Thứ Sáu, 24/08/2007 - 10:11
Những hình ảnh “độc” của Tùng Dương
(Dân trí) - Từ khi còn là cậu bé ít tuổi, thèm một cái bánh mà không có tiền để mua cho đến một ca sĩ nổi tiếng, rất “quái” với dòng nhạc Jazz ma mị, Tùng Dương nói những khoảnh khắc đó đều được thu lại qua những tấm hình…
Bên trong vẻ bề ngoài vẫn bị coi là “quái”, đanh đá, cong cớn - nam ca sĩ của “Chạy trốn” là một người sống thiên về nội tâm. Xa bố mẹ từ năm lớp 3, Tùng Dương sống ở nhà bác Giang - chị gái ruột của bố. Anh coi hai bác như bố mẹ và gắn bó với các anh chị họ từ nhỏ. 10 năm sống với bác và các anh chị, anh được rèn cho mình tính tự lập và sống có kỷ luật…
Tùng Dương hay về quê thăm họ hàng. Anh cư xử thoải mái, hồn nhiên như đứa cháu xa quê thèm tình cảm nồng hậu, chân chất của những người ruột thịt. Những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc đời Tùng Dương đều có hình ảnh của những người thân.
Cho đến hôm nay, khi trở thành một ca sĩ nổi tiếng, niềm tự hào và hạnh phúc nhất của anh vẫn là những tấm hình quí giá, dù có tấm hình đã có dấu chân của thời gian. Vào một dịp tình cờ, ca sĩ Tùng Dương “khoe” với phóng viên Dân trí những tấm hình quí giá đánh dấu từng giai đoạn trong cuộc đời của mình…
Sinh nhật Tùng Dương tròn 7 tuổi (1990), bên cạnh bố và mẹ. Sau ngày sinh nhật đáng nhớ này, bố mẹ anh đi nước ngoài, phải 10 năm sau, Tùng Dương mới lại có ngày sinh nhật quây quần bên bố mẹ
Sinh nhật Tùng Dương năm 9 tuổi. Bố mẹ đi làm xa, bác gái ruột đã tổ chức sinh nhật cho đứa cháu với chiếc bánh gatô thật to
Ảnh chụp vào khoảng tháng 7/1993, Tùng Dương, các chị họ và bạn gần nhà
Tùng Dương rất yêu ông nội. Trong mắt ông, “thằng cu Dương” mới mấy tuổi đầu mà sống rất tình cảm
Tùng Dương đi nghỉ hè, tắm biển tại Nha Trang cùng bác gái ruột. Bác coi Tùng Dương như con và chăm sóc, nuôi nấng suốt 10 năm khi bố mẹ anh ở xa. Đối với Tùng Dương, bác như người mẹ vừa thương con vừa nghiêm khắc
Tùng Dương và bố. Ảnh chụp tại Moscow (Nga) năm 1995. Lần đầu được bố mẹ đón sang chơi, Tùng Dương đã đi thăm thú nhiều nơi
Tùng Dương được Đài phát thanh Matxcơva phỏng vấn vì là thành viên nhỏ tuổi nhất của Đoàn ca nhạc từ Việt Nam sang
Năm 1997, Tùng Dương lại có dịp sang chơi với bố mẹ. Mẹ đã đưa Dương đi chơi, chụp ảnh khắp nơi
Tùng Dương tại Matxcơva năm 1997
Hè năm 1999, ca sĩ Tùng Dương về quê nội ở Quảng Trị. Chàng ca sĩ mang danh “quái” này rất khoái chí được tắm sông Câu Nhi cùng ông trẻ
Tấm ảnh anh chụp cùng bố mẹ, kỷ niệm khi đoạt Giải nhất Giọng hát hay Hà Nội năm 2003
Hè 2006, Tùng Dương “du hí” sang Milano
Khoảnh khắc phiêu Jazz của Tùng Dương tại Copenhagen Jazz Festival (Đan Mạch)
Với NSND Thanh Hoài thể hiện Vọng Nguyệt (Quốc Trung) tại Đan Mạch
Ca sĩ Tùng Dương và nghệ sĩ Hoài Linh- “xấu” như nhau?
Tại LosAngele, Tùng Dương đến Đại lộ Ngôi Sao Hollywood, đặt tay lên tên thần tượng Michael Jackson
Tùng Dương với nhóm Mặt Trời Đỏ trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 16 tại Vinpearl (Nha Trang)
Tùng Dương bây giờ…
H.Nguyệt (thực hiện)
Tìm các Bài hát MP3 do Tùng Dương thể hiện tại MP3.Baamboo.com