình hai nhiếp ảnh gia Hải Đông và Thành Nguyễn trong chương trình phát sóng giới thiệu chung về hoạt động của thời trang Việt Nam.

 

Một tháng trước, BeBe Phạm phải bay về nước nhiều lần để chuẩn bị cho dự án này và giờ đây mọi thứ gần như theo đúng tiến độ mong muốn; chỉ chờ ngày phát sóng khắp toàn cầu dự kiến vào tháng 9 tới.

Nỗ lực của cô đã được đền bù. Sau nhiều lần tìm hiểu thông tin về thời trang Việt Nam, ông M.A.Lisowski quyết định cử phóng viên kiêm cameraman Totti và cô người mẫu da màu Laury Prudent sang TPHCM để ghi hình BST áo dài Cô Ba xứ Việt. Đây là một trường hợp ngoại lệ vì chuyến đi này toàn bộ chi phí do fTV tài trợ. Thông thường, bất cứ một nhà thiết kế hay nhãn hiệu thời trang nào trên thế giới muốn lên fTV đều phải trả tiền. Tùy theo giờ phát sóng, tùy từng khu vực châu Âu, Á, Mỹ hay Úc mà giá cả rất khác nhau và không hề rẻ!

 

BeBe Phạm tâm sự: "Nhiều lần chụp ảnh và diễn thời trang cho fTV tôi cứ  thắc mắc mãi: tại sao thời trang Việt Nam không hề xuất hiện trên kênh truyền hình nổi tiếng này. Sau khi được ông Lisowski đồng ý, tôi buộc lòng phải làm nhà sản xuất (producer) cho chương trình. Tôi làm tất cả chỉ với mong muốn thời trang Việt có tiếng nói trên thế giới chứ hoàn toàn không vì lợi nhuận hay tiếng tăm gì cả".

 

Cũng theo BeBe Phạm, vì fTV chịu mọi chi phí cho đoàn làm phim sang Việt Nam nên các người mẫu, trang điểm, làm tóc, nhiếp ảnh gia,  nhà thiết kế... đều tự nguyện làm việc mà không lấy cát-sê.

 

 Nhà thiết kế Võ Việt Chung và người mẫu BeBe Phạm. (Ảnh: Đức Lee)

  

Lần về nước này, BeBe Phạm rất bận bịu. Cô vừa làm producer cho chương trình của fTV, vừa chụp ảnh thời trang cho vài tạp chí trong nước, vừa nhận lời tham dự bộ phim Thủ tướng (đạo diễn Lê Hoàng, Hãng phim Thanh Niên và Hãng phim Giải Phóng hợp tác sản xuất).

 

"Ngày mai, tôi bay sang Cebu (Philippines) tiếp tục làm việc vì đã ký hợp đồng làm người mẫu và diễn viên độc quyền với Big Foot Entertainment. Tôi cũng đang theo học tại Học viện Điện ảnh quốc tế Cebu nên hy vọng sẽ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp trong tương lai".

 

BeBe Phạm tiết lộ fTV chọn BST áo dài Cô Ba xứ Việt vì họ muốn lần đầu tiên xuất hiện, thời trang Việt Nam phải tạo được dấu ấn. Và chiếc áo dài với bề dày gắn bó với dân tộc, với bao thăng trầm lịch sử, xứng đáng là đại diện tiêu biểu nhất cho thời trang của chúng ta. "Khi giới thiệu chiếc áo dài và được Giám đốc fTV chấp thuận, tôi rất vui và tự hào. Thời trang Việt đã tìm lại được đúng vị trí vốn có của nó!" - cô nhìn nhận.

 

 Theo Thanh Niên/TTOL