(Dân trí) - Hôm qua (14/8), “nữ hoàng rắc rối” Lindsay Lohan đã bị bà Tracie Rice - nạn nhân trong cuộc rượt đuổi hôm 24/7, khởi kiện về hành vi tấn công người trong tình trạng say rượu và ảnh hưởng của ma túy.
“Lohan đã đặt tôi vào một tình huống cực kỳ nguy hiểm cho sự sống của tôi”, bà Tracie Rice bày tỏ sau khi vụ kiện được đưa lên xét xử tại Tòa án tối cao Los Angeles.
“Đêm hôm đó nữ diễn viên 21 tuổi này thật sự là người rất nguy hiểm và đáng bị khiển trách. Bất kể một người nào đó cũng có thể bị giết chết hay chấn thương nghiêm trọng bởi những hành động vô trách nhiệm của cô ấy”, bà Rice nói.
Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, vụ kiện này cũng chỉ là cái cớ để nạn nhân kiếm tiền bồi thường, bởi chưa có gì chứng minh được sự tổn hại đến tinh thần mà bà Tracie Rice nêu ra.
Nữ diễn viên này đã bị bắt khi lái xe trong tình trạng say rượu, tàng trữ ma túy và giấy phép lái xe đang bị treo hồi tháng trước tại Santa Monica.
|
 Đây được xem là một năm đầy sóng gió với nữ diễn viên 21 tuổi này.
|
Cho đến bây giờ lý do của cuộc săn đuổi hôm 24/7 vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên hai người đàn ông ngồi trong xe của Lindsay đêm hôm đó cho biết, ngôi sao này đã đuổi theo xe của con gái bà Michelle Peck - trợ lý của mẹ cô, bà Dina Lohan.
Nhiều nguồn tin cho biết, trong xe Peck điều khiển hôm 24/7 có mặt bà Rice. Trong đơn kiện ghi vì cuộc sống và tính mạng nên hai người đành phải lái xe chạy trốn khỏi sự rượt đuổi. Cuộc rượt đuổi chỉ dừng lại khi gặp sự cố tại trung tâm hành chính Santa Monica, bên cạnh trụ sở cảnh sát.
Cũng như các lần gặp rắc rối trước, chỉ ngay sau khi bị cảnh sát bắt vài ngày, người đẹp này lại có một kỳ nghỉ dài ngày trong trại cai nghiện. Lần này cũng vậy, Lilo đang có mặt trong trại cai nghiện đặc biệt Cirque Lodge thuộc Sundance, Utah, Mỹ.
Kin Trần
Theo China Daily
Tìm Video về Nữ hoàng rắc rối Lindsay Lohan tại Baamboo.com