Chủ Nhật, 26/08/2007 - 11:20

“Tâm trạng của Tóc Tiên giờ đã khá nhiều rồi”
(Dân trí) - “Em đã cố gắng và không cảm thấy phải xấu hổ về kết quả thi, vì em đâu phải đi thi cho có hoặc vẽ vời trước mắt mọi người mà vẫn đang trên đường chinh phục giấc mơ của mình”, nữ ca sĩ tuổi teen Tóc Tiên đã nói về kỳ thi mà cô vừa trải qua.

Vừa mới trải qua kỳ thi đại học xong, hiện giờ cảm giác của Tóc Tiên như thế nào?

 

Em đặt trọng tâm vào khối B và đạt được số điểm là 25,5. Ban đầu em mừng lắm vì kết quả như vậy là khá tốt và nếu chọn trường Y thành phố thì em đã đậu rồi, nhưng em đăng ký vào Y Trung ương có điểm chuẩn khá cao nên kết quả chưa đủ để em bước vào ngành học mà mình yêu thích. Bạn bè, khán giả đã động viên và an ủi em nhiều. Thật ra điểm số của em như vậy không tệ và đúng như em dự đoán. Chính vì thế, tâm trạng của em giờ đã khá lên nhiều rồi.

 

Tiên vẫn giữ ước mơ trở thành bác sỹ chứ?

 

Vâng, trở thành bác sỹ là ước mơ lớn của em và em vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi nó. Sắp tới em sẽ nộp đơn xét tuyển nguyện vọng 2 và tiếp tục ôn luyện kiến thức cho kỳ thi năm sau.

 

Tiên có lo hình tượng một cô ca sỹ hát hay học giỏi sẽ bị ảnh hưởng không?

 

Em không quá lo lắng mình sẽ đánh mất hình tượng trong mắt khán giả, nhưng quả thực cũng có một chút áp lực và căng thẳng từ sự quan tâm của công chúng. Em đã cố gắng và không cảm thấy phải xấu hổ về kết quả thi, vì em đâu phải đi thi cho có hoặc vẽ vời trước mắt mọi người mà vẫn đang trên đường chinh phục giấc mơ của mình. Dù rất tiếc nhưng bây giờ em vẫn tự tin và sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn.

 

Vậy hiện tại thời gian biểu của Tiên đã dễ thở hơn nhiều rồi chứ?

 

Đúng là thời gian của em đã thoải mái hơn và em sẽ biểu diễn thường xuyên hơn. Vào nghề từ khá sớm nên em cũng nhìn thấy nhiều mặt trái của nó. Phải thú nhận là nhiều lúc em có cảm giác mệt mỏi và cảm xúc đôi khi bị ngắt quãng. Chính vì thế bên cạnh việc biểu diễn, em cũng sẽ dành thời gian để tìm thêm cảm hứng trong âm nhạc và tự làm mới mình.

 

Chương trình album vàng tháng 8 vừa qua được đánh giá là cuộc hội ngộ khá cân bằng giữa các ca sỹ trẻ như Tóc Tiên, Thủy Tiên, Ưng Đại Vệ... vì tất cả đều là ca sĩ trẻ. Thật lòng thì Tiên có hy vọng mình sẽ đạt được giải thưởng của chương trình này không?

 

Em mong đạt được giải thưởng của Hội đồng nghệ thuật. Album là thành quả lao động rất nghiêm túc của em. Nó được đầu tư kỹ càng, giải thưởng sẽ như một chứng chỉ công nhận và khích lệ những cố gắng của em.

 

Vậy cảm giác của Tiên ra sao khi nghe công bố hai giải thưởng đều thuộc về ca sỹ Thanh Thảo?

 

Em không buồn vì em cũng cho rằng giải thưởng khán giả bình chọn dành cho chị Thảo là hoàn toàn xứng đáng. Còn về giải thưởng của Hội đồng nghệ thuật thì cảm nhận của mỗi người rất khác nhau. Em thật sự thích album của mình, nhưng không có nghĩa là ai cũng phải cảm nhận như em. Về phần mình em chỉ nghĩ mình cần nỗ lực nhiều hơn nữa.

 

 Hình ảnh Tóc Tiên trên bìa album "Nụ cười nắng mai"

 

Tiên có nhắc đến dự định ra mắt một vol.2 sẽ người lớn hơn?

 

Về album vol.1 - "Nụ cười nắng mai", có thể nói là em hoàn toàn hài lòng tuy có nhiều ý kiến cho rằng nó khá già dặn và khó nghe. Từ “người lớn” ở đây là em sẽ phát huy yếu tố chất lượng và sự đầu tư kỹ càng. Album vol.2 sẽ trẻ trung và gần gũi hơn với khán giả.

 

Tiên sẽ chọn một thể loại khác dễ nghe hơn?

 

Sẽ trẻ trung hơn qua cách xử lý và trình diễn ca khúc, còn chất nhạc chính trong vol.2 vẫn là R&B. Em không hát R&B nếu coi đó là dòng nhạc đang được ưa chuộng và phổ biến trên thế giới, mà em hát R&B chỉ vì thật sự em yêu thích nó, có cảm hứng với nó.

 

Tạo hình của Tiên trong các mẫu quảng cáo hay trên các tạp chí đều khá nhí nhảnh và dường như khác xa so với dòng nhạc mà Tiên theo đuổi. Có điều gì mâu thuẫn không?

 

Việc em xuất hiện trên các tạp chí hay trong quảng cáo không phải do em tự tiếp thị hình ảnh của mình. Em thực hiện theo lời mời của các nhà sản xuất và phải làm cho phù hợp theo những yêu cầu mà họ đưa ra. Một Tóc Tiên trẻ trung, nhí nhảnh gần như là điều đã được áp đặt trước.

 

Có phải vì hình ảnh một cô bé Tóc Tiên trong “Yo cùng ước mơ xanh” năm nào vẫn còn rất đậm nét không?

 

“Yo cùng ước mơ xanh” với em không hẳn là một cuộc thi mà là một show truyền hình thực tế vui nhộn. Em đã được sống, vui chơi hết mình cùng các anh chị khác và tính cách của em cứ như thế mà hồn nhiên thể hiện ra ngoài. Còn Tóc Tiên ngày hôm nay đã lớn hơn nhiều rồi.

 

Tiên tham gia ca hát từ nhỏ nhưng dường như vẫn khá căng thẳng khi bước lên những sân khấu lớn?

 

“Yo cùng ước mơ xanh” là một cuộc chơi thoải mái giữa em và các bạn đồng trang lứa. Sau đó, em đã được biết đến nhiều hơn và khi bước lên những sân khấu lớn, em gặp phải áp lực về tâm lý. Đúng là em khá căng thẳng. Khi tham gia các cuộc thi như Tiếng hát truyền hình TPHCM, Sao Mai... em không mang tâm lý “ca sĩ đi thi hát” mà bị áp lực do bản thân tự thấy mình chưa đủ bản lĩnh sân khấu và chưa đủ lực.

 

Em không đặt nặng vấn đề danh hiệu hay giải thưởng vì mỗi lần đi thi là một cơ hội được thử thách. Vào đến chung kết với em đã là một thành công.

 

Còn bây giờ thì sao?

 

Em đã tự tin hơn nhiều và khán giả cũng có thể nhận thấy điều đó trong chương trình Bài hát Việt tháng 7 vừa qua, khi em song ca cùng anh Tăng Nhật Tuệ ca khúc “Không có bài tình ca cuối”. Em tin Tóc Tiên hôm ấy đã khác nhiều so với cô bé Tóc Tiên cũng trên sân khấu Bài hát Việt một năm trước.

 

Xin cảm ơn ca sỹ Tóc Tiên!

 

Quỳnh Anh