Thứ Ba, 21/08/2007 - 6:58 AM

Ngọc Khuê: "Tôi hạnh phúc với những gì mình đang có"

(Dân trí) - "Quyết định khó khăn nhất đối với tôi là lập gia đình và sinh em bé. Sau này thì tôi lại cho rằng, đây là quyết định đúng đắn. Dường như có gia đình, mọi việc lại trở nên suôn sẻ và may mắn hơn", ca sĩ chuồn chuồn ớt Ngọc Khuê tâm sự.

Sau một thời gian vắng bóng trên sân khấu ca nhạc, trở lại lần này “bà mẹ trẻ” Ngọc Khuê có gì thay đổi?

 

Vì có gia đình và sinh con rồi, nên giọng hát của tôi có chiều sâu hơn. Ngoại hình của tôi cũng thay đổi một chút. Khi có bầu, tôi tăng cân rất nhiều, tôi tăng khoảng 20kg. Bây giờ, tôi đã giảm được 10kg rồi, còn 10kg nữa thì mới trở về được trạng thái ban đầu. Cách đây một tuần, tôi đi diễn thì có người còn trêu là sắp biến thành chị Siu rồi (cười).

 

Trước đây, tôi cũng hay đi cà phê tán gẫu với Tùng Dương, Lưu Hương Giang và Khánh Linh. Nhưng hiện giờ, nhóm cạ cứng đi cà phê không còn xuất hiện Ngọc Khuê nữa, vì tôi phải tranh thủ từng giây, từng phút dành cho em bé.

 

Ngọc Khuê không sợ kết hôn sớm thì sự nghiệp sẽ dừng lại sao?

 

Riêng với tôi, trẻ, lập gia đình, có con sớm, ổn định thì mới tính đến sự nghiệp. Như thế sau này, tôi không phải vướng bận vào chuyện gia đình mà có thể tập trung cho công việc. 3 năm trở lại đây, sự nghiệp của tôi mới ở mức đầu tiên.

 

Tôi gặp rất nhiều khó khăn, mà quyết định khó khăn nhất là lập gia đình và sinh em bé. Sau này thì tôi lại cho rằng, đây là quyết định đúng đắn. Dường như là có gia đình, mọi việc lại trở nên suôn sẻ và may mắn hơn.

 

Cuộc sống gia đình có ảnh hưởng nhiều đến tiến độ công việc của Ngọc Khuê không?

 

Có đôi khi. Công việc của tôi đòi hỏi phải có rất nhiều thời gian. Hiện nay, khi ở nhà, tôi không còn thời gian để tập trung cho việc tìm hiểu ca từ, nét nhạc những bài hát như trước đây nữa. Có em bé rồi, tôi thấy thời gian ở nhà với bé trôi qua rất nhanh. 

 

Ngọc Khuê có cảm thấy khó khăn với mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không?

 

Mới đầu thì có! Mỗi gia đình có một sinh hoạt và cách sống khác nhau. Chồng tôi lại là con trưởng nên bắt buộc phải sống chung với bố mẹ. Trong sinh hoạt hàng ngày, từ những cái đơn giản cho đến những cái phức tạp nhất, thực sự là trong thời gian đầu, tôi cũng phải mất rất nhiều thời gian để dung hoà.

 

Bây giờ, Ngọc Khuê đã nghĩ đến việc sinh một em bé nữa chưa?

 

Tôi chưa nghĩ đến việc sẽ sinh thêm một em bé nữa. Tôi mổ đẻ nên sợ lắm, mất quá nhiều thời gian. Những tháng đầu tiên khi chỉ ở nhà, mặc dù có rất nhiều người động viên như người thân, thầy cô, bạn bè, khán giả... nhưng trong thời gian ấy, tôi đôi lúc cảm thấy hơi trầm cảm.

 

Nói ngắn gọn về gia đình mình, Ngọc Khuê sẽ nói gì?

 

Tôi hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có.

 

 Nụ cười hạnh phúc của bà mẹ trẻ Ngọc Khuê

 

Dạo này, trang phục của Ngọc Khuê thường là màu đỏ chứ không phải màu hồng như trước đây, vì sao vậy?

 

Ngày trước thì tôi mi nhon hơn. Tôi thích rất nhiều màu. Đặc biệt, tôi không bao giờ mặc màu xanh. Thế nhưng ảnh cưới lại là một cái váy màu xanh khác hẳn (cười). Bây giờ, ngoại hình của tôi hơi quá cỡ. Nếu tôi mặc màu trắng hoặc là hồng trông nó không được gọn người, nhất là trên sân khấu hoặc khi ra ngoài bao nhiêu con mắt người ta nhìn vào. Tôi là người của công chúng mà. Về màu sắc thì gần đây, tôi chủ yếu lựa chọn màu đỏ và màu đen.

 

Đầu tháng 7, Ngọc Khuê mới tốt nghiệp thủ khoa. Vậy, chỉ cách đây vài tháng thôi, hình ảnh một sinh viên Ngọc Khuê như thế nào?

 

Sắp tới đây, tôi vẫn là sinh viên. Tôi sẽ tiếp tục học lên Đại học. Chỉ 1 năm rưỡi nữa là tôi sẽ có bằng ĐH. Hình ảnh một sinh viên Ngọc Khuê thì cũng rất giản dị thôi. Ngày trước cũng có lần tôi cầm đầu các bạn bùng học đi chơi, hay cả lớp tự quyết định cho thầy giáo nghỉ một buổi. Tất nhiên là cả lớp sau đó đều bị phạt rồi!

 

Ngọc Khuê có kế hoạch nào dành riêng cho các bạn học sinh, sinh viên không?

 

Tôi đang hoàn tất CD dành cho học sinh, sinh viên hợp tác cùng với nhạc sỹ Hồ Hoài Anh. Album này nói về những tình cảm bạn bè, tuổi chớm yêu nhẹ nhàng. Album dự kiến sẽ phát hành vào ngày 20/11. Tôi cũng muốn được quay về, trở lại và lưu giữ những ký ức, hoài niệm một thời của mình. Sau đó, tôi sẽ thực hiện một show diễn quanh các trường Đại học, trước tiên là trên địa bàn Hà Nội, sau đó sẽ là các tỉnh lân cận.

 

Sự hợp tác này có phải là chuyển hướng của Ngọc Khuê từ dòng nhạc dân gian hiện đại sang một dòng nhạc mới trẻ trung hơn không?

 

Thực ra, người ta cứ áp đặt Ngọc Khuê theo phong cách dân gian hiện đại hay Khánh Linh chỉ là semi classic và Lưu Hương Giang là rock, chứ còn, đã là một ca sĩ chuyên nghiệp thì nhạc nào cũng có thế hát được. Mỗi ca sỹ có một sở trường. Vì vậy trong CD này, tôi cũng muốn khẳng định là thể loại nào tôi cũng có thể hát được. Bên cạnh đó, tôi cũng đang hoàn tất song song 1 CD hát về Hà Nội, gồm 7 bài, cũng sẽ phát hành trong năm nay.

 

Cảm ơn ca sĩ Ngọc Khuê!

 

Bài: Lâm Nguyễn - Thúy

Ảnh: A.Long

Tìm các Bài hát MP3 do Ngọc Khuê thể hiện tại MP3.Baamboo.com

 

Video các Bài hát do Ngọc Khuê thể hiện được tìm bởi - Baamboo.com