Thứ Năm, 02/08/2007 - 17:15

Ca sĩ Sài thành “hành phương Bắc”
(Dân trí) - Chuyện các ca sĩ trẻ “hành phương Bắc” là một tín hiệu mừng nhưng chỉ e là hiện tượng nhất thời. Có người đủ độ chín để đi những bước khai hoang, tạo đột phá nhưng có người chỉ chạy theo mốt, thấy người ta “Bắc tiến”, mình cũng… “tiến” và kết quả là…bại sớm!

Gió đã đổi chiều?

Không còn thời làng nghệ quen tai khi ca sĩ trẻ Hà Nội “đồng thanh” hát bài “hành phương Nam” như Tuấn Hưng, Minh Quân, Quang Hà, Phi Hùng, Cao Thái Sơn, Lê Hiếu, Hồ Quỳnh Hương... nữa. Các ca sĩ ở TPHCM - nơi được mệnh danh là miền đất thánh của công nghệ lăng xê đã “ngược trở ra” với hi vọng chinh phục khán giả trên đất Bắc. 

“Nhanh tay nhanh mắt” trong vấn đề thời cuộc phải kể đến “Búp bê” Thanh Thảo. Sau nhiều năm chăm lo hình ảnh “đẹp xinh” của mình với dòng nhạc thị trường thịnh hành tại TPHCM, cuối năm ngoái, lần đầu tiên cô ca sĩ này “Bắc tiến” để “chào hàng” album Ngôi sao cô đơn. Để mở rộng “vùng phủ sóng”, nàng “tắc kè hoa” còn chiêu mộ người quản lý mới - người mẫu Thuý Vinh người Hà Nội.

Kế Thanh Thảo là cô em Hiền Thục. Không chỉ chọn NXB Âm nhạc Dihavina đóng đô tại Hà Nội làm “lò” ra album Mộc để chốt lại dự án âm nhạc 2006 của mình, cô còn gửi cả niềm hi vọng vào ê - kíp mới: phối khí Thanh Phương, biên tập Chu Minh Vũ. Với ê - kíp vững chắc, hẳn là Hiền Thục sẽ còn tung ra nhiều dự án trên đất Bắc. 

Cùng với sự kiện phát hành 2 album nhạc cùng lúc Một nửa đời emXưa (tháng 11/2006), Thy Dung - cô nàng được mệnh danh “thích sự gợi cảm và sexy” quyết định “Bắc tiến”. Dù là ca sĩ TPHCM nhưng nữ ca sĩ này mạnh dạn khẳng định thế mạnh của mình ở thị trường phía Bắc với nhiều khoảng thời gian lưu diễn dài ngày tại đây.

Cũng lần đầu tiên, AC&M - boy band đầu tiên của TPHCM “hành phương Bắc” trình làng album chung của nhóm Đêm nay có mưa rơi trước chuyến đi lưu diễn tại Anh. Cuộc ra mắt album rình rang này tốn không ít giấy mực của báo giới và thu hút nhiều sự chú ý của fan hâm mộ. 

Nam ca sĩ “thích chơi nổi” Lưu Gia Bảo cũng mạnh miệng tuyên bố: “Tôi đang có chiến dịch chinh phục khán giả ngoài Bắc nên liên tục nhận show ngoài này”. Kể từ lúc “thả trôi” album Lời xin lỗi muộn màng ở thị trường miền Bắc, anh đã tích cực hoạt động, đi lại, kết nối giữa hai miền Nam - Bắc. Các cảnh quay trong DVD tới đây của anh chàng thực hiện nhiều nơi tại miền Bắc, kể cả ảnh bìa album cũng do một tay phó nháy Hà thành đạo diễn. Bên cạnh việc tích cực chạy show các tỉnh ngoài này, Lưu Gia Bảo còn chăm chỉ “tiếp thị” hình ảnh tới báo giới. 


Ca sĩ Lưu Gia Bảo tuyên bố mình đang có chiến dịch chinh phục khán giả ngoài Bắc.

Tháng 6/2007, thầy trò Nguyễn Duy Khánh và ca sĩ độc quyền Nhật Tinh Anh, Khánh Ngọc và  Lê Dũng cũng “dắt díu” nhau ra Bắc giới thiệu hai album mới như: Giọt lệ đài trang (Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc), Niềm tin tình yêu (Lê Dũng). Ngoài việc giới thiệu album của “gà nòi”, “ông bầu” Nguyễn Duy Khánh còn nhân cơ hội này để khán giả miền Bắc biết đến và ủng hộ công ty Nhạc Xanh nhiều hơn. 

Gần đây nhất, “cô gái Trung Hoa” Lương Bích Hữu cũng “lội ngược dòng” ra Hà Nội họp fanclub (29/7), giao lưu với khán giả, biểu diễn và để… “khám phá”. Chuyến du ngoạn miền Bắc của cô gái nhỏ xinh này thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả tuổi teen. “Ấn tượng về Hà Nội là tôi gặp được rất nhiều fan nhiệt tình, dễ thương…Các bạn hát theo tôi và tặng những món quà rất đáng yêu”, Lương Bích Hữu bày tỏ cảm xúc. Dù chưa nói hẳn ra nhưng việc họp fanclub, “khám phá” Hà Nội lần này là bước đệm khá tốt để “cô gái Trung Hoa” chinh phục khán giả trẻ miền Bắc. 

Đôi điều trăn trở - vừa mừng vừa lo! 

Mừng là vì không còn sự thiên lệch về dòng nhạc trẻ giữa hai miền Nam - Bắc. Các ca sĩ trẻ ở TPHCM (dù có khả năng hay không có khả năng) họ đã dũng cảm khi “tấn công” vào thị trường âm nhạc miền Bắc - nơi vốn “nổi tiếng” là kén giọng hát và khán giả khó tính. Trong khi các ca sĩ trẻ ngoài này ào ạt “Nam tiến” thì từ miền đất hứa của của công nghệ lăng xê, các ca sĩ trong đó lại trở ra với mong muốn chinh phục khán giả miền Bắc. 


Nữ ca sĩ mới nổi này khẳng định:
“Thế mạnh của mình là ở thị trường phía Bắc”
 

Có người cho rằng việc “hành hương Bắc” của ca sĩ Sài Thành chẳng khác nào “dã tràng xe cát”, “trứng chọi đá”. Bởi các ca sĩ ngoài này giọng hát hay, hát kỹ thuật, có học hành bài bản mà còn phải “chạy trốn” hay nói tích cực hơn là tìm hướng đi mới cho sự nghiệp phát triển nghề ca hát huống hồ các ca sĩ TPHCM chỉ mạnh về nhạc thị trường, nhạc sến.

Trả lời về thắc mắc này, ca sĩ Lưu Gia Bảo khá tự tin: “Xét về góc độ nghề nghiệp, các ca sĩ ngoài Bắc được đào tạo bài bản, giọng hát hay, kỹ thuật. Nhưng nhìn nhận dưới góc độ khán giả thì các ca sĩ ngoài Bắc chưa năng động lắm. Việc giao lưu trên sân khấu của các bạn cũng không được tốt. Mặt khác, chiến lược tiếp thị hình ảnh, các ca sĩ TPHCM “mạnh” hơn nhiều”. 

Trên thực tế, nhiều ca sĩ  TPHCM sau khi “Bắc tiến” đã đạt được kết quả nhất định. Cách đây khoảng 2 năm, khán giả miền Bắc đâu có biết “cô dâu” Thy Dung, anh chàng “thích chơi nổi” Lưu Gia Bảo là ai? Giờ thì họ có nhiều show diễn ngoài Bắc cũng như trong Nam. Tiếng tăm cũng “nổi”. Chẳng nói gì các gương mặt mới, các ca sĩ có đã chút tên tuổi như Thanh Thảo, Hiền Thục, Đoan Trang khi mở rộng “vùng phủ sóng” cũng thu về những tín hiệu tốt đẹp.

Từng động tĩnh của cô nàng “tắc kè hoa” Thanh Thảo, khán giả hai miền đều chăm chú rất kỹ và cô vẫn tạo được độ “hót” trên sân khấu dù tuổi nghề đã… “cứng”. Hiền Thục, Đoan Trang cũng là những gương mặt tốn nhiều giấy mực của báo giới mỗi khi hai cô “hở ra chuyện gì”. 

Bên cạnh những khía cạnh tích cực khi “gió đã đổi chiều” trong nền nhạc Việt hiện nay vẫn còn nhiều trăn trở. Việc các ca sĩ trẻ “hành phương Bắc” là một tín hiệu mừng nhưng chỉ e là hiện tượng nhất thời. Có người  đủ độ chín để đi những bước khai hoang, tạo đột phá nhưng có người chỉ chạy theo “mốt”, thấy người ta “Bắc tiến” cũng “tiến”. Nếu chỉ chạy theo “mốt”, ý thức nhất thời; không chịu đầu tư hình ảnh cũng như chất giọng, “gu” thưởng thức của khán giả thì sớm muộn các ca sĩ này cũng ngậm ngùi “Nam lùi” mà thôi. 

Nhiều gương mặt mới toe, chưa thấy mặt đã thấy “vận chuyển” ầm ào album ra Bắc nhưng quả thật, ngoài bìa đĩa “nuột nà” ra giọng hát đọng lại trong lòng khán giả chỉ tựa như “nước đổ lá khoai”. Với cách nghĩ đơn giản, chưa “phất” được ở TPHCM  thì “thử” ở Hà Nội mà vẫn y nguyên style cũ thì ca sĩ “Bắc tiến”… bại sớm. Chính vì vài khía cạnh chuyện “hành phương Bắc” của ca sĩ hiện nay như thế nên vẫn để lại đôi điều trăn trở - mừng thì có mừng nhưng lo thì vẫn… lo! 

Hàn Nguyệt