Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin trích đăng những ý kiến của các nghệ sĩ:
Phước Sang: “Đó là những thông tin sai lệch!”
"Tôi là một trong rất nhiều những người bạn thân của Lê Công Tuấn Anh, bản thân tôi chưa bao giờ nghe nói rằng Lê Công yêu một cô gái nào đó tên V. Tôi có thể lên tiếng khẳng định như vậy. Đã mười năm rồi, chuyện gì đã qua nên để cho nó qua đi. Hãy để cho vong linh người quá cố được yên nghỉ. Tôi nghĩ, người ta không nên nói lại những chuyện này".
Khi được hỏi: “Hiện tại, dư luận đang khá bàng hoàng trước thông tin này, nếu có thể nói điều gì đó với những người yêu mến Lê Công Tuấn Anh, anh sẽ nói điều gì?”, Phước Sang khẳng định: “Dư luận đừng có bàng hoàng gì cả, vì đó là những thông tin sai!”. Theo Phước Sang “nói ra những điều như vậy tội cho vong linh người quá cố. Mọi người chẳng nên nói đến chuyện này thêm nữa, Lê Công đã mất rồi và hãy để cho anh ấy được yên nghỉ”.
NSUT Hồng Vân: “Tôi chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này!”
“Tôi cũng là một người bạn thân thiết của Lê Công Tuấn Anh. Với Lê Công, tôi là bậc đàn chị. Cậu ấy vẫn coi tôi như một người chị. Riêng về chuyện tình yêu, tôi không biết Lê Công có hay tâm sự với các bạn trai thân của mình không, còn với tôi, cậu ấy chưa bao giờ kể về một cô gái nào tên V.
Trước khi mất một tuần, tôi và Lê Công còn cùng tham gia bộ phim Người cá và quay ở Vũng Tàu. Thời gian ấy, chúng tôi rất hay nói chuyện. Nhưng tuyệt nhiên, tôi chưa bao giờ thấy Lê Công nhắc đến một mối tình nào khác, một cô gái nào khác ngoài Minh Anh.
Khi Lê Công mất, quả thực, dư luận đã có phần khắt khe với Minh Anh. Là một phụ nữ, tôi rất hiểu và thương Minh Anh. Tôi hoàn toàn đứng về phía cô ấy, khi trả lời báo chí (vào thời điểm ấy) tôi luôn bênh vực cho Minh Anh, luôn chia sẻ, động viên cô ấy đứng dậy. Nhưng khi nghe những thông tin Minh Anh nói hôm nay, cảm giác đầu tiên của tôi là hoang mang, bất ngờ và có những suy nghĩ khác về Minh Anh…!”.
Lê Tuấn Anh: “Hãy để cho bạn tôi được thanh thản!”
"Lê Công Tuấn Anh là bạn thân của rất nhiều người. Cậu ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người, với cả bạn thân, bạn không thân, với cả người mới quen. Bạn có thể đi hỏi tất cả những người trong giới nghệ sỹ chúng tôi thời ấy, không có ai là không yêu mến Lê Công Tuấn Anh.
Tôi nghĩ, nghệ sỹ chúng tôi hay bị “dính” tin đồn. Có thể, chỉ là cho một cô em họ đi nhờ xe, hôm sau đã bị đồn là yêu em này, yêu em kia rồi! Lê Công hay giúp đỡ mọi người. Có thể cậu ấy chỉ giúp một cô gái, hoặc một em út nào mới vào nghề và bị đồn lên như vậy. Tôi chưa bao giờ nghe nói Lê Công Tuấn Anh yêu một cô gái nào khác, và lại yêu kiểu “bắt cá hai tay” thì tôi tin chắc là không.
Lê Công không phải là người như vậy. Tôi tin, nếu không có tình yêu, nếu động lực không phải là vì tình yêu thì Lê Công không bao giờ kết thúc cuộc đời một cách mù quáng như vậy. Tôi không có ý bênh vực cho bạn mình, nhưng người đã mất rồi, bây giờ còn ngồi nói lại những chuyện ấy để dấy lên những dư luận như vậy quả thực là chẳng hay ho gì.
Lê Công đã có những cống hiến đẹp cho nghệ thuật, cho cuộc đời. Anh ấy luôn được khán giả nhớ đến. Và hãy để cho bạn tôi được thanh thản!".
Hiền Hương