Chủ Nhật, 29/07/2007 - 8:17 PM

Thu Minh đi lạc ở Mỹ

Ngay khi vừa đặt chân đến Mỹ theo khóa học Summer Performance Program (dành cho sinh viên các nước trên thế giới), Thu Minh đã gặp ngay một sự cố nhớ đời đó là đi lạc. Vì không có người thân đưa đón nên cô chọn xe điện ngầm để đi học.

Trong ngày đầu tiên đến trường tại Boston bằng xe điện ngầm, Thu Minh đã lên nhầm chuyến xe "lạ hoắc". Càng đi cô thấy càng xa lạ so với tuyến đến trường Berklee. Ngồi trên xe, sốt ruột vì đã trễ giờ học mà mãi chẳng thấy đến nơi, "nàng" quay sang hỏi những người đi cùng mới tá hỏa biết mình đang trên  đường tới... một thành phố khác.

 

Ngay khi xuống tàu, cô đã nghiên cứu thật kỹ tuyến đường về lại nhà để không phải tiếp tục... bị lạc. Vậy là đành ngậm ngùi hy sinh buổi học đầu tiên mà cô hồi hộp chờ đợi cả tuần qua.

 

 Theo Thanh Niên