Thứ Hai, 20/08/2007 - 12:01

“Tôi đã bất lực với Amy”
(Dân trí) - Bà mẹ đau khổ, Janis đã phải thốt lên như vậy khi được hỏi về cô con gái tai tiếng Amy Winehouse.

Bà Janis, dược sỹ, mẹ của nữ ca sỹ nổi tiếng Amy Winehouse chưa bao giờ bình luận về con gái trên bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào, nhưng sau khi con gái phải đi cai nghiện, bà đã đồng ý trả lời phỏng vấn tờ The Mail.

 

Nữ ca sỹ gầy giơ xương và vừa bị sốc thuốc do dùng ma túy quá liều, Amy Winehouse đã vào trại cai nghiện Causeway ở Essex nhưng bà Janis vẫn không cảm thấy yên lòng.

 

Bà Janis bế Amy

 

Bà Janis cho hay: “Tôi và anh trai Amy, Alex đã đến khách sạn gặp Amy ngay sau khi “tai nạn” xảy ra với nó. Tôi thấy thật may mắn là Amy vẫn còn sống sót sau vụ đó. Alex, khi nhìn thấy em mình, nó đã hét lên: “Em đang tự hủy hoại bản thân đấy, em thích cái kiểu sống như thế này à?” và Amy không nói một lời nào, nó chỉ nằm yên trên giường. Khi tôi bảo: “Con nên đi cai nghiện” thì nó lập tức trả lời: “Không, con không đi đâu hết, trừ khi có Blake”.

 

Cô bé Amy Winehouse khi 6 tuổi: rất dễ thương!

 

“Kể từ Giáng Sinh năm 2006 thì đây là lần đầu tiên tôi được ngồi riêng với Amy. Tôi chỉ ngồi ôm nó, không hề quát tháo hay giận dữ. Tôi biết đó không phải là lỗi của Amy. Đó là một phần hậu quả của sự nổi tiếng. Amy vốn là một người rất liều lĩnh và thiếu thận trọng, nó thích làm gì là sẽ làm ngay và không mấy khi nghĩ đến hậu quả”.

 

Amy Winehouse - 8 tuổi

 

Bà Janis cho biết: “Ngay từ bé, Amy đã chứng tỏ là mình rất có cá tính và bướng bỉnh. Nó hát hay và cũng hay hát, nó còn hát ngay trong giờ học khiến cô giáo “phát sợ”.

 

Sau khi Amy Winehouse phát hành album Frank vào tháng 10/2003, cô nhanh chóng trở thành ngôi sao nổi tiếng và kể từ đây, càng ngày cô càng xa cách mẹ mình. Vấn đề đầu tiên của Amy khiến bà Janis lo lắng đó là khi Amy nói, cô bị mắc chứng chán ăn trong khi theo bà Janis thì “Amy luôn ăn ngon miệng và rất dễ tính trong chuyện ăn uống”.

 

Bà Janis rất buồn và lo lắng cho cuộc sống của con gái

 

Sau đó ít lâu, khi bà Janis nghe tin con gái mình quyết định kết hôn với bạn trai Blake thì bà vô cùng sững sờ.

 

Bà Janis kể: “Đám cưới của hai đứa diễn ta tại Mỹ và hình như hết khoảng 60 bảng cho bánh Burger và khoai tây chiên. Tôi nghĩ Amy chưa hiểu hết về tầm quan trọng của việc kết hôn. Khi Blake bảo: “Cưới đi” thì Amy nói: “Ok”. Trước ngày cưới một hôm, Amy thông báo với bạn bè tin này và sau ngày cưới nó mới nói với tôi. May sao bố nó đã cảnh báo cho tôi biết trước chứ không thì không hiểu tôi sẽ bất ngờ như thế nào”.

 

Amy hạnh phúc bên anh chồng "tệ nạn" Blake và phớt lờ lời khuyên của gia đình 

 

“Tôi có hỏi Amy: “Vì sao con lại cưới nhanh vậy?” và nó bảo: “Phòng hộ tịch không làm việc vào ngày sau đó”. Tôi không bất ngờ vì đó chính là tính cách của Amy”.

 

Bà Janis thừa nhận: “Đôi khi tôi không muốn gọi điện cho Amy bởi khi gọi điện cho nó, tôi chỉ nghe nó kêu bận và mệt. Nó cũng chẳng quan tâm đến những lời dặn dò của tôi. Một tháng sau đám cưới của Amy, tôi mới có điều kiện tặng quà nó, tôi mua cho Amy một cái ấm đun nước vì trong nhà nó không có cái ấm nào. Khi tôi đến, nó đun nước pha trà cho tôi bằng chảo!”.

 

Cô thậm chí không buồn nói chuyện với mẹ mình 

 

“Amy không muốn tôi làm phiền nó và khi có chồng nó ở đó, tôi lại càng khó nói chuyện. Tôi chỉ ở đó chừng 10 phút rồi ra về và mang theo một vài giải thưởng nó mới nhận được về để trên bệ lò sưởi”.

 

Sau buổi gặp gỡ Amy khi cô bị sốc thuốc, bà Janis nhận thấy con gái mình vẫn không mấy thay đổi tính nết và cô “phớt lờ” bà mẹ tội nghiệp. Bà Janis nói: “Thật đau đớn khi nhận ra rằng tôi không thể làm gì cho con gái. Tôi chỉ cầu mong cho nó đủ mạnh mẽ để chống chọi với cuộc đời này thôi”!

 

Vĩnh Ngọc

Theo DM

Tìm các Bài hát MP3 do Amy Winehouse thể hiện được tìm bởi MP3.Baamboo.com

 

Video clip các Bài hát do Amy Winehouse thể hiện được tìm bởi - Baamboo.com