Thứ Hai, 30/07/2007 - 10:44

Phim "hot" của Lilo bị chê bai thảm hại
(Dân trí) - Vậy là bộ phim mới nhất của nữ hoàng tiệc tùng Lindsay Lohan - "I Know Who Killed Me" đã ra mắt khán giả Bắc Mỹ. Trái với những lời hứa hẹn của nữ diễn viên trẻ này, bộ phim đã bị khán giả nhất loạt bình chọn là tác phẩm điện ảnh tệ nhất trong năm 2007.

I Know Who Killed Me bắt đầu bấm máy từ tháng 12/2006 và hoàn tất vào tháng 2/2007. Bộ phim chính thức ra mắt khán giả Bắc Mỹ vào ngày 28/7 vừa rồi. Tuy nhiên, tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Chris Sivertson cùng sự góp mặt của nữ diễn viên trẻ có tài Lindsay Lohan đã gặp phải những lời chỉ trích nặng nề của dư luận.

 

Bộ phim lấy bối cảnh của một thành phố nhỏ. Aubrey Fleming (Lindsay Lohan) là một thiếu nữ trẻ, thông minh, có tài năng nghệ thuật. Nhưng không hiểu sao cô lại trở thành tâm điểm của một tên giết người hàng loạt.

 

Sáng hôm sau, cô gái này tỉnh dậy trong bệnh viện và khăng khăng rằng, mình không phải là Aubrey Fleming mà là Dakota Moss - một vũ nữ thoát y nổi tiếng. Thêm vào đó, cô còn cho biết thêm, cô gái mang tên Aubrey Fleming đang gặp nguy hiểm thực sự.

 

Màn múa cột nóng bỏng của Lilo

trong phim không khiến khán giả hài lòng.

 

Theo nhận định của giới chuyên môn, nội dung của I Know Who Killed Me khá khó hiểu, có nhiều cảnh bị cắt đột ngột và thiếu chuyên nghiệp khiến cảm giác “sợ hãi và khiếp đảm” của bộ phim kinh dị này không được trọn vẹn. Ngoài ra, đạo diễn Chris lạm dụng quá nhiều hiệu ứng hình ảnh, khiến cho nước phim không đạt yêu cầu.

 

Đặc biệt, người bị “soi” nhiều nhất chính là nữ diễn viên trẻ Lindsay Lohan. Trong I Know Who Killed Me, Lilo lại đảm nhiệm vai diễn kép - một Aubrey Fleming hiền lành, đoan trang; một Dakota Moss nóng bỏng và bản năng.

 

Một cảnh trong phim I Know Who Killed Me

(Tôi biết, ai đã giết chết tôi).

 

Nhưng so với nhân vật hai nhóc sinh đôi trong Parent Trap (Bẫy phụ huynh) mà Lilo đảm nhiệm năm nào, nhân vật Aubrey và Dakota của Lilo trong I Know Who Killed Me khiến khán giả thực sự thất vọng.

 

Trước khi bộ phim được công chiếu, Lindsay đã hứa hẹn, nhân vật Aubrey Fleming mà cô đảm nhiệm chính là một trong những kiểu vai mà nữ hoàng tiệc tùng này khát khao được thể hiện: gợi cảm, duyên dáng và nóng bỏng. Tuy nhiên, một khán giả cho biết, nhân vật Aubrey của Lilo ngoài những cảnh quay múa cột chuyên nghiệp, họ không nhận thấy một điểm đặc biệt nào ở Aubrey.

 

Lindsay Lohan thực sự khiến khán giả thất vọng

trong bộ phim mới - I Know Who Killed Me

 

Thêm nữa, những rắc rối gần đây với pháp luật khiến lượng fan của Lilo giảm hẳn đi. Thật đáng buồn khi những khán giả tìm tới rạp xem bộ phim này có hai đối tượng chính: một là tò mò về vai diễn “triển vọng và người lớn” của Lilo, hai là đến để chỉ trích nữ diễn viên trẻ này.

 

Mi Vân

Theo Reuters